Trung Quốc

ĐCSTQ tuyên bố Trung Quốc an toàn nhất thế giới, cư dân mạng chế giễu

Ngày 23/7, quan chức Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại tuyên bố Trung Quốc là một trong những “quốc gia an toàn nhất thế giới”, khiến nhiều cư dân mạng châm biếm: “Không biết xấu hổ”, “Tỷ lệ mất trộm nội tạng cao nhất”.

Tối ngày 11/11/2024, một người đàn ông đã lái xe vào đường đi bộ của Trung tâm thể thao Chu Hải và tông vào đám đông một cách bừa bãi, khiến 35 người tử vong và 43 người bị thương. (Ảnh chụp màn hình video)

Gần đây, kinh tế Trung Quốc suy giảm, tình trạng thất nghiệp, đòi lương, nợ lương xảy ra thường xuyên, cộng thêm chính quyền tăng cường kiểm soát nội bộ khiến dân chúng bất mãn không có chỗ xả, dẫn đến gần đây liên tiếp xuất hiện các vụ “trả thù xã hội”, thậm chí có những vụ giết hại và làm bị thương người nước ngoài do tiểu phấn hồng (thanh niên yêu nước mù quáng) kích động thù hận dân tộc.

Ngày 23/7, trong cuộc họp báo về “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện tổ chức, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Kỳ Diên Quân tuyên bố: “Số vụ án hình sự được lập hồ sơ đã giảm mạnh, tỷ lệ án mạng tiếp tục giảm”.

Thậm chí còn tuyên bố Trung Quốc là “quốc gia có tỷ lệ án mạng thấp nhất, tỷ lệ phạm tội hình sự thấp nhất, ít vụ nổ súng và nổ bom nhất, và là một trong những quốc gia được công nhận an toàn nhất thế giới”.

Tuyên bố này ngay lập tức bị cư dân mạng chế giễu:

“Câu chuyện hài hước nhất hôm nay.

“Giải nhất hài kịch truyền hình năm nay thuộc về ông.

“Không biết xấu hổ nhất thế giới.

“Quốc gia tốt như vậy sao không ai tranh nhau nhập cư?”

“Đúng là giỏi tự tâng bốc.

“Cũng là quốc gia sản xuất chuyện cười số một thế giới.

“Là quốc gia duy nhất trên thế giới có người ‘bị mất tích’ và ‘bị tự sát’”.

Một số cư dân mạng còn bình luận:

“Cơ bản là có hệ thống camera giám sát khắp nơi, ai còn dám phạm tội? Nhưng ngay cả như vậy, trẻ em và thanh thiếu niên mất tích vẫn không tìm lại được, mọi người hãy tự suy nghĩ lý do.

“Vì kẻ phạm tội chính là chính quyền, còn dân chúng phần lớn là nạn nhân.

“Tôi không nghi ngờ, vì băng đảng lớn nhất chính là ĐCSTQ.

“Tôi thấy đây mới là điều ‘không biết xấu hổ’.

Bản thân chính phủ ĐCSTQ là trùm xã hội đen.

Nhiều người mỉa mai:

“Quốc gia có tỷ lệ mất trộm nội tạng cao nhất, vậy nên được xếp hạng về trộm cắp?”

“Trung Quốc quả thực rất an toàn, miễn là cơ thể bạn khỏe mạnh, ĐCSTQ sẽ chuyển các bộ phận nội tạng của bạn vào cơ thể những người có quyền lực để bảo vệ chúng và kéo dài mạng sống.

Một số cư dân mạng khác cho rằng:

“Điều này có thể đúng, vì băng đảng lớn nhất là chính phủ ĐCSTQ, còn dân thường bên dưới rất ngoan, ai còn dám làm gì. Trước thềm trao trả Hồng Kông năm 1997, ĐCSTQ từng bí mật cử người đến Hồng Kông bắt cóc một đại ca xã hội đen, đưa về Thâm Quyến, xử nhanh và bắn chết ngay, gây chấn động giới xã hội đen Hồng Kông để họ biết ai mới là ông trùm thực sự.

Một cư dân mạng Hồng Kông còn châm biếm rằng Bắc Kinh chỉ cần có động tĩnh nhỏ cũng điều động lực lượng cảnh sát lớn, làm cả thành phố căng thẳng: “Có nơi nào an toàn hơn Hồng Kông không? Chỉ cần có việc lớn là huy động 7.000 cảnh sát, trận thế cực kỳ hoành tráng.

Cũng có người chất vấn:

“Nếu an toàn như vậy, sao lại có nhiều cảnh sát hy sinh như thế? Lạ thật!”

“Không cần nói cũng biết Triều Tiên chắc là quốc gia an toàn nhất thế giới rồi.

Trang dữ liệu toàn cầu Numbeo vừa công bố bảng xếp hạng các quốc gia an toàn nhất năm 2025 để tham khảo khi đi du lịch. Trong 147 quốc gia và khu vực, quốc gia nhỏ Andorra ở châu Âu với dân số chỉ khoảng 80.000 người đứng số 1. Đài Loan ở Đông Á xếp thứ 4, là nơi an toàn nhất trong thế giới người Hoa.

