Trước ngày Quốc khánh Trung Quốc, một cột đèn đường với 2 lá “quốc kỳ” màu đỏ máu bị đổ bên ngoài ga tàu điện ngầm ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, khiến một người qua đường thiệt mạng.

co 5 sao
Cột đèn đường treo hai lá cờ Trung Quốc bất ngờ đổ sập trên đường cao tốc đông đúc ở Thành Đô, Tứ Xuyên, đè vào một người đi xe đạp. (Ảnh chụp màn hình video)

Để tạo ra khung cảnh “thịnh vượng” trong Quốc khánh, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã treo những lá “cờ đỏ” đẫm máu khắp nơi trên các đường phố lớn.

Theo một video được phát hành bởi “Lão Lưu Đầm lầy”, chiều ngày 29/9, bên ngoài lối ra A2 ga Kim Phủ trên tuyến tàu điện ngầm Thành Đô số 6, một cột đèn bị đổ đè trúng người qua đường, khiến người này tử vong ngay tại chỗ. Trớ trêu thay, “lá cờ Trung Quốc đỏ rực trên cột đèn này tượng trưng cho máu”.

Theo video, vị trí cụ thể cột đèn đường bị sập là ở lối vào Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc trên đường Kim Phủ, quận Kim Ngưu. Cột đèn đường bất ngờ bị gãy, đổ sập. Đúng lúc đó, một chiếc xe điện đi ngang qua thì bị đè lên người. Người này bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hai “lá cờ máu” được treo trên cột đèn đường. Một người phụ nữ cho biết nguyên nhân có thể là do gió mạnh.

Video khác cho thấy, một tay đua mặc đồ đen nằm bất động trên mặt đất, dường như đang gặp nguy hiểm. Khi lực lượng cứu hộ cố gắng gỡ cây cột đèn trên người anh ra thì có 2 cảnh sát mang vật giống như ô che nắng đến che lại.

Một hàng rào đã được thiết lập tại hiện trường vụ việc, người dân vây quanh xem. Một người đàn ông chứng kiến ​​nói: “Đè chết người rồi. Chết ngay lập tức!”

  • Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Lời than thở của ‘thời thịnh vượng’! Chiều 29/9, bên ngoài lối ra A2 ga Kim Phủ trên tuyến tàu điện ngầm Thành Đô số 6, một cột đèn bị đổ đè trúng một người, khiến người này tử vong ngay tại chỗ.

Trớ trêu thay, lá cờ Trung Quốc màu đỏ tươi trên cột đèn này tượng trưng cho máu. Có rất nhiều dự án kém chất lượng do tham nhũng tràn lan ở đất nước trường thành. Người nghèo không thể trốn thoát. Luôn có điềm đang chờ đợi chúng ta.”

  • Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Trước ngày 1/10, một cột đèn đường có cờ của Cộng sản Trung Quốc đổ xuống khiến một người thiệt mạng! Đây là điềm báo gì?!  

Ngày 29/9, gió mạnh bất ngờ thổi qua Thành Đô, Tứ Xuyên. Một cột đèn đường treo quốc kỳ của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị gãy và đổ xuống gần đường Kim Phủ. Một xe điện đi qua và bị đè lên người.

Sau khi cảnh sát giao thông đến hiện trường, họ lập tức dùng vải che chiếc xe điện và người bị thương lại, không cho người dân chụp ảnh. Cư dân mạng: Thực sự đã làm được: Sinh ra ở Tân Trung Quốc, chết dưới lá cờ đỏ.”

Ngày 30/9, The Paper đưa tin, chiều 29/9, bên ngoài lối ra A2 của ga Kim Phủ trên tuyến số 6 của tàu điện ngầm Thành Đô ở Tứ Xuyên, một cây cột đèn bị sập và đè vào người qua đường.

Nhân viên cấp cứu tại hiện trường và cảnh sát đang giải quyết sự cố. Văn phòng quận trả lời rằng công ty đầu tư đô thị thành phố sẽ xử lý việc lắp ghép. Cục Khẩn cấp quận Kim Ngưu cho biết vụ việc đang được điều tra.

Về vấn đề này, cư dân mạng “Hydrangea” chỉ ra rằng: “Treo cờ vào ngày Quốc khánh, ví tiền của bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng. Ai gặp phải dự án kém chất lượng sẽ xui xẻo. Mấu chốt là loại dự án tham nhũng này tồn tại bởi vì bạn không thể nhìn thấy nó và không thể đoán trước được thời điểm nó bị đổ.

Những người không may mắn là những người rất bất hạnh. Bởi vì việc đầu tiên họ (chính quyền) làm không phải là cấp cứu, mà là cố gắng che đậy sự xấu xí, và giảm bớt ảnh hưởng với tốc độ nhanh nhất. Đứng sự ổn định và thể diện, sinh mệnh không là gì.”

Một số cư dân mạng chế giễu: “Cuối cùng quốc kỳ đã đè bẹp cột đèn đường.”

Lá cờ đỏ 5 sao của ĐCSTQ nhuốm máu của vô số người dân Trung Quốc. Lá cờ này là biểu tượng của tội lỗi. Dưới lá cờ ấy, vô số tội ác đã xảy ra kể từ khi thành lập ĐCSTQ cho đến nay.

Trong những năm gần đây, không chỉ nhiều người Mỹ gốc Hoa kêu gọi dỡ bỏ lá cờ 5 sao của ĐCSTQ, một khách sạn ở Paris đã từ chối treo cờ 5 sao. Những vụ việc đáng ngạc nhiên về việc dỡ bỏ lá cờ 5 sao cũng xảy ra.

Ngày 28/4 năm nay, một video trên nền tảng X cho thấy, mưa lớn xen lẫn sấm sét xuất hiện ở Huệ Châu, Quảng Đông, bầu trời loang loáng trong đêm. Đột nhiên, kèm theo tiếng sấm kinh hoàng, một tia sét ở tầm thấp đánh trúng đỉnh cột cờ.

Lá cờ 5 sao của ĐCSTQ treo trên cột cờ lập tức bốc cháy rồi rơi xuống. Màn hình video có dòng chữ “Tiếng sét ở trường Cao đẳng Kỹ thuật thật chính xác”.

  • Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Ồ! Tia sét trên trường Cao đẳng Kỹ thuật Huệ Châu rất chính xác! Ngay lập tức tiêu diệt chính xác lá cờ 5 sao đẫm máu của ĐCSTQ tà ác trên cột cờ chỉ bằng một cú đánh!”