Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Terelyuk/Shutterstock)
Gần đây, một số phụ huynh tiết lộ rằng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Thượng Hải đã gửi thư ngỏ đến học sinh tiểu học, yêu cầu phụ huynh ký tên đồng ý cho con em lấy mẫu máu và mẫu sinh học, khiến nhiều phụ huynh hoảng sợ. Một số cư dân mạng cho biết, trường học ở nơi họ sống đã tự ý lấy máu học sinh mà không có giấy đồng ý.
Ngày 1/11, tài khoản Douyin “Học tập chăm chỉ của Tây Bối” đăng video cho biết, gần đây con của cô nhận được bảng khảo sát và thư ngỏ của CDC Thượng Hải tại trường, yêu cầu phụ huynh ký tên đồng ý lấy mẫu máu và mẫu sinh học.
Trong video, phụ huynh này công bố “Thư thông báo gửi phụ huynh”, cho thấy dự án mang tên “Điều tra dọc về các bệnh thường gặp ở học sinh Thượng Hải và các yếu tố ảnh hưởng” chủ yếu nhắm vào học sinh lớp 1, dự kiến thực hiện từ tháng 9/2025 đến tháng 12/2034. Kế hoạch bao gồm 3 phần: Khám thể chất, khảo sát bảng câu hỏi và kiểm tra trong phòng thí nghiệm.
Phần nhạy cảm nhất là “kiểm tra trong phòng thí nghiệm”, trong đó học sinh sẽ bị lấy máu ở đầu ngón tay để kiểm tra huyết sắc tố và lưu trữ mẫu máu. Mẫu này sẽ được lưu giữ tại CDC để sử dụng cho các nghiên cứu liên quan đến chuyển hóa trong tương lai.
Phụ huynh này cho biết: “Dự án này không phải là khám sức khỏe thông thường, phải ký rất nhiều giấy đồng ý. Bên trong có liên quan đến lấy mẫu hồng cầu và xét nghiệm sinh học, có vài chỗ cần ký tên, nói rằng là tự nguyện đồng ý.” Sau đó, mỗi năm học sinh sẽ được tặng quà trị giá 50 nhân dân tệ (khoảng 185.000 VNĐ) như phần thưởng.
Cô nói thêm, ban đầu chồng cô đồng ý ký tên, sợ nếu không ký thì sẽ để lại ấn tượng xấu với nhà trường. Nhưng sau khi cân nhắc, họ nhận thấy rằng nhóm máu và mẫu mô là thông tin cá nhân quan trọng, liên quan đến an toàn của trẻ, nên cuối cùng đã quyết định không ký.
Video này nhận được hơn 5600 lượt thích và hơn 1200 bình luận, trong đó phần lớn ủng hộ việc phụ huynh từ chối ký tên.
Cư dân mạng bình luận: “Chuyện tốt mà phải ép người khác làm sao?”
“Bây giờ bác sĩ khiến người ta sợ hãi.”
“Cuối cùng thì họ cũng nhắm vào học sinh tiểu học.”
“Chúng tôi chưa nhận được, nhưng nếu có chắc chắn sẽ không đồng ý.”
Có người còn tiết lộ: “Chúng tôi bị lấy máu mà không hỏi trước.”
“Trường học lấy máu xong mới nói, hoàn toàn không có giấy đồng ý.”
“Trẻ mẫu giáo lớn ở Thường Thục, Tô Châu cũng bị lấy máu ở ngón tay mà phụ huynh không hề biết.”
Có người nói thẳng: “Ký xong thì sợ biến mất luôn.”
“Nếu bị chọn thì coi như ‘thiên chi tử’ (đứa con của trời), khi cần đến thì con bạn sẽ trở thành ‘tác phẩm vĩ đại’.”
“Cứ hỏi thẳng họ đi, bao nhiêu thiếu niên mất tích vì lấy máu có phải liên quan đến họ không?”
Ngày 4/11, tiến sĩ Y học Chân Lập Học của Đại học Okayama (Nhật Bản) nói với Đài Tân Đường Nhân rằng việc thu thập mẫu máu và mẫu sinh học có nhiều mục đích, có thể được dùng đúng cách hoặc bị lạm dụng.
Ông nói: “Dùng đúng cách là để quản lý sức khỏe cá nhân, lập hồ sơ y tế, hoặc dùng trong nghiên cứu phát triển thuốc và kiểm soát bệnh truyền nhiễm. Còn lạm dụng thì có thể dùng cho phát triển vũ khí sinh học, hoặc cấy ghép và buôn bán nội tạng phi pháp.”
Ông chỉ ra rằng vấn đề cấy ghép nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc rất nghiêm trọng, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi người dân như nguồn tài nguyên để sử dụng.
Ông nói: “Ở Trung Quốc, việc cấy ghép nội tạng phi pháp tràn lan, và được thực hiện dưới sự chỉ đạo của chính quyền. Họ dùng nó để kéo dài tuổi thọ cho các cán bộ cấp cao, thậm chí lấy nội tạng của người trẻ làm nguồn cung cho họ. Việc này thật đáng sợ.”
Từ năm 2019, từng có trường tiểu học ở huyện Trúc Khê, thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc thu thập DNA của học sinh, gây lo ngại mạnh mẽ trong phụ huynh.
Cùng năm đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đưa tin Trường Tiểu học Bạch Gia Loan ở khu Nam Trịnh, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây tích cực phối hợp với cảnh sát để thu thập mẫu DNA học sinh.
