Nhiếp ảnh gia Trung Quốc mất liên lạc tại Thái Lan, nghi bị đưa vào khu lừa đảo

Anh Hàn Thiếu Kiệt, nhiếp ảnh gia 34 tuổi ở Trung Quốc Đại Lục, mất liên lạc ngay trong ngày đầu đến Bangkok, Thái Lan. Gia đình sau đó nhận cuộc gọi đòi 150 nghìn nhân dân tệ tiền chuộc.

Anh Hàn Thiếu Kiệt mất liên lạc tại Thái Lan, gia đình công khai kêu gọi giúp đỡ. (Ảnh chụp màn hình video)

Kể từ thứ Ba (6/10), chị Hàn, sống tại huyện Vũ Hương, thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, liên tục công khai kêu gọi giúp đỡ. Chị cho biết em trai mình, anh Hàn Thiếu Kiệt (Han Shaojie), được mời sang Thái Lan chụp ảnh, nhưng mất liên lạc ngay trong ngày đầu đến Bangkok.

Nhiều báo Đại Lục đưa tin anh Hàn là nhiếp ảnh gia tự do, có hộ khẩu tại Vũ Hương nhưng sống lâu năm ở Bắc Kinh. Thông báo tìm người mà chị Hàn đăng trên mạng xã hội ghi rõ anh từng tham gia quay phim tài liệu cho Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Một người bạn của anh Hàn đăng bài trên mạng cho biết anh từng phục vụ trong lực lượng cảnh sát vũ trang, giải ngũ rồi mới làm nhiếp ảnh, và trước đây đã có lần bị lừa. Vài tháng trước, anh Hàn liên hệ với người bạn này, rủ cùng tham gia một dự án chụp ảnh du lịch của CCTV.

“Giờ nhìn lại, chắc là dự án này đã lừa cậu ấy đi. Họ mượn danh CCTV dụ cậu ấy sang Thái Lan, rồi cậu ấy biến mất,” người bạn viết.

Bặt tin sau cuộc gọi video lúc giữa trưa

Khi anh Hàn đang ở Lhasa, một người bạn mời anh tham gia chuyến chụp ảnh. Người này đưa ra mức thù lao cao, 4.000–5.000 nhân dân tệ mỗi ngày, trang Jimu News dẫn lời chị Hàn trong bài đăng hôm thứ Bảy (10/10). Chuyến đi chụp ảnh tại Bangkok và Chiang Mai dự kiến kéo dài 6 ngày, tính cả thời gian đi lại, trong đó có 4 ngày làm việc. Theo kế hoạch, chụp xong anh sẽ bay về lại Lhasa.

Vào khoảng ngày 1/10, gia đình trả tiền vé máy bay giúp anh. Rạng sáng thứ Hai (5/10), anh bay từ Lhasa đến Bangkok rồi báo về nhà rằng đã gặp người bạn kia.

Lúc 7 giờ sáng cùng ngày theo giờ Thái Lan, anh gửi cho gia đình vị trí một khách sạn gần sân bay. Đến 12 giờ trưa, anh gọi video cho người nhà khi đang ăn gần khách sạn, nói đã gặp người phụ trách công việc.

Đó là lần liên lạc cuối cùng.

Chiều hôm đó, không gọi được cho em trai, chị Hàn nghĩ rằng anh đang chụp ảnh trên núi nên không có sóng điện thoại. Đến tối vẫn không liên lạc được. Chị nghĩ em mình không thể đi ngủ sớm như vậy nên gọi nhiều lần, nhưng không có hồi âm. Sáng thứ Ba, điện thoại của anh đã tắt máy.

Thấy có chuyện bất thường, chị Hàn cùng người thân lên đường sang Bangkok ngay hôm đó. Hôm sau, họ đến đồn cảnh sát Thái Lan trình báo.

Ngay khi đang trình báo, gia đình nhận được cuộc gọi thoại qua WeChat từ anh Hàn. Chị Hàn kể lại trong một video: “Cậu ấy nói với chúng tôi: ‘Em bắt một chiếc xe dù, lên xe thì ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thì đã bị cướp sạch, bị người ta bán đi rồi.’”

Chị kể rằng em trai còn nói ông chủ đối xử với anh khá tốt, gia đình không cần tìm vì có tìm cũng không tìm được. Anh cũng không biết mình đang ở đâu, và bảo mọi người về nhà.

“Lúc đó chắc chắn có người đứng cạnh ép cậu ấy, chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều,” chị nói. Theo gia đình, trong cuộc gọi đó anh Hàn cũng cho biết điện thoại của mình đã bị hạn chế sử dụng.

Chiều thứ Năm (8/10), gia đình lại nhận cuộc gọi thoại có giọng nghi là của anh Hàn. Người gọi yêu cầu cả nhà nói tiếng phổ thông, đòi khoảng 150.000 nhân dân tệ tiền chuộc, ngoài ra còn yêu cầu một khoản phí giải cứu và đưa về nước chưa rõ mức cụ thể. Người này còn cảnh báo gia đình không được báo cảnh sát lập án: “Mọi người càng làm ầm lên thì tôi càng khổ”.

