Diễn viên Vương Tinh bị lừa sang Myanmar, bị bán 3 lần trong 4 ngày
- Bảo Minh
- •
Vương Tinh, diễn viên Trung Quốc Đại Lục bị lừa sang Myawaddy (Myanmar) đầu năm 2025, đã bị bán 3 lần chỉ trong 4 ngày, theo những chi tiết mới được công bố tuần này.
Bị bắt cóc đưa vào Myawaddy, Vương Tinh bị giam trước tiên tại khu Apollo, sau đó bị bán sang một “khu đen” cạnh khu Hoàn Á, rồi cuối cùng bị chuyển đến khu Khải Hoàn. Trang Thượng Quan Tân Văn (Shangguan News) công bố lộ trình này hôm thứ Tư (7/10), Epoch Times dẫn lại.
Anh từng thử thương lượng với băng nhóm buôn người, xin trả tiền để được thả. Câu trả lời anh nhận được là Myawaddy thiếu người chứ không thiếu tiền.
Các băng nhóm này kiếm lời chủ yếu bằng cách mua bán người. Mỗi người có thể bị bán với giá 100 nghìn, thậm chí 200 nghìn nhân dân tệ, tùy trình độ học vấn và tốc độ đánh máy. Dù nạn nhân giỏi hay kém, băng nhóm đều nhận, chỉ khác nhau ở giá.
Đoàn phim giả và mật hiệu “Mèo cho ăn chưa”
Cuối tháng 12/2024, Vương Tinh thấy một thông báo tuyển diễn viên đi Thái Lan đóng phim trong một nhóm WeChat của giới diễn viên. Người đăng tin là Nhan Mỗ Lỗi, từng làm diễn viên quần chúng, dùng tên giả “Nhan Thập Lục” và tự xưng là phó đạo diễn của đoàn phim.
Bộ phim tài liệu “Ký sự xóa sổ lừa đảo viễn thông bắc Myanmar” do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng thực hiện, phát từ thứ Hai (5/10) đến thứ Tư (7/10), kể thêm chi tiết. Trong phim, Nhan Mỗ Lỗi khai với cảnh sát rằng bộ phim đăng tuyển có tên “Nữ cảnh sát chống ma túy”, quay ở vùng lân cận Thái Lan, nội dung và dàn diễn viên đều giữ bí mật. Xem xong đoạn video thử vai, người này báo Vương Tinh đã trúng tuyển, mua sẵn vé máy bay khứ hồi Thượng Hải – Bangkok và đặt khách sạn cho anh.
Ngày 2/1/2025, Vương Tinh bay từ Thượng Hải, rạng sáng hôm sau đến Bangkok. Chiếc xe đón anh ở sân bay không chạy về khách sạn mà hướng thẳng ra biên giới Thái Lan-Myanmar, đến huyện Mae Sot, tỉnh Tak.
Gần một siêu thị, anh bị yêu cầu đổi sang xe khác. Lên xe, hai người lạ khống chế anh ngay.
Biết mình gặp nguy, Vương Tinh lén gửi cho bạn gái câu “Mèo cho ăn chưa”, mật hiệu cầu cứu hai người đã hẹn trước. Sau đó, nhóm người có vũ trang đưa anh vượt biên vào Myawaddy và anh mất liên lạc hoàn toàn.
Tối 5/1, bạn gái anh đăng bài cầu cứu trên mạng. Hai ngày sau, Vương Tinh được đưa về Thái Lan.
Sau khi được cứu, anh cho biết còn khoảng 50 người Trung Quốc bị giam cùng anh trong khu.
Gia đình trình báo, đến 6/1 cảnh sát Thượng Hải mới lập án
Khi Vương Tinh mất liên lạc, bạn gái và em trai anh lần lượt trình báo tại Thượng Hải và liên hệ Đại sứ quán ĐCSTQ tại Thái Lan. Gia đình được trả lời rằng phải báo án tại Thái Lan. Đến ngày 6/1, cảnh sát Thượng Hải mới lập án điều tra nghi vấn anh bị giam giữ trái phép, Epoch Times cho biết.
Phim của CCTV thì kể rằng bạn gái anh đã “nhanh chóng báo cảnh sát”.
Ông Trần Sâm, trưởng phòng điều tra tội phạm lừa đảo viễn thông thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, nói trong phim rằng cơ quan này “từ năm 2023 đã tiến hành khảo sát chuyên đề và thu thập thông tin” về Myawaddy. Thế nhưng, như Epoch Times lưu ý, ngay sau đó chính ông lại nói vụ Vương Tinh “chẳng khác nào đã lật tấm màn che Myawaddy”.
Theo phim, cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan đã bắt 17 nghi phạm ở cả trong và ngoài nước, thuộc một băng nhóm buôn người xuyên biên giới ẩn náu tại Myawaddy. Tiếp đó, Nhan Mỗ Lỗi cũng bị bắt tại Thái Lan.
Sau khi Vương Tinh được cứu, rất nhiều gia đình có người thân mắc kẹt ở Myanmar đăng bài cầu cứu trên mạng. Họ lập một tài liệu chung mang tên “Kế hoạch đưa những vì sao về nhà”. Khi tài liệu này ngừng cập nhật trên mạng Trung Quốc Đại Lục, một phiên bản ở hải ngoại tiếp tục thu thập và sắp xếp thông tin.
Nhóm duy trì phiên bản hải ngoại cho biết trong báo cáo năm 2025 rằng kế hoạch này đã tập hợp 1.877 manh mối về công dân Trung Quốc bị bắt cóc, buôn bán. Trong tài liệu cầu cứu trước đó, một số trường hợp còn ghi “chưa lập án” hoặc “báo cảnh sát nhưng không được lập án”.
Yatai New City và bóng dáng ĐCSTQ
Vụ Vương Tinh khiến dư luận một lần nữa chú ý đến Myawaddy, nơi có dự án “Yatai New City” (Á Thái Tân Thành). Một số báo cáo nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên hệ giữa dự án này với các doanh nghiệp nhà nước và cơ quan của ĐCSTQ.
Báo cáo Viện Hòa bình Mỹ (USIP) công bố năm 2020 cho thấy những người gốc Hoa điều hành một số dự án thành phố sòng bạc ở Myanmar đã hợp tác với các cơ quan chính phủ ĐCSTQ, rồi gắn cho các dự án này mác “Vành đai và Con đường”.
Một báo cáo khác của viện này năm 2024 chỉ ra rằng Yatai New City từng ký hợp đồng xây dựng trị giá 260 triệu USD với doanh nghiệp nhà nước Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (MCC). Dự án còn có quan hệ với một tổ chức liên quan đến viện nghiên cứu thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia ĐCSTQ, và với Hội Liên hiệp Thương nhân Hoa kiều Trung Quốc.
Xà Trí Giang, người sáng lập Yatai New City, năm 2024 trả lời phỏng vấn Al Jazeera khi đang bị giam ở Thái Lan. Ông tự nhận từng làm nhân viên an ninh quốc gia của ĐCSTQ và kể rằng người của ngành này từng đưa ông sang Myanmar khảo sát, còn Hội Liên hiệp Hoa kiều về nước Trung Quốc giúp dự án của ông ký hợp đồng.
USIP nhận định các dự án này cho thấy mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đã dựa vào quan hệ với doanh nghiệp nhà nước và cơ quan của ĐCSTQ để khoác thêm vẻ hợp pháp cho hoạt động của mình.
Từ khóa lừa đảo viễn thông Myanmar Myawaddy nạn buôn người Xà Trí Giang

































