Trung Quốc

Người chiếu biểu ngữ chống ĐCSTQ ở Trùng Khánh: Hành động vì phẫn nộ, không cổ xúy hận thù

Gần đây, sự kiện khẩu hiệu chống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được chiếu lên tường một tòa nhà ở Trùng Khánh đã gây sốc trong và ngoài Trung Quốc. Người đứng sau sự kiện, ông Thích Hồng, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cho biết dù hệ thống giám sát có nghiêm ngặt đến đâu cũng luôn tồn tại lỗ hổng. “Công nghệ giám sát là con dao hai lưỡi. Chính quyền giám sát chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng có thể giám sát ngược lại họ.”

Tối ngày 29/8, trên tường ngoài của một tòa nhà ở đường Hy Nhai, thuộc khu Thành phố Đại học Trùng Khánh, đột ngột xuất hiện các khẩu hiệu chống ĐCSTQ được chiếu qua thiết bị trình chiếu. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 29/8, trên tường một tòa nhà ở khu Thành phố đại học Trùng Khánh, những khẩu hiệu chống cộng khổng lồ được chiếu bằng máy chiếu, gây chấn động trong và ngoài Trung Quốc. Sự kiện này diễn ra tại Trung Quốc – nơi hệ thống giám sát dày đặc, và đáng chú ý là ông Thích Hồng, người đứng sau, đã trốn thoát khỏi Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Central News Agency (CNA, Đài Loan), ông Thích Hồng cho biết đã một tuần trôi qua, nhưng cuộc sống của ông tại Anh vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Ông sụt hơn chục cân, vợ ông trông tiều tụy vì lo lắng cho bạn bè và người thân bị liên lụy.

Ngay ngày hôm sau sự kiện, ông công bố một đoạn video giám sát cho thấy cảnh sát thẩm vấn mẹ ông – một người già yếu, lưng còng – trước cửa nhà ở quê. Ngoài ra, hai người bạn của ông ở Trùng Khánh cũng bị bắt đi thẩm vấn.

Trước khi sự kiện xảy ra, ông Thích Hồng đã đưa vợ và hai con sang Anh, sau đó thực hiện việc chiếu khẩu hiệu phản đối ĐCSTQ từ xa. Không ai biết kế hoạch của ông, kể cả vợ. Ông nói: “Nếu bất kỳ ai biết, họ sẽ gặp nguy hiểm. Không ai biết thì tốt hơn; nếu có người biết, tôi cũng sẽ nguy hiểm hơn.” Khi rời Trung Quốc, ông đã nói với gia đình rằng có thể sẽ không quay lại.

Hệ thống giám sát dù nghiêm ngặt vẫn có lỗ hổng

Ngày 29/8, các khẩu hiệu khổng lồ do ông Thích Hồng chiếu lên bao gồm: “Đả đảo chủ nghĩa phát xít đỏ, lật đổ chế độ bạo tàn của Đảng Cộng sản”, “Không có Đảng Cộng sản mới có Trung Quốc mới, tự do không phải là món quà, phải giành lại”, “Hãy đứng lên, những người không muốn làm nô lệ, đứng lên giành lại quyền lợi của mình”, “Không muốn dối trá, muốn sự thật; không muốn làm nô lệ, muốn tự do; chế độ bạo tàn ĐCSTQ phải sụp đổ”.

Cảnh sát mất khoảng 50 phút để tìm ra thiết bị chiếu tại một phòng khách sạn. Camera trong phòng ghi lại cảnh cảnh sát xông vào và vội vàng tắt máy chiếu. Ông Thích Hồng còn để lại một lá thư với nội dung: “Có thể giờ bạn là người hưởng lợi, nhưng trên mảnh đất này, một ngày nào đó bạn sẽ là nạn nhân.” Ông khuyên họ đừng “tiếp tay cho kẻ ác”.

Video về sự kiện được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng xã hội nước ngoài, gây sốc trên toàn thế giới. Do sự kiểm duyệt của ĐCSTQ, người dùng mạng trong nước Trung Quốc không thể thảo luận, nhưng một số tài khoản tự truyền thông tự phát vẫn đăng bài ngắn với tiêu đề như “Gửi lời kính chào đến dũng sĩ”.

