Trước sự lan truyền trên mạng về việc "tiến hành lấy nội tạng trẻ em để cấy ghép bất hợp pháp", gần đây nhiều video liên quan đến việc hiến tạng của trẻ vị thành niên đã được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)
Khi những tin đồn về việc “trẻ em bị lấy tạng để cấy ghép bất hợp pháp” tiếp tục lan truyền trên mạng, nhiều video liên quan đến việc trẻ vị thành niên hiến tạng đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Trước sức ép từ những thông tin này, nhiều phụ huynh tại Trung Quốc đã bày tỏ nỗi lo sợ về sự an toàn của con em mình tại trường học, và công khai tuyên bố sẽ ngừng cho con tiếp tục đến trường. Tâm lý “ngừng học để bảo vệ tính mạng” đã nhanh chóng lan rộng trong các cuộc thảo luận trên mạng.
Trên các nền tảng xã hội như WeChat, Douyin và Xiaohongshu, các bình luận của phụ huynh về việc “không cho con đi học” không còn xuất hiện một cách rời rạc mà đã liên tục tích tụ. Vào ngày 22/1, người dùng mạng “Chu ca ca” đăng tải video cho biết: “Con gái tôi sẽ không đi học từ ngày mai. Cô bé năm nay 14 tuổi, việc có thành đạt hay không đã không còn quan trọng, chỉ cần cô ấy được an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ”. Dưới bài viết, rất nhiều bình luận phản hồi ngay lập tức.
Một người dùng tên là ông Zhang bình luận: “Con trai tôi 16 tuổi, tôi nuôi nó ở nhà, chỉ cần nó bình an, khỏe mạnh là đủ”. Người dùng “Quen với cô đơn, quả cam” viết: “Con trai tôi cũng không học nữa, không thể đấu lại họ, chỉ cần sống sót là được”. Một người khác cũng chia sẻ: “Con tôi 15 tuổi đã thôi học rồi, tự đi làm, tôi không quan tâm nữa, chỉ cần con bé sống là được, những thứ khác không quan trọng”. Những bình luận này nhận được rất nhiều lượt thích.
Luật sư Zhang đến từ Hồ Bắc khi trả lời phỏng vấn của Epoch Times đã chỉ ra rằng sự hoang mang của các phụ huynh hiện nay không phải là do một sự kiện cụ thể mà là phản ứng tập thể đối với sự suy giảm niềm tin vào hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông cho biết: “Tôi cũng đã thấy các tin đồn về những vụ trẻ em qua đời bất thường và những sự kiện xã hội khác. Trong một hệ thống mà thông tin không minh bạch và quyền lực không bị giám sát, công chúng không thể xác minh sự thật cũng như không có kênh để truy cứu trách nhiệm. Sự khác biệt giữa câu chuyện chính thức và cảm nhận của người dân là rất lớn”.
Ông cho rằng chính quyền Trung Quốc lâu nay tránh né sự giám sát độc lập và đàn áp những tiếng nói phản biện, khiến phụ huynh chỉ có thể tự mình đánh giá rủi ro qua những thông tin rời rạc trên mạng. Ông nói: “Ví dụ, bạn có thể thấy hôm nay một đứa trẻ mất tích trong trường, ngày mai lại có trường hợp bị đánh chết ở trường, ngày kia lại là trường hợp trẻ chết bất thường trong bệnh viện. Khi sự an toàn cơ bản của trẻ em trong trường học còn không được đảm bảo, phụ huynh chỉ có thể chọn biện pháp tự bảo vệ, đưa con về nhà. Hành động này chính là việc phụ huynh không tin vào hệ thống này”.
