Trung Quốc

Người đàn ông Thành Đô bị bán sang Myanmar sau khi đến Thái Lan, được giải cứu sau 79 ngày

Ông Lưu Tu Hồng, 38 tuổi, ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đến nay đã trở về nước được hơn 20 ngày. Gần đây, lần đầu tiên ông chia sẻ với truyền thông về quãng thời gian bị đưa sang Myanmar và trải qua 79 ngày kinh hoàng trước khi được giải cứu. Khi trả lời phỏng vấn truyền thông Trung Quốc đại lục, trên tay ông vẫn còn những vết thương cũ chồng lên vết thương mới, trong khi nhiều vết thương trên cơ thể vẫn chưa lành.

Khói bốc lên từ khu vực KK Park ở Myawaddy, Myanmar, sau những vụ nổ trong một chiến dịch quân sự nhắm vào các trung tâm lừa đảo được cho là gần biên giới Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang diễn ra. (Nguồn: Naphatpixs/ Shutterstock)

Ngày 21/9, tờ Hồng Tinh Tin tức (Red Star News) đưa tin, ông Lưu Tu Hồng nhớ lại rằng ngày 9/6, ông bay từ Sân bay Bạch Vân ở Quảng Châu đến Bangkok, Thái Lan. Trước khi lên đường, ông nói với gia đình rằng chuyến đi này nhằm “trực tiếp gặp mặt để quyết toán một khoản tiền từ việc làm ăn”. Sau khi đến nơi, ông được bố trí nghỉ tại một khách sạn. Vài giờ sau, có người lái xe đến đón ông.

Ông chợp mắt một lát trên xe và khi tỉnh dậy, ông phát hiện mình đã ở trong một khu rừng hẻo lánh. Những người đi cùng dùng súng khống chế ông, ép ông giao nộp điện thoại di động, thẻ căn cước và các giấy tờ khác. Sau đó, họ bịt mắt ông, dùng băng keo dán kín miệng rồi chuyển ông sang một chiếc xe khác. Lúc này, ông mới nhận ra mình không còn cơ hội thoát thân nữa.

Sau khi xe dừng lại, ông bị đưa đến một chuồng gà. Bên trong có một người đàn ông khác đang bị chảy máu ở đầu, người này bị đánh vì đã tìm cách bỏ trốn nhưng bất thành. Sau khi nghỉ lại trong chuồng gà một thời gian ngắn, hai người tiếp tục đi bộ trên đường núi suốt hai giờ dưới sự áp giải của 10 người mặc “quân phục màu xanh”, rồi đến một ngôi làng nhỏ trong lãnh thổ Myanmar. Trong làng khi đó có tổng cộng bốn người bị giam giữ. Khi họ vừa đến nơi, họ tận mắt chứng kiến một người mới bị lừa đưa tới đây, vì không phục tùng quản lý nên bị hơn mười người vây đánh đến bất tỉnh. Sau đó, những người này lại quay sang đánh đập ba người khác vốn vẫn nghe lời nhưng chỉ vì “khiến họ thấy chướng mắt”. Chứng kiến tất cả những điều đó, ông không dám tiếp tục phản kháng mà âm thầm chờ đợi cơ hội.

Sau đó, điện thoại của ông trước tiên bị tắt nguồn, rồi hiển thị trạng thái “tài khoản bất thường” và bị ngừng dịch vụ. Ông hoàn toàn mất liên lạc với gia đình.

Ba lần bị sang tay, trở thành “hàng tặng kèm” vì “khó bán”

Ông Lưu Tu Hồng cho biết sau khi bị đưa vào khu vực này, ông lần lượt bị chuyển đến ba “trạm trung chuyển”.

Ông nhớ lại rằng một người quản lý từng nói với ông rằng trong khu vực này những người dưới 35 tuổi tương đối “dễ bán”, còn ông khi đó đã 38 tuổi nên thuộc diện “khó bán”.

Tại điểm mua bán đầu tiên, ông quen biết một “giám sát viên” địa phương. Người này từng giúp một đồng hương bỏ trốn nên bị ông chủ đánh đến mức toàn thân đầy máu. Ông Lưu Tu Hồng có hiểu biết về Trung y, nhận thấy vết thương có thể bị nhiễm trùng nếu không được xử lý kịp thời, nên hướng dẫn người này dùng amoxicillin pha với dung dịch i-ốt để kháng viêm. Vài ngày sau, vết thương bắt đầu đóng vảy. Để đáp lại, người giám sát này dặn ông khi tiếp xúc với người khác chỉ nói rằng mình “chỉ biết sử dụng điện thoại để gửi những tin nhắn đơn giản”, không biết đánh máy. Như vậy, ngay cả khi bị đánh đập cũng không đến mức mất mạng. Người này cũng hứa rằng nếu cuối cùng không ai mua ông, sẽ liên lạc với gia đình ông để thu xếp tiền chuộc người. Ông bị giam giữ tại đây suốt nửa tháng nhưng vẫn không có ai mua.

Khoảng nửa tháng sau, do vẫn không có ai muốn nhận nên ông bị chuyển đến địa điểm thứ hai. Vì có kiến thức y học nên ông trở thành “bác sĩ” tạm thời, chữa trị cho những người bị cảm cúm hoặc sốt. Trong nhóm người đang chờ bị bán cùng đợt với ông, chỉ mình ông không bị đánh đập. Những người khác chỉ cần sơ suất một chút như ăn nhiều hơn hoặc đơn giản là khiến người khác thấy chướng mắt cũng có thể bị đánh.