Ông Thích Hồng thẳng thắn: “Hệ thống giám sát dù nghiêm ngặt đến đâu cũng có lỗ hổng. Công nghệ giám sát là con dao hai lưỡi. Chính quyền giám sát chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng có thể giám sát ngược lại họ.” Ông tiết lộ không sử dụng công nghệ cao cấp, chỉ dùng máy khắc laser để tạo slide và thiết bị điều khiển từ xa – đều là những sản phẩm có sẵn.

Ông cho rằng sau sự kiện này, chính quyền sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát, như kiểm tra đăng ký lưu trú tại khách sạn. Tuy nhiên, trừ khi họ cấm ở khách sạn, cấm xuất ngoại, cấm dùng dao hay cấm bán máy chiếu, nếu không, những hành động như thế này không thể bị ngăn chặn hoàn toàn.

Tâm trạng bất lực nhưng phản đối hận thù

Ông Thích Hồng sinh năm 1982 tại một vùng nông thôn, bỏ học năm 16 tuổi để đi làm. Do không có giấy phép tạm trú, ông từng bị cảnh sát bắt giữ và đánh đập nhiều lần ở Quảng Đông và Bắc Kinh. Sau đó, ông ổn định cuộc sống tại Bắc Kinh.

Ông biết đến những trí thức như Hứa Chí Vĩnh và nhiều luật sư nhân quyền, những người công khai yêu cầu chính phủ tuân thủ pháp luật và hành xử theo quy tắc. Tư tưởng của ông dần thay đổi từ đó. Ông chia sẻ, khi còn trẻ, ông từng cảm thấy bất lực vì bị áp bức và đôi lúc muốn trả thù. Nhưng sau khi tìm hiểu về luật sư nhân quyền và học Phật, ông phản đối hận thù.

Về các vụ tấn công bừa bãi trên đường phố ở Trung Quốc gần đây, ông bày tỏ sự cảm thông: “Tôi tin rằng khi mọi thứ bình thường, họ không muốn làm hại ai.” Ông suy nghĩ và hành động một cách lý trí khi làm những việc này, đồng thời chú ý đến an toàn.

Về nguyên nhân trực tiếp của hành động này, ngoài việc được truyền cảm hứng từ “Dũng sĩ cầu Tứ Thông” Bành Lập Phát treo biểu ngữ ở Bắc Kinh, ông còn cảm thấy cuộc sống ở Trung Quốc không còn ý nghĩa. “Tôi cảm thấy ngột ngạt, cuộc sống này mâu thuẫn với điều tôi muốn và bản chất của sự sống, sống mà không có cảm giác có hy vọng.” 

Ông Thích Hồng cho rằng hành động phản kháng không khó, điều quan trọng là quyết tâm. “Lo lắng nhiều để làm gì? Tôi không thích chịu đựng, mà cảm thấy phẫn nộ trước cách đối xử với mọi tầng lớp.” Việc học Phật khiến ông cảm thông hơn với những người sống ở Trung Quốc và nhận thức rõ hơn về hậu quả của chế độ ĐCSTQ đối với tâm hồn và thể xác của người dân.

Ông thừa nhận không ngờ hành động này lại gây tiếng vang lớn và không coi mình là anh hùng hay người dũng cảm. Thực tế, hành động phản kháng này không phải ngẫu nhiên. Ông thường xuyên bày tỏ quan điểm, mỗi năm vào dịp kỷ niệm sự kiện Lục Tứ (sự kiện thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989), ông đều đăng bài trên WeChat, dù bạn bè không dám nhấn “thích”.

Người dân Đài Loan tự do và dám lên tiếng

Từ nhiều nguồn thông tin, ông Thích Hồng nhận thấy Đài Loan vẫn giữ được một số nét văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ông cho rằng người dân Đài Loan không cần khúm núm trước quan chức và được tự do bày tỏ ý kiến. Tuy nhiên, ông không có ý định đến Đài Loan vì luật pháp nước này khó chấp nhận người từ Đại Lục tị nạn. Ông cũng nghe nói nhiều người Hồng Kông không được đối xử như kỳ vọng khi đến Đài Loan, và với căng thẳng hai bờ eo biển, ông hiểu rằng một người Trung Quốc Đại Lục ở Đài Loan sẽ gây tranh cãi.

