Người dân Trung Quốc chặn xe quỳ lạy quan chức đi thị sát sau lũ lụt [VIDEO]

Bão Doksuri đổ bộ vào Trung Quốc vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, mang theo mưa lớn đến vùng Hoa Bắc Trung Quốc, gây lũ lụt ở các khu đô thị Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Theo thống kê chính thức, 147 người đã thiệt mạng thiệt mạng hoặc mất tích trong đợt thiên tai này, tổng số 16 triệu người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, công chúng thường đặt câu hỏi về việc chính thức che giấu báo cáo và cố tình hạ thấp thảm họa.

Các quan chức Trung Quốc đến Trác Châu để kiểm tra công tác tái thiết sau thảm họa, nhưng lại ngồi họ lại trên xe buýt một cách thờ ơ trước những lời trần tình của các nạn nhân. (Ảnh cắt từ video)

Bão Doksuri đổ bộ vào miền Bắc Trung Quốc cách đây 3 tuần, theo thống kê có tổng cộng 147 người thiệt mạng hoặc mất tích, 700.000 người phải di dời khẩn cấp, 4.700 ngôi nhà bị sập, tổng cộng 16 triệu người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế vượt quá 41,1 tỷ nhân dân tệ, thảm họa vô cùng nghiêm trọng.

Vùng Hoa Bắc Trung Quốc (phía bắc Trung Quốc) đã hứng chịu thảm họa nghiêm trọng, đặc biệt là ở Trác Châu, tỉnh Hà Bắc. Thiên tai đã qua, vùng bị thiên tai bước vào quá trình tái thiết, vào ngày 17/8, khi Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, ông đã nhấn mạnh rằng “cuộc chiến chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai đã đạt được những kết quả lớn theo từng giai đoạn”, nhấn mạnh rằng kết quả cứu trợ thiên tai của chính phủ là xác đáng. 

Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc vẫn đang trong mùa lũ chính, chính quyền các cấp sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt và luôn đặt tính mạng và tài sản của người dân lên hàng đầu.

Theo một video do tài khoản mạng xã hội X (trước đây là Twitter) @fangshimin đăng tải vào ngày 20/8, tỉnh trưởng tỉnh Hà Bắc gần đây đã đến Trác Châu để kiểm tra việc tái thiết sau thảm họa, rất nhiều người đã tiến lên để trần tình, nhiều quan chức cấp cao tiếp tục ở lại trên xe buýt, thậm chí có cả những nạn nhân của thảm họa quỳ trước đầu xe buýt nhưng họ vẫn thờ ơ.

Trong video có người hét lên: “Không còn nhà nữa”. Ở bên cạnh xe xuất hiện nhiều người mặc đồ đen không rõ danh tính đuổi các nạn nhân đi theo chiếc xe, cư dân mạng cho rằng quan chức trong xe có lẽ là tỉnh trưởng tỉnh Hà Bắc.

Người dân mất nhà quỳ gối bày tỏ nỗi lòng với quan chức cấp cao trên xe buýt nhưng bị phớt lờ, cảnh tượng trớ trêu này đã thu hút cư dân mạng để lại bình luận: 

“Lẽ nào tỉnh trưởng không nên ra khỏi xe để đáp lễ sao?”

“Không dám xuống xe.” 

“Ở đâu không có phản kháng thì ở đó có đàn áp.” 

Một số người không rõ danh tính đã xua đuổi người dân, hai bên xảy ra xung đột chân tay. (Ảnh cắt từ video)

Phương Tầm, Aboluowang

Phương Tầm

Published by
Phương Tầm

Recent Posts

Iran đe dọa cơ sở hạ tầng Trung Đông sau tối hậu thư của ông Trump

Ông Trump đã gia tăng áp lực lên giới lãnh đạo Iran, tuyên bố đếm…

6 giờ ago

Đáp trả tối hậu thư Trump 48-giờ, Iran doạ đánh nhà máy điện của các nước vùng Vịnh

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra tối hậu thư 48 giờ yêu cầu…

8 giờ ago

Anh điều tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa Tomahawk tới Biển Ả Rập nhằm răn đe Iran

Anh được cho là đã triển khai một tàu ngầm hạt nhân tới Biển Ả…

8 giờ ago

Cựu doanh nhân Trung Quốc: Chính quyền biến nội tạng người thành “ngành công nghiệp đen”

Cựu doanh nhân Trung Quốc Tang Văn Huy cảm thấy bị sốc trước việc nội…

8 giờ ago

Sách mới: “Nếu không có Chúa: Ai định nghĩa thiện và ác?” – dẫn đầu doanh số

Cuốn sách mới đã đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của Amazon…

9 giờ ago

Chuyên gia: Đánh giá của ông Trump về tên lửa Iran không phải không có cơ sở

Cộng hòa Hồi giáo Iran đã leo thang đáng kể các hoạt động quân sự…

11 giờ ago