Vào ngày 4/5/2025, vụ lật thuyền du lịch tại Quý Châu đã khiến 3 người thiệt mạng, 14 người mất tích và 60 người bị thương. (Ảnh cắt từ video)
Ngày 4/5, tại Quý Châu – Trung Quốc, 2 chiếc du thuyền bị lật đã khiến 3 người thiệt mạng, 14 người mất tích, 60 người bị thương. Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, vụ tai nạn này đã khiến hơn 70 người, bao gồm cả thủy thủ đoàn, rơi xuống nước. Tính đến 7h tối cùng ngày, đã có hơn 50 người được tìm kiếm cứu hộ và đưa lên bờ.
AFP đưa tin, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Trương Quốc Thanh, đã dẫn đầu nhóm công tác phụ trách các cơ quan liên quan đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý.
Tân Hoa Xã dẫn lời nhân chứng là ông Lý cho biết, ông đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình du thuyền bị lật. Ông Lý tiết lộ rằng trước khi vụ việc xảy ra, thời tiết tại địa phương hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Khi đó, chiếc thuyền ông đang đi chở hơn 20 khách du lịch. Khi thuyền chạy chưa đến 10 phút thì đột ngột thời tiết thay đổi. Chỉ trong vòng 5 – 6 phút, trời bắt đầu sấm chớp dữ dội, mưa lớn kèm theo mưa đá, toàn bộ hiện trường trở nên mờ mịt.
Ông Lý nói rằng vì thuyền của ông ở gần bờ nên thuyền trưởng đã lập tức cho thuyền quay vào bờ để tránh nguy hiểm. Nhưng chiếc thuyền còn lại, dài khoảng hai đến ba chục mét, đã bị lật trong cơn gió mạnh.
Theo lời ông Lý, chiếc thuyền ông đi có hai tầng, tầng dưới dành cho hành khách ngồi, tầng hai để ngắm cảnh. Hành khách ngồi tầng một ở khoang thuyền hầu như không mặc áo phao, còn khi lên tầng hai thì có quy định rõ ràng bắt buộc phải mặc áo phao. Do đó, đã dẫn đến tình trạng có người mặc áo phao và có người thì không.
Có cư dân mạng nói rằng: “Những người được vớt lên cơ bản đều là ở tầng hai, còn những người mất tích đều là những người bị mắc kẹt trong khoang thuyền không kịp ra ngoài và bị chìm xuống. Người rơi xuống nước mà sau 10 phút vẫn chưa được vớt lên thì ai cũng hiểu hậu quả sẽ như thế nào, có điều thêm bao nhiêu thiết bị cũng chẳng ích gì.”
Cũng có cư dân mạng khác cho rằng: “Hoàn toàn là nhân họa (thảm họa do con người gây ra), bởi tôi đã xem dự báo thời tiết mấy ngày gần đây đều báo có dông lốc. Thực tế là những buổi chiều gần đây đều có sấm sét, gió lốc, mưa to, nhưng kéo dài không lâu thì trời quang đãng.”
Một số cư dân mạng cũng lo lắng bày tỏ:
“Thuyền không phải kín hoàn toàn, cửa sổ có thể trèo ra được, nhưng có lẽ do mưa lớn nên cửa sổ đều đã đóng lại, người cũng ở trong khoang thuyền.”
“Ai cũng biết, nếu rơi xuống nước mười mấy tiếng đồng hồ thì có nghĩa là gì, khả năng sống sót càng lúc càng nhỏ dần. Mong mọi người đều bình an.”
Chủ tịch Tập Cận Bình đặc biệt quan tâm và đã đưa ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu phải tìm mọi cách để cứu hộ những người bị rơi xuống nước, dốc toàn lực cứu chữa người bị thương, xử lý hậu sự cho người thiệt mạng và an ủi thân nhân một cách chu đáo.
Ông Tập nhấn mạnh rằng thời gian gần đây một số nơi liên tiếp xảy ra các sự cố an toàn gây thương vong, các địa phương và các cơ quan liên quan phải rút ra bài học sâu sắc, tăng cường biện pháp an toàn, kiên quyết ngăn chặn xu hướng xảy ra các tai nạn nghiêm trọng nhiều lần.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam nằm trong số 6 nước được…
TP.HCM ưu tiên chuyển đổi các trụ sở công dôi dư sau sáp nhập thành…
Động thái mua trước chuẩn bị của giới doanh nghiệp là dấu hiệu lạc quan…
Tỷ phú Warren Buffett đã lên tiếng chỉ trích chính sách thương mại của Tổng…
ICIJ phơi bày cách ĐCSTQ gây sức ép và dụ dỗ các chính quyền nước…
Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ áp thuế quan…