Qua kiểm tra, cảnh sát Bangkok phát hiện anh Hàn đã đặt phòng tại một khách sạn trong thành phố vào tối 5/10 nhưng không đến nhận phòng.

Chị Hàn đã chờ ở Bangkok nhiều ngày. Hôm thứ Sáu (9/10), chị nói với trang Thượng Quan Tân Văn (Shangguan News) rằng chị và chị gái sang Thái Lan tìm em nhưng cũng rất lo cho an toàn của bản thân. Mãi đến hôm đó, hai chị em mới dám báo cho bố mẹ biết tình hình.

“Bố tôi 70 tuổi rồi, bị nhồi máu não, cao huyết áp, sức khỏe không tốt, mẹ thì mắc bệnh tim, không chịu nổi cú sốc này,” chị nói.

Nghi bị đưa vào khu lừa đảo

Chị Hàn cho biết trong cuộc gọi, em trai có nhắc đến “xe dù”, “bị cướp”, “bị bán”, “ông chủ” và “ép buộc”. Nhiều cư dân mạng lo anh đã bị đưa vào một khu lừa đảo viễn thông.

Các khu lừa đảo viễn thông khét tiếng ở Đông Nam Á được cho là chủ yếu do người Trung Quốc điều hành. Các hoạt động phạm pháp tại những khu này ban đầu chủ yếu là lừa đảo qua điện thoại và internet, sau đó lan sang các hành vi như ép bán dâm, ép mang thai hộ, lấy máu để bán và mổ cướp nội tạng. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị nghi ngờ rộng rãi là “kẻ chống lưng lớn nhất” của các khu này.

Tháng 1/2025, nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị dụ sang Thái Lan rồi bị bắt cóc đưa vào một khu lừa đảo ở Myawaddy, Myanmar, khiến dư luận chú ý rộng rãi. Trước sức ép đó, ĐCSTQ cùng các nước Đông Nam Á mở một đợt “trấn áp lừa đảo viễn thông”, tạo ra ảo tưởng rằng “các khu lừa đảo ở Đông Nam Á đã bị xóa sổ”.

Trên thực tế, có thông tin cho thấy các khu này không những không biến mất mà còn mở rộng nhanh chóng.

Truyền thông Myanmar đưa tin, từ đầu năm đến nay, hoạt động lừa đảo qua mạng lại có dấu hiệu lan rộng tại Myawaddy, khu vực thuộc bang Karen ở đông nam Myanmar, chỉ cách Thái Lan một con sông. Một số khu từng bị phá hủy nay đã được sửa sang để hoạt động trở lại. Nhiều điểm lừa đảo mới cũng xuất hiện tại một số khu phố trong thành phố Myawaddy và vùng núi Shwe Kokko gần đó.

Mới đây, một blogger Trung Quốc chuyên chống lừa đảo đăng video cho thấy rất nhiều điện thoại di động bị vứt bỏ bên đường và trong các bụi cỏ gần làng Giao Khắc ở Myawaddy. Những chiếc điện thoại này bị nghi là của các thanh niên Trung Quốc bị lừa bán sang đây.

Đây không phải trường hợp đầu tiên người Trung Quốc mất liên lạc sau khi sang Thái Lan. Anh Vương Kỳ, giáo viên âm nhạc 33 tuổi ở Thượng Hải, bay sang Bangkok hôm 24/9 và mất liên lạc ngay ngày hôm sau. Gia đình cho biết địa chỉ IP điện thoại của anh hai lần hiện ở miền nam bang Karen, Myanmar. Tài khoản Douyin của anh đã thực hiện các cuộc gọi đến mẹ và bạn bè, nhưng không cuộc gọi nào kết nối được.

Đến thứ Tư (7/10), anh Vương mới trở về Thượng Hải, nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa được làm rõ.

Đường Binh

Published by
Đường Binh

Recent Posts

Blog: Chính sách của EU đối với Trung Quốc đi đến “điểm tới hạn”

Ông Vương Hách cho rằng chính sách của EU đối với Trung Quốc đã đi…

3 phút ago

Ông Trump nói việc không được trao Nobel Hòa bình để lại vết nhơ cho Na Uy

Ông Trump chỉ trích quyết định không trao giải Nobel Hòa bình cho ông, gọi…

17 phút ago

Ông Lại Thanh Đức: “Đài Loan trân quý hòa bình, nhưng sẽ không từ bỏ tự do”

Ông Lại Thanh Đức nói Đài Loan “trân quý hòa bình, nhưng sẽ không từ…

38 phút ago

Nghiên cứu: Từ trường Trái Đất có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của ruồi giấm

Ruồi giấm mang gen lỗi Pink1 sống lâu hơn khoảng 20% khi được cách ly…

45 phút ago

“Cú đêm” đối mặt nguy cơ mất sức lao động cao gấp 1,7 lần

Các nhà nghiên cứu Phần Lan phát hiện “cú đêm” có khả năng phải hưởng…

1 giờ ago

Người có IQ cao thường cô đơn hơn: Sự thật hay hiểu lầm?

Người có chỉ số IQ cao có nhu cầu giao tiếp khác số đông và…

1 giờ ago