Minh Huệ tháng 9: 823 học viên Pháp Luân Công bị bức hại, 11 người qua đời

Trang Minh Huệ (Minghui.org) cho biết trong tháng 9 đã nhận được thông tin về 823 học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục bị bức hại, trong đó 11 người đã qua đời.

Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm đã sử dụng tra tấn, nhục hình và bức hại tinh thần nhằm ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện. (Ảnh: Epoch Times)

Trong số này, 299 người bị bắt cóc, 456 người bị sách nhiễu, ít nhất 55 người bị kết án và 2 người bị đưa vào lớp tẩy não.

Các vụ việc gồm bắt cóc, kết án và ngược đãi trong nhà tù. Một số học viên suy sụp sức khỏe nghiêm trọng khi đang thụ án. Có người qua đời ngay trong tù, có người qua đời không lâu sau khi mãn hạn.

Sau khi vào tù, một số học viên bị ngược đãi và làm nhục: có người bị ấn đầu vào bồn cầu, có người sức khỏe suy kiệt đến mức phải đưa đi cấp cứu. Hai trường hợp dưới đây cho thấy những cảnh ngộ khác nhau của họ trong tù.

Bà Trương Lệ Hoa: Xuất huyết não sau nửa năm trong tù

Bà Trương Lệ Hoa, 60 tuổi, sống tại quận Hồng Cương, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, từng là tài xế phòng thiết kế của Nhà máy Khai thác số 4 thuộc mỏ dầu Đại Khánh. Bà từng mắc bệnh phụ khoa và bệnh gan nặng. Tháng 3/1997, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, không lâu sau thì khỏi bệnh.

Ngày 30/12/2022, bà bị kết án phi pháp 3 năm 4 tháng tù, phạt 30 nghìn nhân dân tệ. Bà kháng cáo nhưng bản án oan vẫn bị giữ nguyên. Vì lý do sức khỏe, bà được thi hành án ngoài nhà tù.

Nửa đầu năm 2025, đoàn thanh tra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đến Đại Khánh. Đoàn chỉ đạo công an, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan tư pháp địa phương đưa toàn bộ học viên Pháp Luân Công đã bị kết án và đang thi hành án ngoài nhà tù trở lại trại giam. Tháng 6 cùng năm, bà Trương bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang. Thời hạn bản án phi pháp của bà được tính lại từ ngày vào tù.

Tại phân khu số 8, bà bị phạm nhân đánh mắng và phạt thể xác. Nửa năm sau, bà bị xuất huyết não, huyết áp lên tới hơn 200.

Đầu tháng 2/2026, gia đình đến bệnh viện thì thấy bà hôn mê bất tỉnh, trên đầu có 3 điểm xuất huyết. Gia đình bị ép nộp hơn 100 nghìn nhân dân tệ, bệnh viện mới phẫu thuật cho bà ở hai điểm xuất huyết (không mở hộp sọ). Muốn mổ điểm thứ ba, họ phải nộp thêm tiền.

Ba tháng sau ca mổ, người nhà thấy bà gầy gò, yếu ớt, đi lại chậm chạp. Bà cho biết từ sau ca mổ, bà thường xuyên đau đầu. Nhà tù còn tìm cách lợi dụng tình thân của gia đình để ép bà ký các giấy tờ như “giấy cam kết” từ bỏ tu luyện.

Bà Hùng Thục Hương: Bị ấn đầu vào bồn cầu

Bà Hùng Thục Hương, 68 tuổi, sống tại huyện Chương Vũ, thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh. Ngày 18/9/2025, cảnh sát Công an huyện Chương Vũ xông vào nhà bắt cóc bà. Tháng 3/2026, bà bị kết án 3 năm tù, sau đó bị đưa vào Nhà tù nữ số 2 tỉnh Liêu Ninh.

Minh Huệ cho biết trong tù, nhiều phạm nhân được cai ngục ngầm cho phép đã ấn đầu bà vào bồn cầu. Họ còn dùng giấy vệ sinh bẩn tẩm muối chà lên mặt bà hoặc nhét vào miệng bà, khiến bà khó thở.