Cuộc thảo luận xung quanh việc kiểm tra sức khỏe bắt buộc tại các trường học cũng rất sôi nổi. Một người dùng có tên “Một con cừu” bình luận: “Đừng làm kiểm tra sức khỏe, đừng đến bệnh viện tỉnh, chúng tôi đã không kiểm tra sức khỏe nhiều năm rồi”. Một phụ huynh ở Quảng Châu chia sẻ: “Lớp một đã phải kiểm tra sức khỏe toàn diện, mấy ngày trước con tôi đã bị lấy hai ống máu”. Một người dùng khác có tên “Mei Te Li Dao” đáp lại: “Cả trăm học sinh kiểm tra sức khỏe cùng lúc, lấy máu, đo huyết áp, chiều cao, cân nặng. Hồi nhỏ chúng tôi kiểm tra sức khỏe mà không cần lấy máu”.
Nhiều người dùng mạng đã liên kết việc con cái đi học với sự an toàn tính mạng. Một người dùng Douyin có tên “2447841797742” viết: “Con gái tôi không đi học nữa, sợ chết ở trường”. Ngay sau đó, có người đáp lại: “Tôi cũng vậy, hôm qua (21/1) đã không đi học”.
Những bình luận gần đây cho thấy cảm giác lo sợ của các phụ huynh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một người dùng có tên “Phong Mộc Đại Sư” viết: “Nhanh chóng đón con về nhà, bảo vệ tính mạng là quan trọng, đây là việc tương thích nhóm máu, nếu thành công thì đứa trẻ sẽ mất tích”. Người dùng “Thập Liên Tử” cũng chia sẻ: “Mạng sống của con quan trọng hơn việc học, trong xã hội này, tội phạm đã chú ý đến trẻ em”,
Vào ngày 20/1, tài khoản WeChat “Hiến tạng người Trung Quốc” đăng tải một video liên quan đến việc hiến tạng của trẻ vị thành niên và những người vừa đủ tuổi thành niên. Video cho thấy một thiếu niên vừa tròn 18 tuổi đã hiến tạng sau khi qua đời, trong phòng mổ, các nhân viên y tế cúi đầu chào thành kính. Video còn chiếu cảnh bánh sinh nhật, giấy chứng nhận hiến tạng, khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Ngoài ra, trên các nền tảng mạng xã hội còn lan truyền nhiều đoạn video và ảnh chụp hoạt động trong trường học từ những năm trước. Một bức ảnh cho thấy nhiều học sinh mặc đồng phục đứng xếp hàng trong phòng, tay cầm bảng có dòng chữ “Hiến tạng”, “Hiến sinh mệnh”, với bối cảnh là hội trường hoặc phòng hoạt động của trường. Những bức ảnh này gần đây đã được chia sẻ rộng rãi.
Phụ huynh Wang ở Vũ Hán chia sẻ với phóng viên rằng chính những hình ảnh và chiến dịch truyền thông này khiến ông lo lắng về nội dung giáo dục mà con ông có thể nhận được trong trường. “Vợ tôi và tôi đã quyết định, thôi không cho con tiếp tục học nữa, học ở nhà, lo ngại con sẽ bị ép ký vào giấy hiến tạng khi không có khả năng phán đoán”.
Trong tháng qua, các bài viết tổng hợp các vụ tai nạn chết người của học sinh trong những năm gần đây đã xuất hiện trên các mạng xã hội trong và ngoài nước, bao gồm những trường hợp đột tử trong trường, trên đường đến trường, tự tử, đuối nước… Những thông tin này thường xuyên được chia sẻ và trở thành một trong những cơ sở quan trọng để các phụ huynh đánh giá rủi ro.
Hôm thứ Năm (22/1), một quan chức Mỹ cho biết chính quyền Trump cho phép…
Tuần này, ông Jeri đã ra điều trần trước Quốc hội để "làm rõ" nhiều…
Một băng cướp có vũ trang dao rựa đã đột kích cửa hàng Rolex tại…
Thỏa thuận Ottawa–Bắc Kinh được truyền thông Trung Quốc mô tả như một thắng lợi…
Vào thứ Năm (22/1), trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp diễn, đồng…
Downdetector chỉ ra rằng số người thực sự bị ảnh hưởng có thể cao hơn…