Trung Quốc

Hỏa hoạn kinh hoàng ở, Phúc Kiến, TQ: Rộ tin hàng trăm người thương vong

Tháng trước, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty Giày Huỳ Đằng ở Tấn Giang, Phúc Kiến, gây thương vong nghiêm trọng. Gần đây, một nhà máy giày khác tại địa phương cũng xảy ra cháy. Chính quyền cho biết không có thương vong, nhưng một người am hiểu tình hình tiết lộ vụ việc đã khiến 63 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty Giày Huỳ Đằng ở Tấn Giang, Phúc Kiến vào rạng sáng ngày 15/8/2026. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)

Theo Red Star News, rạng sáng 15/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy giày Deerway ở Trần Đài, Tấn Giang, Phúc Kiến. Video lan truyền trên mạng cho thấy một khu xưởng ở tầng một của công ty bốc cháy. Nhân viên đã tháo hàng rào xếp trước cửa nhà xưởng để lực lượng cứu hỏa tiến vào dập lửa.

Khoảng 10 giờ sáng 15/8, phóng viên liên hệ với Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Tấn Giang và được biết đám cháy tại nhà máy giày Deerway đã được dập tắt, không có người thương vong.

Theo thông tin công khai, Công ty Cổ phần Deerway được thành lập năm 1997, là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh giày thể thao, trang phục thể thao cùng các sản phẩm phụ kiện. Công ty đặt tại Khu công nghiệp Khê Biên, thị trấn Trần Đài, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Mặc dù chính quyền cho biết vụ việc không gây thương vong, một người am hiểu tình hình lại tiết lộ rằng vụ cháy khiến hơn 100 người thương vong.

Ngày 16/8, tài khoản X có tên “La Tường — Phá màn, đẩy tường” đăng bài cho rằng một nhân viên của Công ty Giày Deerway, trong bối cảnh “đòi lương một cách ác ý”, đã thực hiện hành vi “hiến trung”. Theo bài đăng, khi đó các công nhân đều đang ngủ và vụ hỏa hoạn cuối cùng đã gây ra thảm kịch 63 người chết, 34 người bị thương.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo ngại:

“Tình hình quá hỗn loạn, khắp nơi đều xảy ra phóng hỏa!”

“Ngày nào cũng có những chuyện quá đáng sợ!”

“Đây là cảnh tượng của những ngày cuối một triều đại, cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong đại loạn”.

Một bình luận khác viết:

“Con đường bình thường là cánh cửa kính, trông như có nhưng thực tế không thể đi qua. Rõ ràng xã hội hiện nay không còn vận hành bình thường nữa. Hành vi ‘hiến trung’ đã trở thành một cách thức thường thấy sau khi xã hội rơi vào tình trạng mất trật tự, chỉ là đối tượng bị nhắm đến chưa chính xác; nhắm vào chính quyền mới đúng”.

Một người khác cho rằng:

“Căn nguyên là các kênh bảo vệ quyền lợi không thông suốt và việc quản lý, giám sát bị bỏ ngỏ. Nếu con đường hợp pháp có thể nhanh chóng mang lại hiệu quả thì chẳng ai muốn đi đến cực đoan. Không thể dùng từ ‘ác ý’ để che đậy những lỗ hổng thực sự của hệ thống”.

Một bình luận khác nhận định:

“Những ông chủ thực sự có tiền nhưng cố tình không trả lương cũng không nhiều. Nguyên nhân thực sự của tình trạng nợ lương là phần lớn chủ doanh nghiệp đều đang mắc nợ, gánh những khoản nợ khổng lồ. Không tin thì có thể tự điều tra. Hiện nay không chỉ nhiều doanh nghiệp nợ lương, theo tôi biết, nhiều cơ quan cũng đang nợ lương. Không phải họ không muốn trả lương, mà thực sự là ngân sách không còn tiền”.

Cháy lớn tại nhà máy giày Huỳ Đằng ở Tấn Giang, rộ tin hơn 200 người thiệt mạng

Trưa 9/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà xưởng của Công ty Giày Huỳ Đằng ở thôn Giang Đầu, thị trấn Trần Đài, thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến. Theo chính quyền, thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong nhà máy có tổng cộng 237 công nhân và 2 người bên ngoài. Lực lượng cứu hộ đã sơ tán và đưa ra ngoài 213 người, trong đó 2 người được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Ngoài ra, 26 người mất liên lạc sau đó được xác nhận đã tử vong, nâng tổng số người chết được công bố chính thức lên 28 người.

Video tại hiện trường cho thấy khói đen cuồn cuộn, lửa bốc cao. Nhiều người bị mắc kẹt trên mái nhà kêu cứu, thậm chí có người phải nhảy từ trên cao xuống để tìm đường sống, khiến tình hình vô cùng nguy hiểm. Một công nhân nói trong video: “Nhà máy của chúng tôi cháy rồi, những người ở trên tầng không thể xuống được”. Ngoài ra, có người cởi quần áo đứng ở mép mái nhà, trong khi lính cứu hỏa dùng vòi phun nước để làm mát cho họ.

Một công nhân nói với Nam Phong Song rằng sau khi kính cửa sổ của tòa nhà nhà xưởng bị lửa thiêu vỡ, anh nhìn thấy phía bên trong cửa sổ có một lớp giống như song sắt, bịt kín “lối thoát hiểm”. Anh quan sát hiện trường trong khoảng một giờ nhưng không nhìn thấy bất kỳ ai thoát ra từ phía sau tòa nhà.

