Trung Quốc

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ĐCSTQ im lặng 49 giây khi bị hỏi về Venezuela

“Phía Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) đã yêu cầu Mỹ lập tức thả Tổng thống Venezuela Maduro và vợ ông hiện đang bị giam giữ. Nếu yêu cầu của phía Trung Quốc bị phớt lờ, ông có thể cho biết Mỹ có phải đối mặt với hậu quả gì hay không? Ngoài ra, trước đó một phái đoàn đại diện của phía Trung Quốc đang có cuộc gặp với ông Maduro, ông có thể xác nhận họ hiện liệu vẫn còn ở Caracas hay không?”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ĐCSTQ Lâm Kiếm tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 5/1. (Ảnh chụp màn hình video)

49 giây im lặng

Ngày 5/1, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, một phóng viên của Đài NBC (Mỹ) đã nêu ra câu hỏi mà mọi người đều rất quan tâm. Phản ứng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ Lâm Kiếm đã làm dấy lên làn sóng bàn tán sôi nổi trên mạng.

Đáng chú ý là kể từ lúc phóng viên NBC bắt đầu đặt câu hỏi, khi ống kính chuyển sang ông Lâm Kiếm, ông chỉ hơi ngẩng đầu lên trong chốc lát rồi lập tức cúi xuống, cho đến khi phóng viên hỏi xong dường như vẫn làm như không nghe thấy gì. Trong đoạn video lan truyền trên mạng, có cư dân mạng bắt đầu bấm giờ trên màn hình; trong bầu không khí vô cùng lúng túng, ông Lâm Kiếm bước vào một khoảng lặng kéo dài.

Sau 49 giây im phăng phắc, ông Lâm Kiếm mới mở miệng.

Ngữ khí của ông rõ ràng không còn gay gắt như thường lệ, giọng nói rất nhỏ, và hoàn toàn né tránh, không hề đả động đến câu hỏi về “hậu quả” mà Mỹ có thể phải đối mặt!

Đối với câu hỏi thứ hai, khi nhắc tới tên quốc gia “Venezuela”, ông còn bị “vấp miệng” một cách rõ rệt, ngay cả tên nước cũng đọc sai.

Dân mạng lần lượt để lại bình luận chế giễu ĐCSTQ:

 “Đợi 50 giây để rồi nhận được một câu trả lời lạc đề. Thật là ghê tởm hết chỗ nói”

“Đã trả lời rồi đấy, câu trả lời là: không dám làm gì cả”

“Giả vờ cúi đầu lật hồ sơ, chứ thực ra là đầu óc trống rỗng, không biết phải làm sao đúng không?”

“Chứng tỏ đúng là bị choáng váng thật. Không ngờ phía kia lại thật sự ra tay”

“Màn này chẳng phải còn hay hơn cả trò múa khỉ sao”

Những câu hỏi khiến ĐCSTQ khó trả lời có lẽ không chỉ dừng lại ở vấn đề Venezuela.

Các đồng minh của ông Maduro sẽ càng khó ngủ yên

Ngày 4/1, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đăng bài trên tờ New York Post chỉ ra rằng ngày 3/1 là một ngày hết sức đặc biệt: “Tròn sáu năm kể từ ngày chúng ta tiêu diệt chỉ huy Quds của Iran là Qassem Soleimani (trong chiến dịch đó, với cương vị ngoại trưởng, tôi vinh dự được tham gia lãnh đạo), Tổng thống Trump cùng ê-kíp một lần nữa loại bỏ một mối đe dọa nhắm vào nước Mỹ bằng việc bắt sống nhà độc tài Venezuela, kẻ khủng bố ma túy đang bị truy tố là Maduro.”

“Nhờ những hành động dứt khoát mà Tổng thống Trump cùng ê-kíp đã thực hiện tại Venezuela, nước Mỹ và cả thế giới hôm nay đều trở nên an toàn hơn.”

Pompeo nhấn mạnh, ông Maduro “không phải nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela”, “ông ta đã hai lần đánh cắp bầu cử, là một kẻ đào tẩu trước công lý Mỹ”.

Những lời này e rằng sẽ khiến không ít đồng minh của ông Maduro khiếp sợ; xét riêng về chính quyền ĐCSTQ, việc hình thành tầng lớp lãnh đạo tối cao của chế độ này từ trước đến nay đều là sản phẩm của đấu đá và mặc cả chính trị, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến bầu cử, lại càng không thể nói tới cái gọi là “nhà lãnh đạo hợp pháp”.

