Việt Nam

Vụ sạt lở ở Làng Nủ, Lào Cai: Ngày 13/9 có 11 người mất tích đã an toàn trở về

Sáng ngày 13/9, giới chức Lào Cai ghi nhận 8 người mất tích ở thôn Làng Nủ đã an toàn trở về. Chiều cùng ngày, thêm 3 người nữa, là 3 mẹ con, cũng đã an toàn trở về thôn.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm người mất tích. (Ảnh: laocaitv.vn)

Thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, 16h15 hôm nay (13/9), đã có thêm 3 người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, may mắn thoát chết trong lũ.

Đó là chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1991) và 2 con là Hoàng Thị H. (SN 2008), Hoàng Trung H. (SN 2010).

Được biết, chị Hồng đi làm ăn ở Yên Bái, bị lũ cô lập mất liên lạc, nay trở về.

Ba mẹ con trước đó nằm trong danh sách mất tích mà chính quyền ghi nhận. Chiều qua nước rút, chị gọi về nhà mới hay tin bố mẹ, các em an toàn, một số họ hàng trong thôn đang cấp cứu ở bệnh viện, nhà cửa bị vùi lấp. Sáng nay, chị đi nhờ xe một đoàn từ thiện trở về làng.

Trong sáng nay, hai gia đình ở Làng Nủ là ông Hoàng Văn Tiện, Hoàng Văn Tuân, mỗi nhà 4 người nằm trong danh sách mất tích cũng đã báo tin an toàn.

Như vậy, trong ngày hôm nay, Lào Cai đón tin vui khi Làng Nủ có 11 trường hợp nghi mất tích đã trở về.

Thống kê đến 16h15 ngày 13/9, vụ sạt lở tại Làng Nủ khiến 48 người chết, 36 người mất tích, 17 người bị thương, số người an toàn là 54 người.

Thôn Làng Nủ có 167 gia đình với 760 người, trong đó 37 gia đình và 158 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét kinh hoàng sáng ngày 10/9.

Hôm qua, 115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, nằm trong diện nghi mất tích được tìm thấy trên núi. Tất cả đều an toàn.

Trước đó, ngày 9/9, họ phát hiện nguy cơ sạt lở nên kêu gọi nhau chạy lên ngọn núi cách đó khoảng một km tránh trú. Đến đêm, mưa như trút nước, đất đá bắt đầu đổ xuống vùi lấp 7 ngôi nhà của họ.

Toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận 104 người chết, 76 người mất tích do ảnh hưởng của bão Yagi.

Hai nạn nhân đang điều trị tại BV Bạch Mai chưa có chuyển biến

Các y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai đang nỗ lực hết sức để chữa cho 2 nạn nhân trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ.

Bệnh nhi là bé gái M.H.T Ng. (11 tuổi, dân tộc Tày) hiện vẫn phải thở máy, tiên lượng nặng.

Bệnh nhi bị viêm phổi, hội chứng vùi lấp, đa chấn thương phức tạp và có cả tình trạng sặc nước. Các điều dưỡng đã thực hiện bơm rửa dạ dày cho bệnh nhi, có rất nhiều bùn đất.

4 người trong gia đình bé Ng. gồm bà ngoại, mợ và hai con của cậu đã tử vong. Bố mẹ bệnh nhi làm thợ xây ở Hà Nội, anh trai của bệnh nhi đi học nên thoát nạn.

Trường hợp khác là nam bệnh nhân H.V.V. (31 tuổi, dân tộc Tày), hiện tình trạng vẫn rất nặng nề.

Theo bác sĩ điều trị cho biết, bệnh nhân chưa có chuyển biến gì hơn so với thời điểm nhập viện, ngày 12/9. Hút dịch phế quản đã hết sỏi, bùn đất, tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang phải hồi sức tích cực do chấn thương quá nặng do lũ quét gây ra.

Hiện người bệnh đang được an thần, giãn cơ, ECMO hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn, lọc máu liên tục phối hợp lọc máu hấp phụ, kháng sinh phổ rộng tối ưu, nội soi bơm rửa phế quản, truyền các chế phẩm máu… nhưng tình trạng hiện nay còn suy đa tạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Minh Long

Minh Long

Published by
Minh Long

Recent Posts

Động đất Venezuela khiến 1.719 người thiệt mạng, phép màu xuất hiện giữa đống đổ nát

NASA ước tính có tới 58.000 tòa nhà có thể đã bị hư hại.

2 giờ ago

Nguồn tin: Trung Quốc siết hoạt động bay của máy bay hạng nhẹ sau vụ đâm vào CITIC Tower

Nhiều đơn vị khai thác máy bay hạng nhẹ tại Trung Quốc cho biết, sau…

3 giờ ago

Vụ máy bay đâm tòa nhà cao nhất Bắc Kinh: Học giả tiết lộ góc khuất chính trị

Máy bay đâm vào tòa nhà trong khi toàn bộ hành trình đều bị giám…

3 giờ ago

Doanh nhân Trung Quốc lưu vong Quách Văn Quý bị tuyên án 30 năm tù tại Mỹ vì lừa đảo

Ngày 29/6, doanh nhân Trung Quốc lưu vong ở Mỹ Quách Văn Quý (Guo Wengui)…

4 giờ ago

Bộ Tài chính: Chưa thu thuế chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7/2026, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế theo…

4 giờ ago