Ông Thích Hồng cảm thấy người dân Đài Loan như người thân, với ngôn ngữ và văn hóa tương đồng. Ông ngoại của ông từng là sĩ quan Quốc dân đảng. “Người dân Đài Loan không cần thù ghét người Đại Lục. Dù một số người bị tuyên truyền lừa gạt, họ cũng là nạn nhân.” Ông kiên quyết phản đối việc gieo rắc hận thù vì điều đó vô nghĩa.

Hiện tại, gia đình ông Thích Hồng ở Anh, tương lai còn nhiều bất định, nên ông giữ thái độ thấp điều. Ông nói: “Tôi chắc chắn không thể quay về đại lục. Dù được phép quay lại, tôi cũng không muốn. Ở đó, sống hay chết chẳng khác gì nhau.” Ông hy vọng có thể học hỏi những điều mới trong môi trường mới.

Lễ kỷ niệm chiến thắng chống phát xít của ĐCSTQ đầy mỉa mai

Theo Deutsche Welle (Tiếng nói nước Đức), ngay trước lễ duyệt binh quy mô lớn nhất lịch sử của ĐCSTQ vào ngày 3/9, ông Thích Hồng đã chiếu khẩu hiệu khổng lồ lên tường một tòa nhà ở khu Thành phố Đại học Trùng Khánh, trong đó có câu: “Đả đảo chủ nghĩa phát xít đỏ, lật đổ chế độ bạo tàn của Đảng Cộng sản”. Lễ duyệt binh này trở thành lời minh họa sống động cho những khẩu hiệu ấy.

Báo cáo viết: “Chế độ ĐCSTQ sử dụng bạo lực làm tiền đề và hậu thuẫn, công khai phô trương chủ nghĩa phát xít đỏ, liên kết với các nhà độc tài và kẻ xâm lược toàn cầu, coi thường dân chủ và tự do – những giá trị của nhân loại hiện đại. Điều nực cười là sự phô diễn này được tổ chức dưới danh nghĩa kỷ niệm chiến thắng chống phát xít.”

“Do đó, ống kính truyền thông nên tập trung vào sự phản kháng này, chứ không phải lễ duyệt binh. Khác với thời ĐCSTQ là lực lượng phản kháng chính phủ, có thể tồn tại và phát triển nhanh chóng, ngày nay, việc chống lại chế độ bạo tàn ở Trung Quốc cực kỳ khó khăn. Đàn áp khắc nghiệt những người bất đồng chính kiến là đặc trưng của chế độ phát xít. Trong bối cảnh đó, hành động phản kháng ở Trùng Khánh càng trở nên quý giá.”

Published by

Recent Posts

‘Cá mập lớn’ tấn công chết người ở bãi biển Úc

Lần gần đây nhất có người bị cá mập giết chết ở Sydney là vào…

25 phút ago

Thấy rõ một người, hà tất phải vạch trần họ

Bạn trưởng thành không phải bởi vì bạn sống được bao nhiêu năm hay trải…

1 giờ ago

Biển thủ 17 triệu USD từ đường dây mại dâm, cựu quản lý UBS lãnh án 10 năm tù

Ông Tôn Kiện Vinh (Sun Jianrong), cựu Phó Giám đốc của UBS AG, đã bị…

2 giờ ago

Bão số 7 hướng vào Trung Quốc nhưng gây biến động rất xấu ở Bắc Biển Đông

Bão số 7 đang mạnh cấp 9 trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, sẽ…

3 giờ ago

Lệnh “cấm vận hoa” của TP.HCM cần đánh giá từ hai chiều

Tặng hoa là nét đẹp văn hóa hay lãng phí? Lệnh "cấm vận hoa" của…

3 giờ ago

Lũ dâng đột ngột khiến khiến trâu bò chết ngổn ngang bên bờ suối

Mưa lớn, nước lũ dâng tràn bờ suối khiến hàng chục con trâu, bò, dê…

4 giờ ago