Ngoài ra, tại Quế Cảng và Quế Lâm (tỉnh Quảng Tây), ít nhất 17 trường học nam sinh từng bị yêu cầu cung cấp mẫu DNA. Tháng 11/2019, Cục Giáo dục và Thể thao huyện Sùng Nhân, tỉnh Giang Tây, còn lấy lý do “phối hợp điều tra cơ sở cho cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ 7 và thẻ căn cước kỹ thuật số thế hệ thứ 3” để yêu cầu lấy máu xét nghiệm học sinh nam.
Tháng Chín năm nay, cảnh sát thành phố Tích Lâm Hạo Đặc (Xilinhot – khu tự trị Nội Mông) đã đồng loạt thu thập mẫu máu nam giới trong khu vực để đưa vào cơ sở dữ liệu DNA địa phương.
Tháng Mười, Cục Công an huyện Bình Vũ (tỉnh Tứ Xuyên) cũng tiến hành lấy mẫu máu nam giới tại địa phương, và nói rằng việc này là nhằm “hoàn thiện cơ sở dữ liệu DNA quốc gia và phục vụ công tác phòng chống tội phạm”.
Ngày 31/10, giáo sư luật hình sự Đại học Thanh Hoa, Lao Đông Yên (Lao Dongyan), viết trên Weibo bày tỏ nghi ngờ: “Cảnh sát địa phương thu thập DNA của tất cả nam giới cư trú tại địa bàn, căn cứ pháp lý ở đâu? Luật Tố tụng Hình sự chỉ áp dụng cho nghi phạm và bị cáo hình sự, lẽ nào lại coi tất cả nam giới ở khu vực cư trú là tội phạm sao?”
Bà Lao nói: “Tôi rất ngạc nhiên, hành vi này rõ ràng vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy, tại sao lại có rất ít người lên tiếng phản đối? Chẳng lẽ nhiều người đàn ông không nên đứng ra phản đối sao? Nếu không phản đối, lần sau sẽ đến lượt chính các anh bị lấy DNA, các anh cảm thấy chuyện đó không sao ư?”
Theo báo cáo của “Tổ chức Quốc tế Điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công” (WOIPFG), một điều tra viên của tổ chức này từng gọi điện đến văn phòng cấy ghép gan của Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Quý Dương. Một bác sĩ họ Phó tại đây nói rằng nội tạng của bệnh viện có độ tuổi từ hơn 10 đến hơn 50 tuổi, và bệnh nhân có thể “chọn lựa” theo ý muốn.
Điều tra của WOIPFG cho rằng cấy ghép nội tạng đã trở thành “mảng kinh doanh sinh lợi nhất của bệnh viện”. Sau đại dịch COVID-19, các “gia tộc đỏ” mất nguồn thu từ vắc-xin và xét nghiệm, nên mở rộng thị trường cấy ghép.
Dự án “kéo dài tuổi thọ 150 năm” là một kế hoạch “thay thế đa nội tạng” được hệ thống y tế quân đội thiết kế riêng cho các quan chức cấp cao, nhằm kéo dài tuổi thọ thông qua việc liên tục cấy ghép các nội tạng trẻ.
Trên thực tế, nhiều năm trước, các học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền Trung Quốc cưỡng bức thu thập nhóm máu, DNA, dấu tay, dấu chân và các thông tin sinh học khác để lưu trữ.
Từ lâu, cộng đồng quốc tế đã nghi ngờ rằng ĐCSTQ cưỡng bức mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác để phục vụ cấy ghép. Gần đây, hàng loạt vụ trẻ em và thanh thiếu niên mất tích ở Trung Quốc càng làm dấy lên nghi ngờ rằng điều này có thể liên quan đến việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Những năm gần đây, nhiều vụ trẻ em mất tích ở Trung Quốc, đặc biệt là vụ Hồ Hâm Vũ, đã gây chấn động dư luận. Trước đó, cũng xuất hiện nghi vấn quan chức và doanh nghiệp cấu kết để thu thập mẫu trẻ em phục vụ cho hoạt động cấy ghép nội tạng, nổi bật là vụ La Soái Vũ.
Bác sĩ La Soái Vũ của Bệnh viện Tương Nhã số 2 (thuộc Đại học Trung Nam, Trường Sa) từng phát hiện hoạt động buôn bán nội tạng tại bệnh viện và bí mật thu thập bằng chứng.
Anh bị nhà chức trách tuyên bố “tự sát” vào tháng 5/2024. Tờ Epoch Times có được một phần bằng chứng anh thu thập và bản ghi âm lời kể của cha mẹ anh, trong đó có đoạn bệnh viện yêu cầu tìm 12 trẻ em từ 3–9 tuổi để làm “người hiến tặng”.
Bình Minh (t/h)
Vào cuối tháng 10, trong chuyến thăm châu Á của Tổng thống Trump, một phóng…
Gần đây, bác sĩ người Đài Loan Lý Tư Hiền đã đăng trên trang web "Bác sĩ…
Tình trạng trộm cắp do giấu chìa khóa bên ngoài cửa không phải là hiếm.
Hãng Boeing sẽ không bị truy tố hình sự trong vụ hai thảm kịch 737…
Tòa án Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cho phép chính quyền Trump tạm thời…
Bão số 13 (Kalmaegi) gây hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện tại miền Trung…