Ông Pompeo cho rằng người thắng cử trong cuộc bầu cử năm 2024 tại Venezuela là ứng viên đối lập thuộc phe dân chủ Edmundo González.

Những lời kế tiếp của ông Pompeo càng dễ khiến một số người, bao gồm cả nguyên thủ ĐCSTQ, phải mất ăn mất ngủ; ông nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, tối nay các đồng minh chuyên chế của Maduro sẽ càng khó chợp mắt, đặc biệt là ở Tehran.”

Bài viết sau đó nêu đích danh ĐCSTQ, cho rằng: “Trục độc tài do Trung Quốc, Nga, Iran, Venezuela, Cuba và Triều Tiên cấu thành từ lâu đã hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm né tránh hậu quả của việc bị quốc tế cô lập, chống lưng cho các hoạt động phi pháp của nhau, gây bất ổn và làm suy yếu lợi ích của Mỹ. Trên thực tế, chỉ vài giờ trước khi Maduro bị lực lượng Delta bắt giữ, ông ta vẫn còn tiếp một phái đoàn đặc sứ của ĐCSTQ, và bộ máy tình báo cùng an ninh của ông ta về căn bản nằm trong tay người Cuba. Những hoạt động ác ý đó phản ánh bản chất của các chế độ phi pháp, phi dân chủ đang cai trị những quốc gia này, chứ không phải lợi ích thực sự của người dân đang sống trong sợ hãi dưới sự thống trị của họ.”

Đề cập tới Iran, ông Pompeo cho rằng: “Không còn nghi ngờ gì nữa, người dân Tehran sẽ được tiếp thêm động lực trước việc người ‘đồng minh Ayatollah’ của họ ở Caracas bị lật đổ — họ hoàn toàn xứng đáng nhận được sự ủng hộ hết mình của chúng ta.”

“Làn sóng biểu tình của người dân hiện nay nhằm vào chế độ mục ruỗng ở Tehran có tiềm năng đạt được mục tiêu mà các cuộc khởi nghĩa trước đó chưa làm được: chấm dứt nền thần quyền độc tài tà ác này. Bất luận là hôm nay, ngày mai hay năm năm nữa, sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề ở chỗ: điều gì sẽ thay thế nó?”

Trên thực tế, theo ông Pompeo, việc hai chế độ này cùng lúc sụp đổ không chỉ là một bước tiến đáng mừng với người dân Venezuela và Iran, mà đối với nước Mỹ và cả thế giới cũng vậy. “Những gì sẽ xảy ra tiếp theo mang ý nghĩa sống còn. Nếu chúng ta đi đúng bước tiếp theo, rất có thể sẽ mở ra một thời khắc chuyển biến tích cực mang ý nghĩa lịch sử thực sự.”

Giản Dị / Vision Times

Giản Dị

Published by
Giản Dị

Recent Posts

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị đề nghị 20 năm tù

Đại diện VKSND đề nghị mức án 20 năm tù đối với ông Nguyễn Thanh…

25 phút ago

Vụ hơn 120 tấn thịt bệnh: Công ty Đồ hộp Hạ Long từng đạt top 50 thương hiệu mạnh ASEAN

Cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý vụ việc liên quan đến…

53 phút ago

Bang Texas, Mỹ thu giữ hơn 1.100 bưu kiện hạt giống bí ẩn từ Trung Quốc

Ngày 5/1, Ủy viên Nông nghiệp bang Texas, ông Sid Miller, một lần nữa nhắc…

2 giờ ago

Cảnh sát ICE bắn chết người phụ nữ ở Minnesota; Ông Trump: Có vẻ là tự vệ

Hôm ngày 7/1, tại thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, một nhân viên ICE đã…

3 giờ ago

Ông Rubio: Tuần tới sẽ gặp các quan chức Đan Mạch để thảo luận về Greenland

"... Chúng tôi luôn ưu tiên giải quyết các vấn đề bằng nhiều cách khác…

3 giờ ago

Nữ TikToker lang thang tại Campuchia từng tự nhận là bạn gái của “trùm lừa đảo”

Umi (tên thật Ngô Chân Trinh, 20 tuổi), nữ hot TikToker đến từ Phúc Kiến,…

3 giờ ago