Trung Quốc

Người dân trở lại Wang Fuk Court sau cháy lớn: ’40 năm gom góp nay hóa tro tàn’

Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ngày 26/11 tại khu nhà ở xã hội Hồng Phúc Viện (Wang Fuk Court) ở Đại Bộ, Hong Kong, toàn bộ khu vực vẫn đang bị phong tỏa để phục vụ điều tra và đảm bảo an toàn. Chỉ có cư dân của tòa Hồng Chí Các (Wang Chi House) – tòa duy nhất không bị lửa lan tới – được phép trở về trong hai ngày 3 và 4/12 để lấy đồ đạc thiết yếu, nhưng số lượng người được vào và thời gian đều bị giới hạn nghiêm ngặt.

Vào ngày 3, một số cư dân ở Hồng Chí Các đã mang vali và túi vải về nhà để lấy đồ đạc của mình. (Xiaolong/Epoch Times)

Nhiều gia đình mất người, mất nhà: “40 năm tâm huyết đã tan thành tro”

Nhiều cư dân trở lại trong tâm trạng đau buồn tột độ. Cô Hoàng, cư dân Hồng Chí Các, cho biết cô đã lấy được xe đẩy em bé, sách vở, vật dụng của con và một số đồ quý giá. Gia đình cô có tới 5 căn trong khu này và rất gắn bó với nơi đây, nhưng vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của chị dâu cô. Cô nói gia đình đang cố gắng vượt qua cú sốc, nhưng việc có quay lại ở hay không là điều đầy mâu thuẫn: nếu quay lại sẽ phải đối diện ký ức đau buồn, nếu không thì toàn bộ tài sản đều nằm trong căn nhà ấy. Cô hiện phải ở nhờ nhà người thân do nhà tạm cư của chính quyền bố trí quá xa, bất tiện cho sinh hoạt.

Bà Trần, hơn 70 tuổi, sống ở tòa Hồng Đạo Các, nghẹn ngào kể lại rằng gia đình bà có ba căn hộ trong khu, hai con trai của bà sống ở Hồng Thịnh Các và Hồng Chí Các. Sau vụ cháy, bà liên tục mất ngủ: “Bốn mươi mấy năm tâm huyết của tôi mất hết rồi. Con cái tôi cũng mất hết. Căn nhà còn phải trả hơn 2 triệu HKD nữa”. Bà mong chính quyền có thể giúp người dân tái định cư trong chính khu vực Tai Po (Đại Bộ) vì họ đã quen với môi trường và tình cảm xóm giềng.

Nhiều trẻ em cũng mất toàn bộ giấy tờ học tập, thành tích, chứng chỉ – tất cả đều bị thiêu rụi, ảnh hưởng đến việc xét tuyển trung học.

Người dân Hồng Chí Các đã trở về nhà vào ngày 3 với những chiếc vali và túi vải để lấy lại đồ đạc của mình. (Xiaolong/Epoch Times)

 

Một số cư dân đã trở về nhà vào ngày 3 để lấy đồ đạc trước khi rời đi. (Xiao Long/Epoch Times)

Người dân chỉ trích chất lượng công trình và sự buông lỏng giám sát

Một số cư dân cho rằng vụ hỏa hoạn phản ánh sâu xa vấn đề thi công kém chất lượng và sự tắc trách trong giám sát. Cư dân ông Dư cáo buộc chính quyền và hội đồng lập pháp “dung túng nhà thầu”, dùng giá cao nhưng vật liệu kém. Ông cho biết trước đây có những nghị viên đi từng nhà xin chữ ký để thông qua việc sửa chữa lớn, trong đó có nghị viên Hoàng Bích Kiều – người nay lại tuyên bố sẽ báo cảnh sát điều tra ban quản trị mới. Ông bày tỏ sự bất lực vì chưa biết tình trạng công trình sẽ được giải quyết thế nào.

Theo cư dân, công ty thi công từng hứa hoàn thành vào tháng 9 nhưng đến nay vẫn chưa xong, mặc dù chủ hộ đã đóng gần hết chi phí sửa chữa. Ngoài ra, nhiều cư dân từng phàn nàn về việc hậu hẻm của Hồng Xương Các bị chất đầy vật liệu dễ cháy như “kho xốp”, nhưng mặc dù đã báo lên cơ quan chức năng, không được xử lý.

Một số cư dân đã trở về nhà vào ngày 3 để lấy đồ đạc trước khi rời đi. (Xiao Long/Epoch Times)

Người dân không muốn trở về

Ông Tôn, con trai một nạn nhân 73 tuổi sống sót nhờ hàng xóm báo tin, cho biết bố ông được tạm cư tại nhà ở chuyển tiếp gần Bát Hương (Yuen Long). Khu vực này quá xa và không quen thuộc với người lớn tuổi, dù đã có nhân viên xã hội hỗ trợ. Ông kể bố ông vừa đóng 180.000 HKD phí sửa lớn trước khi xảy ra vụ cháy.

Ông Tôn có nhiều bạn bè cũng bị ảnh hưởng. Một người bạn của ông kể mẹ của bạn – vốn khó khăn trong di chuyển – đã được lính cứu hỏa đưa ra ngoài kịp thời.

Ông đánh giá đa số cư dân ở 8 tòa đều không muốn quay về vì tổn thương tâm lý quá lớn và người già có thể không đợi nổi quá trình tái thiết kéo dài. Ông nghi ngờ tính độc lập của Ủy ban đánh giá độc lập do chính quyền thành lập vì báo cáo chỉ nộp cho Trưởng đặc khu, thiếu giám sát bên thứ ba, và đề nghị có thêm nhiều chuyên gia độc lập tham gia.

Phẫn nộ khi chính phủ kêu gọi dân đi bỏ phiếu

Nhiều cư dân và gia đình nạn nhân chỉ trích việc chính quyền kêu gọi họ đi bỏ phiếu trong lúc họ đang phải đối mặt với mất mát. Ông Tôn nói: “Như dẫm thêm lên nỗi đau của họ. Việc bầu cử hoàn toàn chẳng giúp gì cho tình cảnh hiện tại.”

Ông cho biết cư dân mất niềm tin vào một số chính trị gia thân chính quyền, trong đó có Hoàng Bích Kiều. Ngược lại, ban quản trị mới của khu nhà được đánh giá là “thực chất” và dám lên tiếng trước bất công.

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Bệnh tim: Các phương pháp điều trị và cách tiếp cận tự nhiên

Bệnh tim ảnh hưởng đến hàng triệu người và là nguyên nhân gây tử vong…

1 giờ ago

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ kêu gọi giảm thương mại với Trung Quốc

Ông Greer lưu ý rằng thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc…

1 giờ ago

Nghị sĩ Mỹ đề xuất “Ngày Lê Trí Anh”, kêu gọi chính quyền Hồng Kông trả tự do cho ông

Nhà dân chủ Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), hiện vẫn đang bị giam…

2 giờ ago

ICE bắt giữ nhiều người Afghanistan có tiền án, được thả vào Mỹ dưới thời ông Biden

ICE hôm thứ Năm [4/12] đã thông báo về việc bắt giữ nhiều công dân…

3 giờ ago

Thủ tướng Orban: Brussels và Kiev “che chở” nhau trước các bê bối tham nhũng

Brussels và Kiev đang che giấu lẫn nhau thay vì “đối mặt với sự thật”,…

3 giờ ago

Mỹ muốn đầu tư vào chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược của Congo

Công ty Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) hôm thứ Sáu (5/12) đã…

3 giờ ago