Việt Nam

Vụ 3 bé đuối nước trên sông Sài Gòn: Hai bé gái cột dây vào tay nhau

Thi thể hai bé gái nổi lên giữa sông Sài Gòn gần bến đò Bù Cạp, vào sáng 5/6, sau gần một ngày bị chìm xuống nước. 

Người thân các cháu bé mong ngóng trên bờ, mong tìm thấy các cháu. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Bến Cát 24H/Facebook)

Ngày 5/6, theo tin từ lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương, 3 thi thể bé gái bị đuối nước trên sông Sài Gòn đã được tìm thấy.

Các nạn nhân gồm: 2 chị em sinh đôi Nguyễn Đỗ Ngọc H., Nguyễn Đỗ Ngọc H. (SN 2010, quê huyện Cần Giờ, TP.HCN) và Nguyễn Thị Như Y. (SN 2010, quê phường An Tây, TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, khoảng 11h trưa ngày 4/6, nhóm 7 cháu nhỏ gồm 3 nữ, 4 nam độ tuổi từ 13-15 tuổi rủ nhau ra bến đò Bù Cạp, sông Sài Gòn bơi nghịch, tắm sông. Đến gần 11h30, 3 cháu nữ bị đuối nước chìm xuống sông mất tích, 4 cháu nam bơi được vào bờ kêu cứu.

16h15 cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 1 bé gái.

Sáng 5/6, thi thể hai cháu còn lại nổi lên giữa sông, gần bến đò Bù Cạp nơi các cháu bị đuối nước. Lực lượng tìm kiếm đã đưa các cháu vào bờ.

Theo một cán bộ trong đội tìm kiếm, thi thể 2 bé được tìm thấy trong tình trạng tay vẫn cột (buộc) vào nhau bằng một sợi dây dài khoảng hơn 1m. Người này cho rằng có thể 2 bé cột dây vào tay nhau để một bé đứng trên bờ, một bé xuống bơi, khi cần thì bé trên bờ kéo lên. Không may, bé ở trên bờ cũng bị kéo xuống nước rồi cả 2 bị đuối nước.

Bà Hồ Thị Thanh Vân (60 tuổi), bà ngoại của 2 cháu bé sinh đôi cho biết ba bà cháu ở trọ tại khu phố Rạch Bắp. Hằng ngày, bà đi làm để nuôi 2 cháu. Sau đợt dịch COVID-19, cuộc sống ở trọ khó khăn khiến 2 cháu đã nghỉ học ở nhà phụ bà.

Trong ngày 5/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tới trao hỗ trợ cho 2 gia đình số tiền 30 triệu đồng (hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng). Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ 9 huyện, thành phố trong tỉnh đã trích quỹ, vận động hỗ trợ thêm cho 2 gia đình số tiền 38 triệu đồng.

Vụ đuối nước ở bể bơi khu nghỉ dưỡng: Một bé tử vong, một bé bị suy đa tạng

Ngày 3/6, một gia đình 4 người (trú TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) thuê căn biệt thự thuộc khu 5, phường Bãi Cháy để nghỉ dưỡng.

Lúc bố mẹ đứng chụp ảnh, 2 bé gái chơi ở bể bơi, đi theo phao bơi ra khu vực bể của người lớn, bị đuối nước. Hai cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

Tuy nhiên, cháu B.N.P.C (sinh năm 2020) đã tử vong do bị tổn thương não không hồi phục, suy đa cơ quan. Gia đình đưa con về TP. Cẩm Phả để làm hậu sự.

Cháu B.N.C.A (sinh năm 2017) bị ngạt tuần hoàn, ngừng hô hấp sau đuối nước, dẫn tới suy đa tạng, phải lọc máu và thở máy, cần có nhiều thời gian để điều trị.

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Trước tham vọng bành trướng toàn cầu của ĐCSTQ, Mỹ có thực sự rút lui?

Chính quyền Trump gần đây công bố “Chiến lược An ninh Quốc gia”, nhắc lại…

6 giờ ago

Quan chức cấp cao Ukraine tìm kiếm sự bảo vệ của FBI trước cuộc điều tra tham nhũng?

Ông Rustem Umerov, bị nghi ngờ đã tìm kiếm sự bảo vệ từ FBI trước…

10 giờ ago

Tài xế lái xe tải chở pin cháy ngùn ngụt đến trụ sở cảnh sát cầu cứu [VIDEO]

Chiếc xe tải bốc cháy dữ dội lao nhanh trên đường, vội vã tới trụ…

10 giờ ago

Gia hạn visa H-1B gặp trục trặc khi về nước, hàng trăm nhân viên Ấn Độ bị mắc kẹt

Nhiều nhân viên Ấn Độ trở về nước trong tháng này để gia hạn visa…

11 giờ ago

Hơn 10.000 người thắp nến tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố tại Sydney

Tối 21/12, vào đêm cuối cùng của lễ Hanukkah, hơn 10.000 người đã tụ tập…

11 giờ ago

Bài học cuộc sống: 10 cạm bẫy nhận thức mà hầu hết mọi người đều mắc phải

Rất nhiều người luôn có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài để…

13 giờ ago