Trung Quốc

Ngày ‘Quốc khánh’ Trung Quốc: Cờ rủ ở Nam Xương, Thiên An Môn rác khắp nơi

Những điềm xấu xuất hiện thường xuyên trong dịp 75 năm ‘Quốc khánh’ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Theo thông tin chia sẻ trên mạng, căn cứ “Cách mạng Đỏ” của ĐCSTQ ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã hạ cờ rủ trong lễ thượng cờ; sau khi lễ thượng cờ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh kết thúc, rác bẩn vương vãi khắp nơi; có người giận dữ nhổ những hàng “quốc kỳ” bên đường và ném xuống đất.

Lá cờ được kéo lên vào ngày “Quốc khánh” Trung Quốc ở Nam Xương, Giang Tây, đã thành cờ rủ. (Ảnh cắt từ video)

Theo một video được nhiều cư dân mạng trên X chia sẻ và chỉ ra, ngày 1/10 (ngày ‘Quốc khánh’ của ĐCSTQ), tại nghi lễ thượng cờ mừng “Quốc khánh” ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, “người kéo cờ cố ý kéo một nửa cờ máu”, công bố cho rộng rãi dân chúng rằng “ngày này là Ngày Quốc thương”, cư dân mạng “hoan hô một người kéo cờ chính nghĩa như vậy”, và chỉ ra rằng “ngày tận thế của Cộng phỉ đã gần kề!”

Theo video, hiện trường rất đông người, lễ kéo cờ đang diễn ra thì “quốc kỳ” bị mắc kẹt ở giữa cột cờ, không kéo lên được, sau đó đám đông bắt đầu trở nên ồn ào.

Về vấn đề này, cư dân mạng đang bàn tán: 

“Vào Ngày Quốc thương Trung Quốc, Nam Xương đã treo cờ rủ để tiếc thương! Đây là sự mặc khải của Chúa: thứ nhất, nó nhắc nhở người dân Trung Quốc đây là Ngày Quốc thương, nhưng nó nhắc nhở người dân Trung Quốc nên tiến hành cuộc nổi dậy Nam Xương lần thứ hai!” 

“Đến lúc đó chắc chắn sẽ có một cuộc nổi dậy ở Nam Xương.”

Một số cư dân mạng cho rằng đây là một điềm xấu: “Thiên ý, đúng là Thiên ý. Có lẽ năm sau sẽ không có ‘Quốc khánh’”.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng, vào sáng sớm ngày 1/10, nhiều người đã tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để xem lễ thượng cờ. Sau buổi lễ, quảng trường ngập trong rác thải. Theo một đoạn video được đăng tải trên mạng, quảng trường ngập trong rác bẩn và nhiều công nhân vệ sinh liên tục dọn dẹp. 

Một số cư dân mạng chế giễu: 

“Quảng trường rác, không phải là chỗ nào cũng có rác sao?” 

“Rất tốt, ‘yêu đảng’ chính là nên để rác cho Đảng.”

Để tạo ra cái gọi là khung cảnh “thịnh vượng” trong “Quốc khánh”, và tô vẽ cảnh thái bình, ĐCSTQ đã treo những lá “cờ đỏ” màu máu khắp nơi trên các đường phố chính ở nhiều nơi, làm thành “cờ đỏ” tung bay, nhưng không phải ai cũng thích “quốc kỳ” của ĐCSTQ. Theo một đoạn video được đăng tải trên mạng gần đây, một “quốc kỳ” được cắm trên lan can của một cây cầu, cách vài bước chân là một lá cờ, một thanh niên đang rút từng lá cờ ra và ném xuống đất.

Cái gọi là “quốc kỳ” của ĐCSTQ cũng bị một số cư dân mạng coi là điềm xấu. Vào ngày 29/9 trước “Quốc khánh”, bên ngoài một ga tàu điện ngầm ở Thành Đô, Tứ Xuyên, một cột đèn đường có hai “quốc kỳ” màu đỏ máu bất ngờ bị gãy và đổ, theo thông báo của chính quyền thì vụ việc khiến 1 người bị thương. Nhưng một người đàn ông có mặt tại hiện trường nói: “Đè chết người rồi, đè chết người ngay lập tức!” 

Có cư dân mạng cho rằng: “Lá cờ Trung Quốc chói lóa trên cột đèn này có màu đỏ tượng trưng cho máu chảy”.

Xem thêm:

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Mỹ lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, nghị sĩ hai đảng lên tiếng ủng hộ

Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng hòa…

16 phút ago

Bộ Tài chính Mỹ chặn gần 99 triệu USD thanh toán cho người đã khuất

Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc giảm các khoản thanh toán sai quy…

18 phút ago

Bộ trưởng Bessent: Lượng dầu Trung Quốc mua từ Iran giảm mạnh

Trong những tháng gần đây, lượng dầu thô Iran mà Trung Quốc mua từ Iran…

29 phút ago

Bộ trưởng Bessent: Mỹ có thể trừng phạt ĐCSTQ vì “đánh cắp” mô hình AI

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ…

32 phút ago

Biển Đông căng thẳng, Trung Quốc và Philippines đồng loạt triệu tập đại sứ

Quân đội Philippines cáo buộc lực lượng Hải cảnh Trung Quốc áp sát tàu của…

36 phút ago

Kimi K3 tự nhận là Claude, AI Trung Quốc lại vướng tranh cãi “chưng cất”

Ngày 17/7, công ty khởi nghiệp AI Trung Quốc Moonshot AI ra mắt mô hình…

43 phút ago