Trung Quốc

Ông Hồ Tích Tiến quên xóa dòng nhắc AI trong bài viết mừng 1/10, bị chế giễu

Cựu Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến đăng bài mừng ngày 1/10 (ngày quốc khánh của ĐCSTQ) trên Weibo nhưng quên xóa dòng nhắc của AI ở cuối bài, bị cư dân mạng Trung Quốc chế giễu.

Cựu Tổng biên tập Hồ Tích Tiến của Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc. (Weibo Hồ Tích Tiến)

Ông Hồ từng là Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, tờ báo nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hôm thứ Năm (1/10), ông đăng một bài viết dài trên trang Weibo cá nhân để mừng “Quốc khánh” của ĐCSTQ.

Bài viết ca ngợi những “tiến bộ vĩ đại”, nhắc đến nhiều vấn đề cần cải thiện trong tương lai, chẳng hạn quan tâm đến sự phát triển của từng cá nhân, rồi khép lại bằng lời gửi gắm hy vọng vào giới trẻ.

Tuy nhiên, cuối bài lại sót một dòng: “Bạn có cần tôi đọc lại toàn bài, soát thêm một lượt cho không sót chỗ nào, bảo đảm khớp hoàn toàn với lời bạn đọc miệng không?”

Cư dân mạng chụp màn hình bài đăng rồi chia sẻ lại. Ông Hồ sau đó sửa bài, xóa dòng nhắc của AI. Cùng ngày, chủ đề “Hồ Tích Tiến xóa dòng nhắc AI” lọt vào danh sách tìm kiếm nóng của Weibo.

Cư dân mạng: “Hóa ra là AI viết”

“Hồ Tích Tiến lén dùng [công cụ AI] Doubao viết bài tản văn mừng Quốc khánh, ai ngờ quên xóa đoạn cuối,” một blogger tài chính có tên tài khoản “Cô nàng buôn chuyện tài chính” viết. Chủ tài khoản này là tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Tài sản Cửu Nhất (Bắc Kinh).

Một blogger tài chính khác, Diệp Ngải Mậu, gọi đây là “màn bẽ mặt kinh điển của người cao tuổi khi dùng AI”. Blogger này cho rằng ông Hồ trước đây từng lên tiếng phản đối việc dùng AI để viết, nay lại tự mình dùng, “đúng với kiểu ba phải của ông ấy”.

Tài khoản công nghệ “Ha Hiệp”, vốn có đông người theo dõi, chê ông Hồ “giỏi làm màu” khi dùng AI viết Weibo: “Lão Hồ à, ngần ấy tuổi rồi còn lên mạng làm màu gì nữa?”

Tài khoản này còn mỉa mai rằng hóa ra “Hồ Tích Tiến hôm nay đánh bại Hồ Tích Tiến hôm qua, Hồ Tích Tiến ngày mai đánh bại Hồ Tích Tiến hôm nay” là “nhờ cả vào AI”, và hỏi phải chăng ông đang đem người hâm mộ ra làm trò đùa.

“Lục Gia A Đán”, một blogger chuyên chia sẻ kiến thức mới trên Weibo, thì cười nhạo: “Ha ha ha ha, lòi đuôi cáo rồi”. Blogger này từng thắc mắc vì sao chuyện cỏn con nào ông Hồ cũng viết tràng giang đại hải, “hóa ra là AI viết, đúng là kín kẽ mấy cũng có lúc sơ hở, đến mức chép dán thẳng không kịp kiểm tra luôn sao?”

Nhà viết chuyên mục Lý Mục kể rằng 30 năm trước, một người bạn từng cho biết ông Hồ, khi đó là phó tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, không tự tay viết bài. Theo người bạn này, những bài nổi tiếng của ông Hồ đều do ông đọc miệng, đồng nghiệp chấp bút.

“30 năm trôi qua, danh nhân Hồ vẫn giỏi ba phải mà kém động tay. Nhưng cũng biết theo kịp thời đại, không phiền đến người sống nữa mà dùng AI,” Lý Mục viết.

Ông Hồ: “AI căn bản không tạo ra nổi một lão Hồ”

Ông Hồ sau đó đăng bài khác để đáp lại, thừa nhận từ lâu đã sử dụng công cụ AI rất nhiều khi viết hằng ngày: để tra cứu tài liệu, kiểm chứng sự thật và ghi lại lời ông đọc. Ông khẳng định lần này chỉ sơ ý quên xóa dòng nhắc, còn mọi quan điểm trong bài đều là của ông.

“AI căn bản không tạo ra nổi một lão Hồ,” ông viết. “Bài mừng Quốc khánh lão Hồ đăng hôm nay, AI làm sao viết ra được? AI muốn viết đến trình độ của lão Hồ thì còn phải tiến hóa thêm 100 năm.”

Câu trả lời này lại khiến ông bị chế giễu thêm.

“Ha ha, ‘Hồ Doubao’ là thật rồi! Vậy mà vẫn còn chối!” một người viết. Người khác cho rằng “bài này chắc cũng do AI viết”.

Một cư dân mạng lại thấy ông Hồ dùng AI không có gì sai, cái sai là đông đảo công chúng vẫn tưởng đó là bài ông tự viết. “Khi phóng viên, nhà văn đều dùng AI để viết bài, viết sách, họ còn lý do gì để tồn tại?” người này đặt câu hỏi, và cho rằng thứ quý hiếm là cảm xúc, cuộc sống thật mà phóng viên, nhà văn thể hiện bằng ngôn ngữ, câu chữ của riêng mình.

Có người đánh giá thái độ hời hợt trong bài trả lời còn đáng khinh hơn việc dùng AI viết bài: “Người khác phạm lỗi thì ông dạy dỗ thấm thía, mình phạm lỗi thì qua loa né tránh. Đó mới là vấn đề.”

Người viết bình luận này còn hỏi vặn: “Tự tin vậy sao? AI phải 100 năm mới đuổi kịp ông? Đúng là con người chỉ lộ bộ mặt thật khi bị dồn vào chân tường.”

Hạ Tùng

Published by
Hạ Tùng

Recent Posts

Ông Kennedy: AI có thể cho ý kiến thứ hai “hiểu biết hơn nhiều” so với bác sĩ

Phát biểu của ông Kennedy vấp phải chỉ trích từ một số bác sĩ.

1 giờ ago

Ông Tập đổi “phản đối” thành “trấn áp” Đài Loan độc lập, chuyên gia: “Vừa cứng vừa mềm”

Ông Tập Cận Bình nói phải “kiên quyết trấn áp” lực lượng Đài Loan độc…

2 giờ ago

Dự luật cấm vĩnh viễn ô tô Trung Quốc tại Mỹ gặp trở ngại ở Thượng viện

“Đó đúng là một cỗ máy gián điệp chạy trên bánh xe. Toàn bộ dữ…

2 giờ ago

Thêm một thẩm phán liên bang Mỹ chặn khoản phí H-1B lên tới 100.000 USD

Đơn kiện lập luận rằng tổng thống không có quyền đơn phương thu phí, vì…

2 giờ ago

Học sinh Pháp biểu tình leo thang: 625 người bị tạm giữ trong một ngày

Biểu tình của học sinh trung học tại Pháp leo thang và lan ra nhiều…

2 giờ ago

Blog: 4 cách đáp khéo của ông Trump về vấn đề Đài Loan

Vương Hữu Quần cho rằng ông Trump không làm theo yêu cầu của ông Tập…

2 giờ ago