Categories: Thời sựViệt Nam

Tài xế Lê Ngọc Hoàng bị tuyên y án 4 năm 6 tháng tù

HĐXX Thái Nguyên quyết định không chấp nhận kháng cáo kêu oan của tài xế Lê Ngọc Hoàng và giữ nguyên bản án sơ thẩm với hình phạt 4 năm 6 tháng tù giam.

Tài xế Lê Ngọc Hoàng cùng hai con trai. (Ảnh: FB LS Lê Ngọc Luân)

Truyền thông trong nước hôm 5/6 đã đồng loạt đưa tin về kết quả của phiên xét xử phúc thẩm lần 2 đối với tài xế container Lê Ngọc Hoàng, bị cáo Ngô Văn Sơn trong vụ lùi xe Innova trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Kết quả, tài xế Lê Ngọc Hoàng bị tòa Thái Nguyên tuyên y án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù với cáo buộc “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, phải bồi thường 530 triệu đồng cho gia đình các bị hại. Bị cáo Ngô Văn Sơn bị tuyên 9 năm tù.

Cùng nhìn lại diễn biến vụ án qua 10 tấm hình. (Ảnh: Luật sư Giang Hồng Thanh)

>> VKS đề nghị y án sơ thẩm tài xế container Lê Ngọc Hoàng

Sau khi tuyên y án, mẹ tài xế Hoàng đã ngất tại phiên tòa, khi tỉnh lại, bà liên tục kêu oan cho con “công lý ở đâu, công lý ở đâu, không còn công lý nào nữa…”.

Nhiều tài xế theo dõi phiên tòa cũng tỏ ra bất bình trước phán quyết của tòa.

Một tài xế viết trên tài khoản Facebook cá nhân như sau: “Mọi sự cố gắng của anh Hoàng (lái xe Lê Ngọc Hoàng), gia đình anh, các luật sư cũng như toàn thể anh em lái xe trên cả nước đã bị tòa án Thái Nguyên gạt qua một bên để buộc tội anh Hoàng một cách phi lý nhất. Công lý cũng như nền tư pháp ở đây có lẽ là điều gì đó quá xa xỉ với những người luôn tuân thủ, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Một bản án đã lấy đi rất nhiều nước mắt cũng như niềm tin vào một nền tư pháp vì dân. Sự mong chờ vào toà án để đem lại công bằng cho người dân nó còn rất xa vời”.

Một tài xế khác bày tỏ: “Hôm nay cũng là ngày chúng tôi mong tài xế Hoàng được trả tự do. Tài xế Hoàng ơi!. Giữa cuộc đời còn lắm gian nan. Giữa cái ác chèn ngang cái thiện. Nó đã làm chao đảo cả cuộc đời tài xế. Làm mất đi cái uy nghiêm tự vệ. Mất đi cái niềm tin và sự sống cũng chỉ vì một đám… được đi học, được mẹ cha dạy bảo, được tô luyện thành… người tối cao. Ấy vậy mà… vẫn nhắm mắt làm càn làm bậy. Đẩy một tài xế vào nỗi oan sai 4 năm dài với bao nhiêu lần xét xử. Làm rúng động cả nước. Từ trẻ lên 2 đến người già nhất, họ cũng đã nhìn rõ bản án oan… Ấy vậy mà tòa án vẫn làm càn. Nỗi oan này có thấu cho chăng. Tôi mong rằng luật pháp công tâm, để trả lại tự do cho tài xế Hoàng ngay“.

Hình ảnh tại phiên tòa sáng nay:

Mẹ tài xế Hoàng ngất tại phiên tòa.

Mẹ tài xế Hoàng sau khi tỉnh lại đã liên tục kêu trong đau đớn: “Công lý ở đâu, không còn công lý nào nữa…“.

Phạm Toàn

Phạm Toàn

Published by
Phạm Toàn

Recent Posts

Chiến lược “cảnh sát tốt – cảnh sát xấu” của Rubio và Vance đối với châu Âu

Ngày 14/2/2026, tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, khi bài phát biểu của…

5 phút ago

Chợ Gia Lạc trong ngày lễ xuân

Từ một nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa, chợ Gia Lạc trở thành một…

35 phút ago

Lễ gia tiên ngày Tết

Dù theo tôn giáo nào, người Việt Nam cũng có thể thắp nén nhang, lạy…

44 phút ago

Một số lễ nghi chúc Tết truyền thống cần dạy bảo trẻ nhỏ

Trong dịp Tết Nguyên đán, khi đi thăm hỏi và chúc Tết họ hàng, trẻ…

54 phút ago

Đạo trị quốc của cổ nhân: Nhuộm tơ và trị quốc

Mặc Tử nhìn thấy có người đang nhuộm tơ tằm thì thở dài, vì bỏ…

1 giờ ago

Mỹ vì sao phải bắt Maduro; Cách chính quyền Trump ‘thay da đổi thịt’ Venezuela

Các hành động của chính quyền Trump dù vấp phải tranh cãi nhưng lại nhận…

1 giờ ago