Một nhân chứng làm việc tại một cửa hàng gần đó cho biết khi đám cháy mới xảy ra, có khá nhiều người mắc kẹt trên mái nhà xưởng. Tuy nhiên, khi ông quay lại hiện trường vào khoảng 2 giờ chiều, trên mái nhà không còn ai. Những người dân đứng xem nói với ông rằng khi ngọn lửa ngày càng lớn, nhiều người đã chạy lên mái và ẩn náu trong các bể chứa nước.

Theo quan sát bằng mắt thường, bể nước có diện tích khoảng hơn chục mét vuông. Trong khoảng thời gian ông theo dõi hiện trường, lực lượng cứu hỏa đã vớt được 6 thi thể từ bể nước. Sau đó, nhân viên chức năng không cho người dân tiếp tục đứng xem từ các mái nhà xung quanh. Người này nói: “Khi chúng tôi xuống tầng dưới, lính cứu hỏa vẫn đang vớt thi thể”.

Ngày 10/7, tài khoản X “La Tường — Phá màn, đẩy tường” dẫn lại thông tin từ một lính cứu hỏa tại hiện trường, cho rằng: “Số người thiệt mạng trong vụ cháy này vượt quá 200 người, đại khái như sau: Khi đó chúng tôi tìm kiếm từ tầng một lên tầng sáu trong đêm, đã tìm thấy hơn 130 thi thể nhưng vẫn chưa tìm kiếm xong, nếu tìm hết có lẽ còn nhiều hơn. Theo công nhân trong nhà máy, khu vực máy may có hơn 60 người nhưng không ai xuống được. Khu vực tạo hình ở tầng bốn có hơn 40 người cũng không xuống được. Đám cháy bắt nguồn từ kho trung chuyển. Một người bạn của tôi làm quản lý ở đó, anh ấy chạy tới xưởng tạo hình ở tầng ba, nơi có hơn 100 người, nhưng chỉ khoảng một nửa chạy xuống được. Anh ấy không dám tiếp tục đi lên để gọi mọi người vì lúc đó lửa quá lớn!”

Nhiều cư dân mạng bày tỏ:

“Quá thảm khốc, đây chính là hậu quả của việc không có pháp quyền. Khi mất niềm tin vào pháp luật, người ta sẽ dùng những cách cực đoan để giải quyết vấn đề”.

“Cầu mong những người đã khuất được yên nghỉ. Chỉ mong vùng đất này sớm có pháp quyền và công lý thực sự, để mọi người lao động đều có thể sống trong phẩm giá và không còn những bi kịch như thế này”.

“Chừng nào ĐCSTQ còn tồn tại, thảm họa sẽ xảy ra khắp nơi”.

Tấn Giang được mệnh danh là “kinh đô giày dép của Trung Quốc”, với hơn 7.000 doanh nghiệp sản xuất giày cùng các doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng liên quan tập trung trên địa bàn. Tổng giá trị sản lượng ngành giày – dệt của thành phố đã vượt 4.000 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê được trích dẫn, cứ 5 đôi giày thể thao trên thế giới thì có 1 đôi được sản xuất tại Tấn Giang.

Tuy nhiên, đằng sau ngành công nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ này vẫn tồn tại nhiều nguy cơ về an toàn. Tấn Giang có rất nhiều nhà máy giày với quy mô lớn nhỏ khác nhau, khiến nguy cơ cháy nổ tương đối cao. Một bài viết của China Economic Net năm 2023 cho biết, trong 12 năm trước đó, các doanh nghiệp giày tại Tấn Giang đã xảy ra 45 vụ hỏa hoạn, trung bình gần 4 vụ mỗi năm.

Thái Tư Vân/ Vision Times
Thái Tư Vân

Published by
Thái Tư Vân

Recent Posts

Trung Quốc: Sập tường trong tiệc mừng đỗ đại học, 22 người thương vong

Chiều 18/8, một người dân ở tỉnh Tứ Xuyên tổ chức tiệc mừng con thi…

5 phút ago

Lầu Năm Góc yêu cầu 30 trường đại học lập tức kiểm toán các mối quan hệ với nước ngoài

Ngày 17/8, Lầu Năm Góc yêu cầu 30 cơ sở giáo dục đại học tại…

46 phút ago

Dòng vốn tư nhân toàn cầu rút khỏi TQ, các quỹ lớn gần như ngừng đầu tư mới

Meta buộc phải dừng kế hoạch mua lại công ty AI Trung Quốc Manus

2 giờ ago

Tổ lái Vietnam Airlines gặp sự cố khi cất cánh tại Đức

Khi máy bay Boeing B787-9 của Vietnam Airlines chạy đà tại sân bay Munich, tổ…

2 giờ ago

TP.HCM lấy ý kiến hoàn thiện quy hoạch tầm nhìn 100 năm

Các chuyên gia cho rằng Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm cần…

2 giờ ago

Mỹ siết đánh giá “gánh nặng xã hội” với người xin thẻ xanh

Quy định cuối cùng về “gánh nặng xã hội” (public charge) do Bộ An ninh Nội…

3 giờ ago