Các bác sĩ đang điều trị tích cực cho bệnh nhân ngộ độc rượu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Nữ sinh 19 tuổi xuất viện sau hơn 10 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị ngộ độc rượu.
Hôm 17/8, bác sĩ Huỳnh Văn Ân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, xác nhận nữ bệnh nhân từng bị tổn thương não, nguy kịch tính mạng do ngộ độc methanol, đã hồi phục, được xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị.
Bệnh nhân xuất viện trong tình trạng tiếp xúc chậm, cử động tay chân bình thường, không yếu liệt.
Trước đó, khi nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, lay gọi không trả lời, toan chuyển hóa (nhiễm acid máu) nặng, tăng kali máu. Các bác sĩ cho đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu. Sau đó, chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận tổn thương lan tỏa cả hai bên bán cầu não, tình trạng nặng, nguy hiểm tính mạng.
Sau thời gian điều trị, nữ sinh tiếp xúc chậm, cử động tay chân bình thường, tổn thương não hồi phục, nhưng để lại một số di chứng và đủ điều kiện xuất viện.
Ngoài nữ sinh trên, những bệnh nhân còn lại trong vụ ngộ độc rượu cũng lần lượt xuất viện. Đồng thời, nhóm khác gồm 5 thanh niên ngộ độc methanol, cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng đã hồi phục, ra viện.
Trước đó, ngày 4/8, nhóm 8 sinh viên đi nhậu và uống rượu không rõ chủng loại tại nhà hàng Mr Bao trên đường Tăng Nhơn Phú B (phường Phước Long B, TP. Thủ Đức).
Sau khi về nhà, một người tử vong tại nhà trọ, một nạn nhân tử vong tại bệnh viện. 6 người còn lại trong nhóm bị chóng mặt, đau bụng, nôn ói… Tất cả bệnh nhân có các triệu chứng co giật, lơ mơ, hôn mê nên được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Minh Long
Xuất khẩu tôm Việt sang thị trường Mỹ đang chịu áp lực lớn bởi chính…
Người sáng lập Next Digital, ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), bị cáo buộc vi…
RT: “Xe bọc thép APC của Lầu Năm Góc kéo cờ Nga VÀ Mỹ vào…
Bộ NN-MT đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay bằng bảng…
Các dự án do Quốc hội chấp thuận chủ trương; dự án phục vụ quốc…
Cơ quan an ninh Nga thông báo họ đã bắt tại chỗ một chiếc xe…