Ngày 25/10/2025, ngay sau khi Hội nghị Trung ương 4 khóa XX của ĐCSTQ vừa kết thúc, trên đường phố Tam Lý Đồn, Bắc Kinh xuất hiện 2 biểu ngữ phản đối ĐCSTQ, trực tiếp chỉ trích đảng này là “tà giáo phản nhân loại”. (Ảnh chụp màn hình)
Hôm 25/10, ngay sau khi Hội nghị Trung ương 4 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – vốn được siết chặt an ninh và duy trì ổn định – vừa kết thúc, trên đường phố Tam Lý Đồn (Sanlitun) ở Bắc Kinh xuất hiện 2 biểu ngữ phản đối ĐCSTQ, với nội dung trực diện chỉ trích đảng này là “tà giáo phản nhân loại”.
Theo hình ảnh lan truyền trên nền tảng X ở nước ngoài cùng ngày, 2 biểu ngữ được treo tại khu vực đông người qua lại ở Tam Lý Đồn, có nội dung:
“Bản chất của Đảng Cộng sản là tà giáo phản nhân tính, phản nhân loại, chúng nhất định sẽ mang đến cho Trung Quốc vô tận tai họa.”
“Hãy chấm dứt cấm đảng phái, tự do lập đảng, tự do cạnh tranh, tự do lựa chọn, xây dựng một Trung Quốc mới – tự do, nhân bản và thượng tôn pháp trị.”
Ảnh chụp cho thấy phía trên biểu ngữ có người cầm loa hướng về người đi đường hô khẩu hiệu, song nội dung cụ thể chưa được xác định.
Các bức ảnh tiếp theo được đăng trên tài khoản X của nhà văn sống tại Ý – Lý Dĩnh (李穎) – cho thấy các biểu ngữ đã bị lực lượng an ninh thu giữ.
Trước đó, vào tháng 10/2022 – ngay trước Đại hội XX của ĐCSTQ – ông Bành Lập Phát (彭立发) từng treo biểu ngữ phản cộng trên cầu Tứ Thông (Sitong Bridge) ở Bắc Kinh, khởi đầu cho chuỗi các hành động phản đối công khai chế độ. Sự việc tại Tam Lý Đồn lần này được xem là một diễn biến mới nhất trong chuỗi sự kiện đó.
Hình ảnh lan truyền ra nước ngoài nhanh chóng gây tranh luận sôi nổi trên mạng:
Tài khoản Shaonan Xu viết: “Trong thời điểm vô cùng nhạy cảm khi Hội nghị Trung ương 4 vừa kết thúc, có người dám treo biểu ngữ chỉ trích thể chế ngay giữa thủ đô Bắc Kinh – điều đó thể hiện lòng dũng cảm cá nhân và khát vọng tự do vô cùng mạnh mẽ”.
Người dùng bocal nhận định: “Xã hội đang dần thức tỉnh. Cuộc cách mạng dân chủ cuối cùng nhất định sẽ do quần chúng thúc đẩy. Khi mọi người đều có cùng nhận thức ấy, chế độ này sẽ tự sụp đổ mà không cần dùng đến bạo lực. Hiện tượng này đáng được tán dương – họ đều là anh hùng. Những hành động như vậy đang ngày càng nhiều hơn, lan tỏa tư tưởng tự do dân tộc đến nhiều người hơn.”
Tài khoản Maoan Xu bình luận: “Trải qua trăm năm, ĐCSTQ đã trở thành tập đoàn tội phạm tham nhũng lớn nhất thế giới, với số lượng quan chức tham nhũng và số tiền nhận hối lộ nhiều nhất, đồng thời nắm quyền tuyệt đối trong nước. Đảng này xuất khẩu tư tưởng phản dân chủ ra bên ngoài, hết lòng ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, tiếp tay cho các tổ chức khủng bố tàn bạo như Taliban, Hamas, và Houthi. Trong nước, họ thực hiện cưỡng bức mổ cướp nội tạng, đàn áp thô bạo người đấu tranh dân chủ, cướp bóc tài sản nhân dân điên cuồng. Thực chất, đó là tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới.”
Người dùng Ziyousuiwo thì cho rằng: “Từ sự kiện Bành Tái Chu (Bành Lập Phát) treo biểu ngữ tại cầu Tứ Thông năm 2022, đến vụ treo biểu ngữ ở Lâu Để (Hồ Nam) tháng 7/2024, rồi cuộc biểu tình tại Trà Điếm Tử (Thành Đô) tháng 4/2025, và cuộc phản đối ở Đại học Thành phố Trùng Khánh tháng 8 năm nay — nay lại đến Tam Lý Đồn ngày 25/10 — có thể thấy khoảng cách giữa các sự kiện phản kháng ngày càng ngắn, nội dung cũng tương tự: đòi tự do, dân chủ và yêu cầu ĐCSTQ hạ đài. Điều này chứng minh rằng một cuộc bùng nổ xã hội quy mô lớn đang đến gần.”
Ngoài ra còn có bình luận khác như:
Dân chúng biết ơn gọi Phạm Nhữ Dực là “Thượng Tướng Bình Chiêm” và Phạm…
Lực lượng Mỹ đã phá hủy một số tàu thuyền ngoài khơi bờ biển Venezuela,…
Ông Tae Hyong-chol, Viện trưởng Học viện Khoa học Xã hội Triều Tiên, vào cuối…
Ông nói một số thi thể có thể khó tìm thấy, nhưng một số có…
Ông Kirill Dmitriev tuyên bố chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nên…
Hãng thông tấn Interpress của quốc gia Tây Á Georgia đưa tin, thứ Bảy (ngày…