Gần đây, trên mạng xuất hiện một lá thư được cho là viết bởi người con trai Trương Sân của Thượng tướng Trung Quốc vừa ‘ngã ngựa’ Trương Hựu Hiệp. Lá thư này mô tả chi tiết hoàn cảnh khi ông Trương bị bắt, cũng như cách đối nhân xử thế thường ngày của ông, đồng thời tiết lộ sự đồng cảm của quân đội đối với gia quyến và tình trạng “bất ổn không ngừng trong nội bộ quân đội”. Hiện lá thư này vẫn chưa thể được xác minh.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp tham dự Diễn đàn Tương Sơn ở Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 10 năm 2023. (Nguồn: Pedro Pardo/AFP, Getty Images)

Hôm 24/1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức tuyên bố Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập “có dấu hiệu vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”, hiện đã bị lập án để điều tra.

Xoay quanh thời điểm này, trên mạng lan truyền nhiều phiên bản tin đồn khác nhau về việc ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập bị bắt, nhưng hiện tại vẫn rất khó để xác định thật giả.

Ngày 7/2, nhà bình luận thời sự Lão Đặng đã tiết lộ trong chương trình truyền thông cá nhân của mình rằng Trương Sân, con trai của ông Trương Hựu Hiệp, đã thông qua một người bạn để gửi thông tin ra hải ngoại, mô tả một số tình tiết khi ông Trương bị bắt.

Theo thông tin được tiết lộ, về những cáo buộc đang lan truyền bên ngoài cho rằng ông Trương Hựu Hiệp tiết lộ bí mật quân sự, ông Trương Sân nói “Điều này hoàn toàn không đúng sự thật”. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông Trương Hựu Hiệp luôn tuân thủ hệ thống trách nhiệm Chủ tịch Quân ủy Trung ương; nhiều cuộc họp và quyết sách mà ông tham gia đều dựa trên việc duy trì quyền lực của lãnh đạo Trung ương cao nhất. Cách nói này có vẻ là lời phủ nhận đối với các tin tức từ hải ngoại về việc ông Trương Hựu Hiệp và Chủ tịch Tập Cận Bình bất hòa. Tuy nhiên, lá thư cũng đề cập rằng trong quá trình thúc đẩy chống tham nhũng trong quân đội, ông Trương Hựu Hiệp đã đắc tội với một số tập đoàn tham nhũng. Tàn dư của các nhóm này cùng các thế lực đứng sau, đặc biệt là những người như ông Chung Thiệu Quân, đã ở phía sau ly gián, đổ thêm dầu vào lửa, trực tiếp gây ra tình cảnh ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập bị bắt.

Theo lá thư, ông Trương Sân nói rằng khi ông Trương Hựu Hiệp tham dự lễ khai mạc hội thảo chuyên đề nghiên cứu tổ chức tại Trường Đảng Trung ương vào ngày 20/1/2026, vừa mới đến nơi thì đã bị nhân viên Cục Đặc vụ Bộ Công an bắt giữ, sau đó bị giam giữ tại cơ sở thẩm vấn của Bộ Công an.

Lá thư viết: “Cha tôi với tư cách là Phó Chủ tịch Quân ủy, Ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời là đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội), ngay cả khi bị nghi ngờ có vấn đề, cũng nên được Bộ Chính trị thảo luận thông qua, sau khi Quốc hội xem xét phê chuẩn, mới do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân đội đứng ra điều tra. Việc trực tiếp bị Bộ Công an bắt giữ không chỉ sai sót về quy trình, mà còn có thể gây ra phản ứng dây chuyền”.

Trong thư, ông Trương Sân cũng đề cập rằng sức khỏe của ông Trương Hựu Hiệp không tốt do nhiều năm lao lực trong quân ngũ, cách thức giam giữ này khiến gia quyến lo ngại. Ông nói điểm mấu chốt hơn là khi ông Trương Hựu Hiệp gặp chuyện, đã gây ra sự xáo trộn đáng kể trong quân đội. Có nhiều đồng nghiệp và cấp dưới của ông Trương Hựu Hiệp đã chủ động liên lạc với gia đình, nhiều người trong số họ là những người từng sát cánh chiến đấu cùng ông. Họ vừa bày tỏ sự quan tâm, vừa thể hiện sự lo lắng đối với cục diện hiện tại, đồng thời nói rằng sự bất ổn trong quân đội là sự thật không thể chối cãi, phản ánh tác động đáng kể của sự việc.

Cuối cùng, ông Trương Sân trong lá thư đã kêu gọi ĐCSTQ lập tức trả tự do cho hai Thượng tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, đồng thời tuyên bố rằng nếu họ thực sự có tội, cần phải tiến hành điều tra theo trình tự pháp luật. Ông bày tỏ: “Đừng thực hiện việc bắt giữ phi pháp và dùng nhục hình ép cung, xin đừng xem thường tinh thần của quân đội và nhân dân, kẻo hậu quả sẽ trở nên khó kiểm soát”.

Cư dân mạng đã bàn tán sôi nổi về nội dung lá thư này: 

“Đã dám bắt thì sẽ dám giết, e rằng sự việc đã khó vãn hồi.”

“Nếu Trung ương Đảng anh minh thì đã không xuất hiện hàng loạt chuyện vô lý và phi logic như vậy.”

“Đây điển hình là tư duy nô tính: hoàng thượng anh minh, tội thần đáng chết. Nếu Tiểu Trương vẫn còn đang tâng bốc Đảng anh minh, thì khi họ bắt cha anh, đừng có kêu oan.”

“Trung thành với Đảng chính là phạm tội với nhân dân.”

“Truyền thống của ĐCSTQ là đấu tranh, đấu tranh và đấu tranh.” 

Có người lại cho rằng: “Mưu cầu sự sống với hổ thì nói nhiều cũng vô ích! Hãy mau chóng đứng lên để cứu Trương đại hiệp”. 

Cũng có người đặt nghi vấn: “Con trai ông ta chắc cũng phải bị bắt rồi, sao vẫn có thể lên tiếng được?”

Hiện tại vẫn chưa thể xác minh liệu lá thư này có thực sự do ông Trương Sân viết hay không. Tuy nhiên, qua đó có thể thấy quân đội ĐCSTQ thực sự đang thể hiện sự đồng cảm với tình cảnh của ông Trương Hựu Hiệp. Thời gian trước, cư dân mạng đã chụp được hình ảnh xe quân sự chạy trên đường phố và máy bay quân sự bay ở tầm thấp tại nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc; một số nơi còn vang lên tiếng pháo liên tục trong nhiều ngày, làm gia tăng những suy đoán của thế giới bên ngoài về biến động trong quân đội.

Trong khi đó, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình hiện cũng đang rơi vào thế “đâm lao phải theo lao”. Sau khi nhanh chóng bắt giữ hai Thượng tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, có suy đoán cho rằng ông Tập muốn thông qua việc mở thêm phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của hai người này, nhưng thông báo họp gần đây cho thấy không có động thái thực hiện cụ thể nào về vấn đề này. Có phân tích cho rằng ông Tập đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ phe đối lập trong nội bộ Đảng nên mới chưa thể thực hiện theo quy trình hợp pháp.

Về tình trạng hiện tại của ông Trương Hựu Hiệp, trên mạng cũng có nhiều luồng thông tin khác nhau: có tin tiết lộ ông đang phải chịu sự thẩm vấn tàn khốc, cũng có tin nói rằng ông đã qua đời. Đối với những thông tin tiết lộ và lời đồn này, vẫn cần phải theo dõi thêm.