Truyền thông Anh tiết lộ ĐCSTQ dự định xây thêm 6 “trung tâm y khoa” ở Tân Cương, dấy lên nghi ngờ cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ngày 3/7, truyền thông Anh dẫn tài liệu từ tổ chức nhân quyền quốc tế “Chấm dứt lạm dụng cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc” (ETAC) cho biết, chính quyền Bắc Kinh dự định đến năm 2030 sẽ xây thêm 6 “trung tâm y khoa” bao gồm cơ sở cấy ghép nội tạng tại Tân Cương. Con số này vượt xa nhu cầu thực tế của người dân địa phương, làm dấy lên nghi ngờ về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Theo Daily Telegraph, hiện tại Tân Cương đã có 3 trung tâm y khoa tương tự có khả năng thực hiện cấy ghép nội tạng. Nếu tính từ khi chính quyền quyết định xây thêm các trung tâm này vào tháng 12/2024, trong vòng 5 năm nữa, số cơ sở cấy ghép nội tạng tại Tân Cương sẽ tăng gấp ba. Trong 6 trung tâm mới, 4 trung tâm đặt tại thủ phủ Urumqi.

Năm 2019, “Tòa án Nhân dân Độc lập về người Duy Ngô Nhĩ” do luật sư người Anh Geoffrey Nice chủ trì đã kết luận Trung Quốc thực hiện tới 100.000 ca cấy ghép nội tạng mỗi năm, gần gấp 3 lần con số chính thức mà ĐCSTQ công bố.

Tổ chức “Chấm dứt lạm dụng cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc” (ETAC) có trụ sở tại Úc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Wendy Rogers cho biết mặc dù Trung Quốc có chương trình hiến tạng tự nguyện, nhưng trong nhiều trường hợp, những người hiến thực chất là nạn nhân bị cưỡng bức lấy nội tạng, thậm chí một số người tử vong trong quá trình phẫu thuật.

Ngày 10/7 vừa qua, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một tổ chức có đăng ký của người tập Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, đã đăng tải một báo cáo mới cho thấy việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hiện đang leo thang cuộc đàn áp Pháp Luân Công với các hình thức mới.

Theo đó, dựa trên các số liệu không đầy đủ thu thập được, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2025 – 4/2025, báo cáo ghi nhận hàng loạt vụ bắt giữ có hệ thống, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi và những người tập Pháp Luân Công từng thoát khỏi sự truy bắt của ĐCSTQ hơn một thập kỷ trước.

Phân tích chỉ ra việc chính quyền Trung Quốc đang sử dụng công nghệ giám sát, mạng lưới dân phòng và các chiến dịch phối hợp để bắt giữ cả những người đơn thuần chỉ đọc sách của Pháp Luân Công tại nhà.

Một người Tây Tạng dùng bí danh là Cách Tang cũng tiết lộ với Epoch Times về thủ đoạn tàn bạo dưới sự thống trị của ĐCSTQ, từ tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa dân tộc cho đến tự do cá nhân, không điều gì thoát khỏi sự khống chế của họ.

Ngày 10/3/2025, Liên minh Nhân quyền Tây Tạng tại Đài Loan phát động hoạt động “Đạp xe vì tự do Tây Tạng”, thông qua việc đạp xe để biểu đạt ý nghĩa “tuần hoàn liên tục”, đồng thời hy vọng cho nhiều người biết đến nỗi khổ bị chính quyền ĐCSTQ đàn áp của người dân Tây Tạng. (Ảnh: Tống Bích Long /Epoch Times)

Anh phẫn nộ chỉ trích ĐCSTQ biến toàn bộ khu vực Tây Tạng thành một nhà tù giám sát khổng lồ, và kêu gọi người dân Đài Loan: “Hãy trân quý tự do, đừng ảo tưởng về ĐCSTQ”, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Muốn sang Trung Quốc phát triển? Vậy bạn đã chuẩn bị sống trong địa ngục chưa?”

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Sơn La: Lũ quét, sạt lở đất khiến 4 người chết và mất tích

Mưa lớn đêm 26/7 và sáng 27/7 tại Sơn La gây lũ quét, sạt lở…

2 giờ ago

Hơn 80 ngàn shop online không phát sinh đơn hàng nào

Hàng nhập khẩu giá rẻ xuyên biên giới đang lấn lướt thị trường nội địa…

3 giờ ago

Xe máy SH tụt xuống “hố tử thần” ở Hà Nội: Đã xác định được nguyên nhân

Tối 26/7, một xe máy SH sụt lún trên đường Trường Chinh, TP. Hà Nội…

3 giờ ago

Thái Lan và Campuchia tiếp tục giao tranh sau cuộc gọi của ông Trump

Giao tranh pháo kích và bộ binh giữa quân đội Campuchia và Thái Lan vẫn…

4 giờ ago

Bài kiểm tra mô phỏng xe điện ở TQ: 35% trong số 36 mẫu xe đạt yêu cầu

Gần đây, nền tảng thông tin ô tô nổi tiếng của Trung Quốc Dongche Di,…

6 giờ ago

Giáo hoàng Công giáo Leo XIV gặp mặt Tổng giám mục Nga Anthony tại Vatican

Hôm Thứ Bảy, Giáo hoàng Leo XIV tiếp đãi Tổng giám mục Nga Anthony tại…

6 giờ ago