Đây không phải lần đầu bà vào tù. Tháng 2/2008, bà từng bị bắt cóc, sau đó bị kết án phi pháp 7 năm và bị giam tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Thời gian đó, bà bị phạt ngồi ghế đẩu nhỏ, phải ngồi thẳng, không được cử động. Bà còn bị đánh đập, bắt lao động khổ sai và bị “ngao ưng”, tức bị tước giấc ngủ trong thời gian dài.

Trong số 11 học viên qua đời, có người bị hủy hoại thân thể trong tù, nhiều lần nguy kịch và mất vài năm sau khi ra tù. Có người bị hành hạ, bị nhà tù từ chối cho “bảo lãnh chữa bệnh” nên qua đời ngay trong tù. Có người bị giam cầm nhiều năm, tổn hại nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần, ra tù chỉ một năm thì qua đời. Ba trường hợp dưới đây phần nào cho thấy điều đó.

Ông Đặng Duy Dũng: Qua đời 3 năm sau khi ra tù

Ông Đặng Duy Dũng là học viên Pháp Luân Công ở quận Cẩm Giang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Từ năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, ông nhiều lần bị bắt cóc. Năm 2002, ông từng bị đưa đi cải tạo lao động phi pháp.

Ngày 5/5/2018, ông Đặng và vợ là bà Lý Tú Anh bị bắt cóc, sau đó lần lượt bị kết án phi pháp 4 năm và 2 năm 6 tháng tù. Tháng 6/2020, ông bị đưa vào Nhà tù Gia Châu ở Lạc Sơn.

Trong tù, ông bị ép làm việc chân tay nặng nhọc. Không hoàn thành chỉ tiêu, ông bị phạt đứng sau giờ làm, đến 10 giờ đêm mới được lên giường ngủ. Ông thường đột ngột ngất xỉu khi đang bị phạt đứng. Mỗi lần như vậy, ông được đưa vào bệnh viện tiêm thuốc, uống thuốc rồi lại bị ép quay về phân xưởng lao động.

Cai ngục còn hạn chế khẩu phần ăn của ông và tịch thu đồ bồi dưỡng ông mua. Ông thường đói đến tỉnh giấc lúc nửa đêm, chỉ biết uống nước máy cầm hơi.

Ngày 3/10/2021, gia đình nhận được thông báo của nhà tù rằng bệnh viện đã ra giấy báo bệnh nguy kịch. Đến bệnh viện, người nhà thấy ông nằm dang rộng tay chân trên giường, bị còng tay, cùm chân và trói vào khung giường.

Gia đình kể lúc đó có hơn 60 cảnh sát ở bệnh viện. Người nhà bị cấm chụp ảnh và đưa sự việc lên mạng. Họ thấy mắt ông thâm quầng, đầu có vết khâu, hai cẳng chân teo tóp, cánh tay còn vết máu khô. Ở tuổi 54, ông trông như một cụ già 70–80 tuổi và không còn nhận ra vợ mình.

Gia đình nhiều lần đề nghị cho ông “bảo lãnh chữa bệnh”, nhưng nhà tù đều từ chối.

Ngày 28/2/2022, nhà tù báo với gia đình rằng ông lại có giấy báo bệnh nguy kịch và được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt. Cùng ngày, người nhà gặp ông qua video. Ông ngồi trên xe lăn, nói không rõ lời, tinh thần không tỉnh táo.

Ngày 10/5 năm đó, ông Đặng mãn hạn tù. Người anh trai phải cõng ông từ xe cảnh sát xuống. Khi gia đình đưa ông đi khám, bác sĩ phát hiện ông mắc 16 loại bệnh. Người nhà không hiểu vì sao một người từng phục vụ trong quân đội, sức khỏe vốn luôn tốt như ông lại rơi vào cảnh nguy kịch.

Ra tù được hơn 3 năm, ông Đặng Duy Dũng qua đời ngày 27/9/2025.

