Trung Quốc

Ông Trương Hựu Hiệp bị ép quay video nhận tội?

Blogger nổi tiếng “Lão Đăng” gần đây tiết lộ, ông Trương Tân — con trai của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp thông qua bạn bè đã tiết lộ một số tình hình gần đây của cha mình, đặc biệt nhấn mạnh tin nhà chức trách ép Tướng Trương nhận tội trên video nhưng không thành.

Ông Trương Hựu Hiệp phát biểu trong cuộc thảo luận nhóm tại Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc vào tháng 3/2024. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 11/2, “Lão Đăng” cho biết trong chương trình của mình rằng sau khi công bố bức thư ông Trương Tân kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc trả tự do cho cha là ông Trương Hựu Hiệp, ông đã nhận được phản hồi từ một người bạn của Trương Tân. Người này cho hay, gần đây ông Trương Tân tiếp tục liên lạc và đề cập một số thông tin mới liên quan đến tình hình của cha mình.

Theo thông tin, kể từ khi ông Trương Hựu Hiệp bị đưa đi thẩm tra ngày 20/1 đến nay đã hơn nửa tháng nhưng không có bất kỳ tin tức nào. Ban đầu gia đình vẫn còn ôm một tia hy vọng, cho rằng chỉ là điều tra thường lệ của tổ chức, nếu có hiểu lầm thì sớm muộn cũng làm rõ, nhưng thực tế khiến họ ngày càng lạnh lòng.

Ông nói, cha mình không hề bị đưa đi quản thúc mềm ở Thâm Quyến như tin đồn, cũng không có dấu hiệu được thả, mà đang bị giam tại căn cứ thẩm vấn của Bộ Công an ở Xương Bình. Gia đình đã vài lần tới xin thăm gặp nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Thái độ của bảo vệ và nhân viên đều rất công vụ, nói rằng theo quy định, trong thời gian thẩm tra không cho phép thân nhân thăm. Khi được hỏi về tiến triển thẩm vấn, nhân viên lắc đầu không nói; hỏi tình trạng sức khỏe của ông ra sao, họ chỉ nói mọi thứ bình thường, đều làm theo quy trình.

Ông Trương Tân than thở: “Không hề có chút thông tin thẩm vấn nào lọt ra, cứ như cha tôi bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cả nhà già trẻ ngày nào cũng canh điện thoại chờ tin, nhưng chẳng có tin gì. Mẹ tôi đêm nào cũng không ngủ được, khóc sưng cả mắt; vợ con tôi ngày nào cũng hỏi thăm, không biết khi nào ông mới về”.

“Cha tôi đã ngoài 70 tuổi, trên người có vết thương cũ, huyết áp luôn cao. Bị giam mãi thế này, lỡ có mệnh hệ gì thì sao? Người nhà chúng tôi không phải muốn can thiệp thẩm tra, chỉ muốn biết ông ăn uống ngủ nghỉ thế nào, có bác sĩ chăm sóc không? Những tình người cơ bản ấy lẽ ra cũng nên cho chúng tôi biết chứ!”

Ông Trương Tân còn cho biết, hiện trong quân đội đã bắt đầu một đợt đại thanh trừng, nhằm vào cái gọi là “tàn dư phe Trương – Lưu”, tức các cựu thuộc cấp, chiến hữu cũ của ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập, thậm chí cả những đồng nghiệp quân đội chỉ quen biết sơ cũng trở thành đối tượng bị rà soát trọng điểm. Nghe nói nhiều tướng lĩnh ở các tập đoàn quân và chiến khu đã bị gọi đi nói chuyện, có người bị cách ly thẩm tra trực tiếp.

Binh sĩ cấp cơ sở bàn tán xôn xao, lòng quân bất an. Đơn vị cũ của ông Trương Hựu Hiệp, đặc biệt là những người từng ở Quân khu Thẩm Dương và Bộ Trang bị Quân ủy, vốn rất kính trọng ông, nay nghe tin ông gặp chuyện thì đều không yên.

