Trung Quốc

Giáo viên Trung Quốc: Trường học đang sản xuất hàng loạt trẻ em tâm thần, chán sống

Vài năm gần đây, trên mạng lan truyền không ngừng các thông tin về việc học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Trung Quốc Đại Lục tự tử. Đồng thời, các khoa tâm thần tại bệnh viện nhi trên khắp Trung Quốc đều chật kín. Một nữ giáo viên có 21 năm kinh nghiệm giảng dạy đã thẳng thắn nói rằng cơ chế trường học hiện nay đang sản xuất hàng loạt trẻ em mắc bệnh tâm thần, trầm cảm và chán sống.

Truy Bác, Sơn Đông, Trung Quốc. Ngày 7/6/2023, một thí sinh tạm biệt cha mẹ trước khi vào phòng thi tuyển sinh đại học tại Trường trung học phổ thông số 4 Truy Bác. (Ảnh: a little snail / Shutterstock)

Ngày 3/1, tài khoản Douyin được gắn địa chỉ IP tại Quảng Đông, mang tên “Triệu Cửu Muội hướng dẫn học tập”, là một người có 21 năm kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp, đã đăng bài nói thẳng: “Cơ chế trường học hiện nay đang sản xuất ra hàng loạt bệnh nhân tâm thần! Mọi người hãy tỉnh lại đi!”

Người này còn nói: “Trường học hiện nay đang sản xuất hàng loạt bệnh tâm thần, trầm cảm, trẻ em chán đời!”

Người này lấy ví dụ có trường học yêu cầu học sinh đến trường lúc hơn 6h sáng, học đến 11h đêm với cường độ cao, từ thứ Hai đến thứ Bảy đều với lịch học dày đặc, chỉ có Chủ nhật là được nghỉ, nhưng vẫn bị giao hơn 20 bài tập lớn phân tích hai mặt (phản biện – lập luận).

Người này cho biết nếu tiếp tục như vậy, một đứa trẻ suốt 365 ngày thì có tới hơn 300 ngày phải sống trong căng thẳng, một đứa trẻ từng tràn đầy năng lượng, giờ đây đã không còn biết cười nữa.

“Cơ chế trường học hiện nay đang sản xuất hàng loạt bệnh nhân tâm thần!” (Ảnh chụp màn hình từ Douyin)

Dưới phần bình luận, cư dân mạng Trung Quốc liên tiếp để lại lời nhắn:

“Những lời này không sai, trước kia đâu có nhiều trẻ bị trầm cảm như bây giờ, giờ thì xung quanh mình đầy ra.”

“Đừng hỏi trường học, giáo viên cũng chỉ là người làm thuê, hãy hỏi nhà nước kiểm tra giáo viên bằng cái gì.”

“Bệnh viện làm ăn phát đạt rồi!”

“Đào tạo ra những kẻ ngốc là sự lạm dụng quyền lực thất đức nhất của họ.”

Khoa tâm thần bệnh viện nhi khắp Trung Quốc quá tải

Đầu tháng 6/2024, một nam blogger trên Douyin đăng video nói rằng gần đây có 2 tin tức đang lan truyền chóng mặt trong các nhóm phụ huynh:

Một là ngay khi bắt đầu năm học, khoa tâm thần Bệnh viện Nhi Đại học Bắc Kinh ngày nào cũng chật kín bệnh nhân. Mỗi ngày có hàng trăm trẻ em vì vấn đề tâm thần mà không thể đến trường. Anh nhấn mạnh: “Là mỗi ngày, không phải mỗi năm.”

Anh giải thích rằng, “những đứa trẻ này, chỉ cần đến trường là tinh thần căng thẳng, thậm chí sụp đổ, tay run khi viết chữ”, não bộ căng thẳng lo lắng đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học.

Điều thứ 2 khiến người ta phải suy nghĩ là nhiều giáo viên ở các nơi đều phản ánh rằng hiện tượng học sinh “bị nuôi nhốt trong lớp” trong giờ ra chơi đã trở nên phổ biến.

Hơn 70% học sinh không ra khỏi lớp trong giờ nghỉ. Sân chơi giờ ra chơi vắng tanh. Có học sinh cho biết, giờ nghỉ chỉ có 10 phút, giờ tan học bị kéo dài 2–3 phút, vào lớp sớm hơn 2 phút, thì đừng nói đến việc hoạt động, đi vệ sinh còn phải xếp hàng, nhiều khi phải nhịn đại tiện đến khi về nhà.

Blogger này cho rằng việc nhiều học sinh mắc bệnh tâm thần như hiện nay, nguyên nhân cốt lõi là vì “môi trường giáo dục quốc gia đã có vấn đề nghiêm trọng”. Giờ đây “những bông hoa của Tổ quốc đều đã bệnh rồi, vấn đề là do đất đã hỏng”. Nếu cứ tiếp tục như vậy, “đừng nói là khoa tâm thần cho trẻ em quá tải, đến lượt cha mẹ cũng sẽ phải chen chúc ở khoa tâm thần thôi”.

