Trung Quốc

Cái chết bí ẩn của nữ đạo diễn Trung Quốc 23 tuổi tại Campuchia

Theo Thời báo Trung–Campuchia, cảnh sát xác nhận nạn nhân trong vụ rơi lầu tại Phnom Penh là Lại Vũ Tình, nữ công dân Trung Quốc, sinh sống tại thủ đô Campuchia. Vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 30/12 năm ngoái, cô rơi từ tầng một của một căn nhà dân và được đưa đi cấp cứu. Đến ngày 2/1/2026, nạn nhân được tuyên bố tử vong. Giấy chứng tử do bệnh viện cấp cho biết nguyên nhân tử vong là do chấn thương nghiêm trọng ở đầu và toàn thân vì va đập mạnh.

Lại Vũ Tình. (Trang web chính thức của Liên hoan phim quốc tế Mulan)

Căn nhà nơi xảy ra sự việc có tầng trệt do chủ nhà sinh sống, tầng một và tầng hai cho thuê. Tầng một do một nam công dân Ấn Độ, JATLA SIDDARTHA, và một nữ công dân Trung Quốc, LI FANG, thuê ở; tầng hai do một nam công dân Pháp thuê.

Dữ liệu từ camera giám sát cho thấy, vào khoảng 23 giờ 22 phút tối 29/12, khi người đàn ông Pháp trở về và mở cổng sân, nạn nhân đang đứng bên ngoài. Sau đó, cô được đưa vào nhà và lên khu vực sinh hoạt trên lầu. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 30/12, CCTV ghi nhận có tiếng trò chuyện phát ra từ tầng trên, ngay sau đó nạn nhân rơi từ trên cao xuống. Một nam giới người Ấn Độ và một nữ giới người Trung Quốc lập tức chạy xuống kiểm tra và đỡ nạn nhân.

Cảnh sát xác nhận rằng tại thời điểm xảy ra vụ việc, hai người quen biết với nạn nhân – JATLA SIDDARTHA và LI FANG – đang ở cùng tầng. Sau vụ việc, cả hai được đưa về Cục Cảnh sát Hình sự để hỗ trợ điều tra. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu thập dấu vân tay trên lan can tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra tiếp theo.

Về lai lịch, theo thông tin từ website Liên hoan phim Quốc tế Mộc Lan, Lại Vũ Tình có quê gốc Phúc Kiến, sinh ra tại Thiên Tân, từng học tập tại New York, Los Angeles và Toronto. Cô hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh với nhiều vai trò như đạo diễn, diễn viên và nhạc sĩ, tham gia sản xuất nhiều phim ngắn và phim dài. Các tác phẩm của cô từng được tuyển chọn vào Liên hoan phim Quốc tế Toronto, BFI Flare, danh sách chung tuyển Sundance Ignite và nhiều sự kiện điện ảnh khác.

Bộ phim điện ảnh dài đầu tay của cô, ‘Thì thầm của thủy triều’ (Whisperings of the Moon), đã lọt vào Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30, hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á, với bối cảnh câu chuyện đặt tại Phnom Penh.

Sau khi vụ việc xảy ra, cha của nạn nhân đã từ Trung Quốc sang Campuchia để lo liệu hậu sự. Ông cho biết con gái mình đến Campuchia từ năm 2024, cùng một số người bạn tham gia sản xuất phim ngắn dạng web-drama, song ông không nắm rõ chi tiết về công việc cũng như đời sống cá nhân của con gái tại đây.

Lý Ngọc t/h

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela

Quân đội Mỹ hôm thứ Tư (7/1) đã tịch thu tàu chở dầu treo cờ…

53 phút ago

Maduro bị bắt, dự án ‘đổi dầu lấy khoản vay’ giữa TQ và Venezuela sẽ ra sao?

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố vào tối ngày 3/1 bày tỏ…

2 giờ ago

Ông Juan Guaidó gọi Mỹ là “đồng minh hiển nhiên” của Venezuela sau khi ông Maduro bị bắt

Ông Juan Guaidó gọi Hoa Kỳ là “đồng minh hiển nhiên” của Venezuela đồng thời…

3 giờ ago

Tổng thống Trump nói Đệ nhất phu nhân không thích ông nhảy trước công chúng

Tổng thống Donald Trump cho biết Đệ nhất phu nhân Melania Trump không hề ủng…

3 giờ ago

Bộ Y tế khuyến cáo về lô sữa bột trẻ sơ sinh Beba và Alfamino của Nestlé

Nestlé thực hiện thu hồi phòng ngừa sữa bột Beba, Alfamino và một số nhãn…

5 giờ ago

TP.HCM: Du thuyền bốc cháy dữ dội gần cầu Sài Gòn

Du thuyền King Yacht sức chứa 90 người bị thiêu rụi gần như hoàn toàn…

5 giờ ago