Ông Hồ Xuân Hoa (Ảnh: Chụp màn hình video)
Theo Tân Hoa Xã ngày 25/5 đưa tin, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Hồ Xuân Hoa đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để thay mặt phía Trung Quốc viếng cố Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương – người vừa qua đời. Ông Hồ Xuân Hoa từng được xem là người kế nhiệm ông Tập Cận Bình. Gần đây, khi xuất hiện nhiều tin đồn về việc ông Tập thất thế, ông Hồ được cho là có khả năng trở lại chính trường. Tuy nhiên, việc một Phó Chủ tịch Chính Hiệp thứ hai viếng một cố nguyên thủ nước ngoài cũng có tiền lệ.
Ông Trần Đức Lương sinh ngày 5/5/1937, từng giữ chức Chủ tịch nước thứ 3 của Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2006. Ông qua đời vì bệnh ngày 20/5/2025, hưởng dương 88 tuổi.
Theo thông lệ quốc tế, việc các nguyên thủ hoặc lãnh đạo quốc gia đến Đại sứ quán nước bạn để viếng là một trong những hình thức tưởng niệm thường được áp dụng. Cấp bậc người đến viếng phụ thuộc vào quan hệ song phương giữa hai nước.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong những trường hợp đặc biệt, khi những “người bạn cũ” của ĐCSTQ qua đời, lãnh đạo số một hoặc số hai của ĐCSTQ có thể đích thân dự tang lễ. Tuy nhiên, việc các Phó Chủ tịch nước hoặc Phó Thủ tướng đại diện đến dự tang lễ hoặc viếng là sự sắp xếp theo thông lệ.
Dù vậy, việc một Phó Chủ tịch Chính Hiệp xếp thứ hai viếng một cố nguyên thủ quốc gia cũng không phải chưa có tiền lệ. Báo chí nhà nước Trung Quốc từng đưa tin rằng vào ngày 3–4 tháng 5/2019, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức lễ viếng cố Chủ tịch nước và Ủy viên Bộ Chính trị Lê Đức Anh, khi đó Phó Chủ tịch Chính Hiệp xếp thứ hai là Lưu Kỳ Bảo đã đến viếng.
Ông Hồ Xuân Hoa, từng được cho là “người kế nhiệm được Hồ Cẩm Đào chỉ định từ trước”, đã bị loại khỏi Bộ Chính trị tại Đại hội 20 của ĐCSTQ, và đến năm 2023 được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Chính Hiệp.
Gần đây, hàng loạt thân tín của ông Tập Cận Bình bị “ngã ngựa”, kéo theo nhiều tin đồn lan truyền ở hải ngoại rằng ông Tập sắp bị “phế truất”. Thậm chí, các cuộc thảo luận liên quan còn xuất hiện trên các livestream của Douyin.
Ngày 22/5, tài khoản @Breaknews2025 trên nền tảng X đăng bài viết nói rằng một streamer Trung Quốc đã tiên đoán trong livestream rằng ông Tập Cận Bình “khó mà tại vị thêm 5 năm nữa”, và còn cùng khán giả bàn về người kế nhiệm. Ngay sau đó, kênh livestream bị đóng.
Trong livestream đó, người phát trực tiếp nói rằng theo nguồn tin mà anh ta nhận được, người tiếp theo sẽ lên thay là “người con nuôi của một ông trùm thế hệ trước”, và bên dưới có bình luận nói đó là “(Hồ) Xuân Hoa”.
Gần đây, ông Hồ Xuân Hoa hoạt động trở lại một cách tích cực, như đi khảo sát ở An Huy trong nước, và công du nhiều quốc gia châu Phi. Cựu phóng viên tờ Văn Hối Báo tại Hồng Kông, ông Giang Duy Bình, suy đoán trên kênh cá nhân rằng khả năng ông Hồ Xuân Hoa lên nắm quyền là rất lớn.
Nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn ngày 6/5 tiết lộ trên mạng xã hội rằng ông vừa nhận được tin từ trong nước cho biết có thể sẽ có biến động lớn tại Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSTQ. Trước tình hình quốc tế và kinh tế trong nước Trung Quốc hiện nay, cộng thêm việc ông Tập mang bệnh, các nguyên lão trong ĐCSTQ đã không thể chịu đựng thêm và đang cùng nhau gây sức ép buộc Tập phải rút lui. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, người kế nhiệm ông Tập không phải ông Hồ Xuân Hoa mà là Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện hiện tại Đinh Tiết Tường.
Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng hòa bình và ổn định ở châu Âu…
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo nóng 3 nhóm giải pháp trước mắt quản…
Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 27/5 rằng Canada đang "xem xét" lời đề…
Giá thép đã giảm 11% trong năm nay trong khi quặng sắt cũng giảm 6%.…
Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận 01 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng sau cuộc…
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có một lượng vàng khổng lồ được lưu…