Căn nhà của bà Phan Hồng Nhung bị đốt cháy hoàn toàn vào chiều ngày 31/12. (Ảnh chụp màn hình/clip/tuoitre.vn)
Trong lúc say xỉn, một thanh niên ở Tiền Giang đã phóng hoả thiêu rụi căn nhà của mẹ.
Báo Tuổi Trẻ dẫn tin, chiều ngày 1/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Huỳnh Quốc Tiến (24 tuổi, trú tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về tội “Huỷ hoại tài sản”.
Khoảng 15h10 một ngày trước, hôm 31/12, Tiến sau khi nhậu say về đã cự cãi với bà Phan Hồng Nhung (mẹ ruột của Tiến). Biết con say xỉn nên bà Nhung đã bỏ ra khỏi nhà.
Trong lúc tức giận, Tiến đã nảy sinh ý định đốt nhà của mẹ ruột nên đã đuổi em ruột cùng vợ con của Tiền ra bên ngoài rồi đóng cửa lại.
Sau đó, Tiến xô ngã 2 xe máy, mở nắp bình xăng xe cho xăng chảy ra ngoài rồi dùng quẹt gas đốt nhà. Thấy lửa bùng cháy lớn, Tiến mở cửa chạy ra ngoài.
Người dân địa phương phát hiện vụ việc nên đã báo lên cơ quan chức năng. Sau khi lực lượng cứu hộ cùng người dân dập lửa, căn nhà của bà Nhung đã bị thiêu rụi hoàn toàn và có cháy sém lan sang nhà bên cạnh. Thiệt hại ban đầu được cơ quan chức năng ước tính khoảng 100 triệu đồng.
Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan điều tra, Tiến đã thừa nhận sai phạm của bản thân.
Theo cơ quan điều tra, Tiến từng có tiền án trước đó về tội “Giết người”. Sau khi chấp hành án phạt tù, năm 2018 Tiến trở về địa phương sinh sống.
Minh Phương
Xem thêm:
Theo báo cáo nhanh, mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở ở Trung Bộ…
Tổng cộng bốn người bị cáo buộc âm mưu xuất khẩu trái phép các bộ…
Hôm thứ Năm (20/11), tấm ảnh Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cầm hộp…
Tổng giá trị của 35.000 con chip Blackwell ước tính vào khoảng 1 tỷ đô…
Một cuộc khảo sát mới cho thấy đa số người trưởng thành ở Mỹ không…
Chính quyền Trump đã báo hiệu với Ukraine rằng nước này phải chấp nhận kế…