Tại địa điểm thứ ba, có hai người bị giam giữ từng tìm cách bỏ trốn và giật súng của những người canh giữ. Khi đó, ông Lưu Tu Hồng cũng ở ngay bên cạnh và chứng kiến toàn bộ sự việc. Cuối cùng, cuộc đào thoát bất thành. Hai người giật súng bị đánh đến thập tử nhất sinh, còn bản thân ông cũng bị đánh bằng báng súng và bị thương. Đến nay, vết thương đó vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Sau đó, có người đến mua người. Ông chủ đã giao ông kèm cho người mua như một “hàng tặng kèm”.

Ông mô tả bản thân khi đó là món “hàng tặng kèm” trong thương vụ “mua một tặng một”.

Bị ép học kịch bản lừa đảo, dùng y thuật để tìm cơ hội sống sót

Sau khi bị bán đi, ông chủ đường dây lừa đảo trực tuyến ép ông học thuộc những kịch bản lừa đảo nhằm vào phụ nữ đã ly hôn hoặc phụ nữ lớn tuổi, tiếp cận từ góc độ tình cảm. Ông không muốn phối hợp. Sau nửa tháng vẫn không thể học thuộc được kịch bản nên ông bị đánh đập dã man. Người quản lý trực tiếp nói với ông: “Nếu tôi không đánh anh thì cấp trên sẽ đánh tôi. Dù sao cũng phải có một người bị đánh.” Sau đó, mỗi ngày ông đều bị nhốt trong một căn phòng tối chỉ rộng khoảng 6 mét vuông nhưng chứa tới sáu người. Trong phòng không có ghế ngồi, không có giường ngủ, không có ánh sáng, lại đầy côn trùng, trong khi các vết thương trên người ông vẫn chưa lành. Đã có lúc ông nghĩ rằng có lẽ mình sẽ mất mạng ở nơi này.

Một bước ngoặt đến một cách tình cờ. Ông phát hiện ông chủ bị ho rất nặng nên bắt mạch cho người này và nhận định ông ta mắc bệnh khí phế thũng; nếu không điều trị, bệnh có thể tiến triển thành ung thư phổi. Ban đầu, ông chủ không tin. Tuy nhiên, sau khi đến bệnh viện kiểm tra và kết quả xác nhận nhận định của ông là chính xác, người này đã nhờ ông kê đơn điều trị và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Đổi lại, ông chủ cho phép ông ra ngoài phơi nắng và chuyển chỗ ở của ông sang một phòng riêng.

Sau hơn 50 ngày, người chị chi khoảng 300.000 nhân dân tệ để chuộc em

Sau khi ông Lưu Tu Hồng mất liên lạc, chị gái ông lập tức tìm cách giải cứu ông. Trong hơn 50 ngày, bà liên tục đi lại giữa cảnh sát Thái Lan và các cơ quan liên quan khác, đồng thời liên tục đăng tải thông tin cầu cứu trên các phương tiện truyền thông. Thông tin này cuối cùng đã đến tai ông chủ đang khống chế ông Lưu Tu Hồng. Sau khi biết vụ việc được truyền thông đưa tin rộng rãi, người này chủ động nói với ông: “Chị anh đang tìm anh. Truyền thông đưa tin khắp nơi rồi, anh chuẩn bị về đi”, rồi lập tức bố trí người có vũ trang giám sát để ông liên lạc với gia đình.

Cuối cùng, chị gái ông đã chi khoảng 300.000 nhân dân tệ để chuộc ông trở về. Sau 79 ngày mất liên lạc, ngày 26/8, ông được đoàn tụ với gia đình và trở về Thành Đô vào ngày 4/9.

Ngày 16/9, ông được tờ Hồng Tinh Tin tức (Red Star News) phỏng vấn tại Thành Đô, khi đó những vết thương cũ chồng lên vết thương mới trên tay ông vẫn còn hiện rõ.

Ông Lưu Tu Hồng cho biết việc có thể sống sót trở về phần lớn là nhờ ông biết Trung y. Chính kỹ năng này đã giúp ông có được nhiều cơ hội sinh tồn hơn so với những người khác bị lừa đưa đến đó. Sau khi trở về nước, ông vẫn thường xuyên gặp ác mộng và nhiều đêm không thể chợp mắt.

Ông cảnh báo mọi người không nên dễ dàng tin vào những “cơ hội làm giàu ở nước ngoài”, bởi chúng có thể là những cái bẫy. Nhiều người sau khi bị lừa đưa đi đã không bao giờ có thể quay trở về. Ông cho rằng mình thuộc “nhóm người may mắn nhất”.

Phương Hiểu

Published by
Phương Hiểu

Recent Posts

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi từng bước phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng phi hạt nhân hóa ngay lập…

1 giờ ago

Học cách già đi thanh lịch qua 5 thói quen đơn giản

Trên Trái Đất có hàng tỷ người, nhưng chúng ta thường chỉ so sánh bản…

3 giờ ago

Trừng phạt Mỹ có hiệu lực, Iran đình chỉ chuyến bay tới Oman và Iraq

Phía Iran cho biết các chuyến bay khác từ nước này đến Istanbul, Thổ Nhĩ…

3 giờ ago

Mỗi năm người Việt chi gần 106.000 tỷ đồng mua vé số

Doanh thu xổ số giai đoạn 2013-2025 đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng, tương đương…

3 giờ ago

Mỹ đề xuất tiếp nhận 17.500 người tị nạn mới, chủ yếu là người da trắng Nam Phi

Trong tài khóa 2024, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tiếp nhận hơn 100.000…

3 giờ ago

Zuckerberg và nhiều lãnh đạo công nghệ lớn sẽ tham dự quốc yến Trump – Tập

Bữa tiệc sẽ quy tụ nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghệ…

5 giờ ago