“Khoa tâm thần Bệnh viện Nhi Đại học Bắc Kinh ngày nào cũng kín bệnh nhân” (Ảnh chụp từ Douyin)

Ngày 11/11/2024, blogger trên Douyin có tên “Cô giáo Viên Viên – Trí tuệ phụ nữ” cũng từng đăng một video cho biết không chỉ ở Bắc Kinh, mà “mọi thành phố, lấy Bắc Kinh làm trung tâm, khoa tâm lý và tâm thần của các bệnh viện nhi đều quá tải, không thể đặt được số khám. Tất cả mọi thành phố trên cả nước đều rơi vào tình trạng này, ngay cả các thành phố tuyến 2, tuyến 3 cũng không ngoại lệ, đặc biệt là năm nay còn nghiêm trọng hơn.

Thâm Quyến: 100 học sinh nhảy lầu trong 3 tháng, nhiều hơn cả số người chết trong một cuộc chiến

Những năm gần đây, hiện tượng học sinh tự sát nhảy lầu ở Trung Quốc Đại Lục liên tục xảy ra. Dư luận phổ biến cho rằng từ tiểu học đến trung học học sinh phải chịu áp lực học tập quá lớn.

Nhiều độc giả của trang Vision Times cho rằng “làn sóng tự sát trong học sinh” là hậu quả của hệ thống giáo dục tàn khốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tạo ra. Do chính quyền Trung Quốc luôn cố tình bưng bít thông tin nên những tin tức rò rỉ ra ngoài rất ít.

Vào tháng 12/2024, có thông tin lan truyền trên mạng cho biết tại một khu vực ở Thâm Quyến đã có 100 học sinh nhảy lầu trong vòng 3 tháng. Một người đàn ông trong video khi đang phát biểu nói rằng: “Trên khắp Trung Quốc, các bạn có từng thấy học sinh cấp 2 xuất hiện trên đường phố vào dịp nghỉ lễ chưa?”

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi “mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng”. Ông cho biết đã nhiều năm rồi ông không còn thấy học sinh trung học đầy sức sống trên đường phố vào cuối tuần, “không một ai cả”.

“Các bạn không biết đằng sau đó đáng sợ đến mức nào sao? Không biết có bao nhiêu linh hồn bị dồn nén đang âm thầm khóc sao? Chỉ trong 3 tháng, Thâm Quyến đã có 100 học sinh nhảy lầu! Cả nước thì sao? Số người chết còn nhiều hơn cả trong một cuộc chiến!”

Người đàn ông này nói tiếp: “Không cần chiến tranh, chỉ cần bài tập về nhà, đề kiểm tra và bảng xếp hạng cũng khiến người ta nghẹt thở!”

Tháng 12/2024, cựu nhà báo Trung Quốc Triệu Lan Kiện cũng đưa tin cho biết, học sinh Trung Quốc đang đối mặt với “làn sóng nhảy lầu tự sát”. Hệ thống giáo dục khốc liệt và cạnh tranh nội bộ đã khiến học sinh ở nhiều nơi “nhảy lầu hàng loạt”.

Hiện tượng học sinh trung học tự sát hàng loạt khiến người ta đau lòng, lại càng đáng để suy ngẫm. Chỉ riêng thành phố Vũ Hán gần đây đã có hơn 30 học sinh nhảy lầu tự sát, “giáo viên còn nói đó là con số rất bảo thủ, vì có rất nhiều vụ nhảy lầu không được công bố ra ngoài”.

Trước tình trạng đó, độc giả của Vision Times để lại nhiều bình luận như:

“Giáo dục của tà giáo ĐCSTQ là để hủy diệt con người. Rất nhiều người Trung Quốc đã bị con quỷ dữ ĐCSTQ lừa dối, tưởng rằng chỉ có học mới là lối thoát duy nhất.”

“Trường học ở Trung Quốc chính là nhà thờ tà giáo của ĐCSTQ, còn ĐCSTQ là giáo chủ.”

“ĐCSTQ là cội nguồn của mọi tai họa!”

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Sữa HIUP giả: Giá xuất xưởng 87.800 đồng, bán ra 546.000 đồng/lon

Công an phát hiện đường dây sản xuất sữa HIUP giả, với giá xuất xưởng…

20 phút ago

Florida điều tra thiết bị y tế ‘made in China’ vì gửi dữ liệu bệnh nhân về Trung Quốc

Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier đã triệu tập hai công ty y tế bán…

1 giờ ago

EU cấm công ty Trung Quốc tham gia hầu hết các cuộc đấu thầu thiết bị y tế

EU sẽ cấm các công ty Trung Quốc (ĐCSTQ) tham gia các cuộc đấu thầu…

3 giờ ago

Bắc Kạn: Sạt lở trong đêm, một người thuê trọ bị vùi lấp tử vong

Mưa lớn gây sạt lở bờ taluy khiến bức tường đổ sập ở Bắc Kạn.…

3 giờ ago

Hồ Nam – Trung Quốc: Mưa lớn khiến gara khu dân cư bị ngập, 3 người thiệt mạng

Tối ngày 18/6, tỉnh Hồ Nam Trung Quốc xảy ra mưa lớn, nhiều gara ngầm…

3 giờ ago

Tổng thống Đài Loan: Áp lực quân sự từ ĐCSTQ chưa từng giảm dù Trung Đông căng thẳng

Ngày 19/6, Tổng thống Lại Thanh Đức đã chủ trì cuộc họp quân sự định…

3 giờ ago