Những cựu binh lớn tuổi xúc động, liên tục nhắc lại thời gian ông làm tư lệnh. Ông từng trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra trang bị, tổ chức diễn tập, không làm hình thức. Khi còn ở Quân khu Thẩm Dương, mùa đông ông tới đồn biên phòng thị sát, đội tuyết lớn đứng gác cùng binh sĩ, khiến họ cảm động rơi nước mắt. Nay nghe tin ông bị bắt, các thuộc cấp cũ đều cảm thấy như trời sụp, lòng quân dao động.

Gia đình còn nghe phong thanh rằng trung ương đã cử người xuống làm công tác tư tưởng để ổn định lòng quân, nhưng hiệu quả hạn chế vì binh sĩ cơ sở nhìn ra điều khuất tất phía sau.

Ngoài ra, ông Trương Tân nói trong quân đội gần đây lan truyền một tin đồn rằng nhà chức trách muốn cha ông nhận tội trên video rồi phát trong toàn quân và trên CCTV để ổn định lòng quân và lòng dân. Họ muốn ông thừa nhận các tội danh bị cho là bịa đặt như tham nhũng, kết bè phái, phản đối chế độ Chủ tịch Quân ủy phụ trách… nhằm giết gà dọa khỉ, đồng thời khiến mọi người tin rằng cuộc thẩm tra là công bằng.

“Nghe nói tổ chức nhiều lần tìm cha tôi nói chuyện, yêu cầu phối hợp quay video, nhưng cha tôi kiên quyết từ chối. Tính cách cha tôi người nhà hiểu rõ nhất — ông là người cứng rắn thà gãy không cong, đi ra từ chiến trường, sao có thể cúi đầu nhận tội giả?”

Có tin đồn rằng nếu ông Trương Hựu Hiệp không phối hợp, nhà chức trách sẽ dùng cách khác, như làm giả video. Hiện công nghệ AI rất phát triển, chỉ cần tìm công ty là có thể tổng hợp hình ảnh ông, nói ra những lời họ muốn.

Ông Trương Tân nói: “Gia đình chúng tôi tin cha tuyệt đối không quay loại video đó. Ông sẽ không vì giữ mạng mà tự hủy danh tiết, càng không phản bội tín niệm của mình. Vì vậy tôi trịnh trọng nhắc nhở các đồng chí trong đảng, trong quân đội — nếu một ngày nào đó thật sự thấy video nhận tội của cha tôi, nhất định phải phân biệt thật giả, đừng mắc lừa”.

Ông cảnh báo, nếu nhà chức trách thật sự dùng thủ đoạn này thì không phải ổn định lòng quân mà là đổ thêm dầu vào lửa. Ông nói phản ứng trong quân đội đã ngày càng dữ dội, chiến hữu và thuộc cấp cũ của cha ông đều phẫn nộ. Có người đã âm thầm liên kết, nói sẽ dùng sức ép quân sự để can gián trung ương hoặc có hành động khác. Nghe nói một số lão tướng đã nghỉ hưu đang chuẩn bị một thư kiến nghị ký tên chung, yêu cầu thả ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập, thậm chí có tin một số đơn vị đương nhiệm đang bàn chuyện vào Bắc Kinh thỉnh nguyện.

Ngoài ra, tại buổi liên hoan thăm hỏi các đồng chí lão thành ở Bắc Kinh do Quân ủy tổ chức gần đây, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tào Cương Xuyên đã trực tiếp nói với ông Tập Cận Bình rằng việc bắt ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập là hoàn toàn sai lầm, nói họ là trụ cột của quân đội, bắt họ tức là làm lung lay lòng quân.

Ông Trương Tân cho biết, công lao và khổ lao cả đời của cha ông và “Trưởng Tham mưu Lưu” đều rõ ràng, hy vọng nhà chức trách sớm làm rõ sự thật, trả lại trong sạch và thả họ về nhà.

Cuối cùng, ông Trương Tân nói: “Cha tôi tuổi đã cao, không chịu nổi giày vò; Trưởng Tham mưu Lưu cũng xuất thân anh hùng, không nên có kết cục như vậy. Trong đảng, trong quân đội có nhiều người chính nghĩa — nếu mọi người cùng lên tiếng kêu gọi, có lẽ sẽ thúc đẩy sự việc chuyển biến theo hướng có lợi. Mong cha sớm về nhà, cả gia đình chúng tôi đều đang chờ ông.”

Cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận: “Ở bên vua như ở bên hổ, hôm nay gà chó cùng lên trời, ngày mai đầu rơi đất.”

“Những năm qua Tập Cận Bình lấy danh nghĩa chống tham nhũng để thanh trừng nhiều quan chức, nhưng thực chất gia tộc họ Tập mới là tập đoàn tham nhũng lớn nhất. Dưới chế độ cộng sản, ai cũng là tham quan, không tham thì căn bản không thể tồn tại.”

Một số ý kiến nhận xét: “Tướng Trương Hựu Hiệp từng ra chiến trường, chứng kiến sinh tử máu lửa, trải qua mưa bom bão đạn. Với tư cách một quân nhân, xét về quan điểm và quyết tâm xây dựng, chấn chỉnh và nâng cao sức mạnh quân đội, ông chân thành và thực tế hơn nhiều so với những quan chức cấp cao chỉ ngồi văn phòng nói suông, sử dụng mưu toan chính trị.”

Cũng có người kêu gọi: “Nếu không đứng lên thì từng người một sẽ chờ bị xử lý. Đằng nào cũng chết, quân nhân hãy liều một phen!”

Ngày 4/2, Hội nghị lần thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc khóa XIV của ĐCSTQ được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Blogger “Lão Đăng” cho rằng ông Tập Cận Bình ban đầu dự định tại hội nghị này sẽ tước tư cách đại biểu Nhân đại của Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, song đề xuất đã bị Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế bác bỏ.

Theo các nguồn tin lan truyền, gần đây ông Tập Cận Bình đã gây sức ép đối với ông Triệu Lạc Tế, yêu cầu nhất định phải khai trừ tư cách của hai ông Trương và Lưu. Truyền thông đảng ĐCSTQ đưa tin, ngày 10/2 tại Bắc Kinh đã diễn ra Hội nghị Ủy viên trưởng lần thứ 61 của Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc khóa XIV; hội nghị quyết định sẽ triệu tập Hội nghị Thường vụ Nhân đại lần thứ 21 vào các ngày 25 và 26/2.

Liên quan vấn đề này, nhà bình luận thời sự Chương Thiên Lượng, người gốc Hoa hiện sống tại Mỹ, phân tích trong chương trình truyền thông cá nhân rằng tại hội nghị khẩn cấp được triệu tập bổ sung lần này, tình thế của hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập có thể “lành ít dữ nhiều”. Ông cho biết hội nghị sẽ xem xét “báo cáo về tư cách đại biểu của một số cá nhân”, đồng thời thông qua các phương án bổ nhiệm, miễn nhiệm liên quan, tạo cảm giác nhằm bãi miễn tư cách đại biểu Nhân đại của hai ông. Sau đó, tại kỳ Lưỡng hội tổ chức vào tháng Ba, họ có thể tiếp tục bị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Ủy viên Quân ủy.

Thái Tư Vân

Published by
Thái Tư Vân

Recent Posts

Thấy gì qua danh sách “250 nhà đổi mới đương thời hàng đầu” của Forbes

Tỷ phú Elon Musk đứng đầu và CEO NVIDIA Jensen Huang lọt vào top 5…

20 phút ago

Lầu Năm Góc lệnh nhóm tàu sân bay thứ 2 sẵn sàng, áp lực lên Iran

Ngoài các nhóm tác chiến tàu sân bay, quân đội Mỹ cũng đang tăng cường…

25 phút ago

Từ bờ vực sinh tử đến hành trình cứu người của một bác sĩ Đông y

Mùa hè năm 1999, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung…

1 giờ ago

Tên lửa rơi xuống biển gọi là “có kiểm soát”, truyền thông Trung Quốc hứng chỉ trích

Đoạn video cho thấy tên lửa thử nghiệm phóng lên từ mặt đất, và sau…

2 giờ ago

Nỗi sợ mất đi và ham muốn đắc được

Trong cõi nhân sinh này, ta sợ điều gì nhất? Chính là sợ mất đi...

2 giờ ago

Ông Trump hủy bỏ quy định khí thải thời Obama, kỳ vọng giảm giá xe hơi

Nỗ lực của chính quyền Trump nhằm bãi bỏ các quy định này dự kiến…

2 giờ ago