Bà Tào Bình: Bị từ chối “bảo lãnh chữa bệnh”, qua đời trong tù

Bà Tào Bình, 74 tuổi, ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, qua đời vào tháng 4/2026 tại Nhà tù nữ tỉnh Thiểm Tây.

Trong lần cuối cùng gọi điện ra ngoài, bà nói một câu “Quá tàn nhẫn”, ngay sau đó cuộc gọi bị cai ngục cắt ngang, trang Minh Huệ đưa tin. Khi đến viếng thi thể, người thân còn thấy chân bà có một vết bầm lớn.

Khoảng 9 giờ sáng 24/9/2022, bà Tào cùng hai học viên Pháp Luân Công khác đang lái xe trên đường thì bị cảnh sát bám theo, sau đó bị bắt cóc. Tại phòng thẩm vấn của công an, cả ba bị hỏi cung suốt một ngày, rồi phải qua đêm trên một chiếc ghế dài.

Hôm sau, bà bị đưa vào trại tạm giam quận Hán Tân. Ngày 25/10/2023, tòa án thành phố Tuần Dương kết án bà 8 năm tù, phạt 50 nghìn nhân dân tệ. Toàn bộ tài sản cá nhân trong nhà bà cũng bị tịch thu.

Khi đó, một mắt của bà đã mù, mắt còn lại nhìn mờ. Luật sư hai lần xin cho bà “bảo lãnh chữa bệnh”, đều bị thẩm phán bác.

Ngày 19/4/2024, bà bị áp giải vào Nhà tù nữ tỉnh Thiểm Tây. Người thân nhiều lần xin cho bà “bảo lãnh chữa bệnh”, nhưng nhà tù cũng đều từ chối.

Bà Hồ Mật Đào: Bị bức hại 7 năm trong tù, qua đời một năm sau khi ra tù

Ngày 16/4/2018, bà Hồ Mật Đào, học viên Pháp Luân Công ở huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đang cùng các học viên khác đọc sách Pháp Luân Công thì bị cảnh sát bắt cóc. Tháng 10/2019, bà bị kết án phi pháp 7 năm 2 tháng tù.

Trong thời gian thụ án tại Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây, bà bị ngược đãi, tổn hại nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần. Ngày 16/6/2025, bà mãn hạn tù trở về nhà. Ngày 10/7/2026, bà qua đời, hưởng thọ 82 tuổi.

Các trường hợp trên, từ bị bắt cóc, kết án, ngược đãi trong tù cho tới qua đời trong tù hay sau khi ra tù, cho thấy cuộc bức hại đã gây tổn hại nghiêm trọng cả tinh thần lẫn thể xác cho học viên Pháp Luân Công. Cuộc bức hại do ĐCSTQ phát động từ năm 1999 đến nay đã kéo dài 27 năm.

Lý Khiết Tư

Published by
Lý Khiết Tư

Recent Posts

TASS: Ông Putin cáo buộc Ukraine tấn công Ozon và Wildberries trước, khẳng định Nga chỉ đáp trả

Ông Putin nói Ukraine “đã đi bước đầu tiên” khi tấn công sàn thương mại…

4 phút ago

Ông Trump: Mỹ sẽ lập khu thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm ở Montana

Ông Trump cho biết Mỹ sẽ lập “siêu khu thử nghiệm” tại Montana để thử…

29 phút ago

Hãng bay Ả Rập Xê Út sơ tán máy bay trị giá tới 4 tỷ USD khỏi Riyadh

Các hãng bay Ả Rập Xê Út gấp rút sơ tán máy bay trị giá…

35 phút ago

Romania: 2 tàu chở hóa chất cháy trong lãnh hải trên Biển Đen, 7 thủy thủ mất tích

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 7 thủy thủ mất tích trên một trong…

40 phút ago

Mùa nước nổi

Cuối tuần này tôi đi Cần Thơ có việc. Chợt nhớ miền Tây đang mùa…

46 phút ago

DeepSeek sập gần 5 giờ, ít nhất 10 lần sự cố lớn từ đầu năm

DeepSeek sập gần 5 giờ, khiến trang web, ứng dụng và một phần dịch vụ…

48 phút ago