Số lượt tìm kiếm cuộc trò chuyện về sống “150 tuổi” của Tập và Putin tăng hơn 9600%

Hôm 3/9 Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức duyệt binh tại Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Trong thời gian đó, cuộc trò chuyện riêng giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin về chủ đề “cấy ghép nội tạng”“sống đến 150 tuổi” bất ngờ bị rò rỉ, gây chấn động trong và ngoài nước. Nhà văn người Hoa lưu vong tại Ý, Lý Dĩnh, đã chia sẻ trên nền tảng X bài đăng của cư dân mạng cho biết, sau khi tin tức này được loan truyền, từ khóa “150” trên WeChat có lượt tìm kiếm trong một ngày tăng vọt 9650%, vượt 3,36 triệu lượt tìm kiếm.

Gần đây, đoạn video trực tiếp của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) do Reuters và các hãng truyền thông nước ngoài phát lại cho thấy, trước khi lễ duyệt binh ngày 3/9 bắt đầu, ông Tập Cận Bình cùng ông Putin và các nhà lãnh đạo khác cùng đi đến địa điểm tổ chức. Trong lúc đó, micro hiện trường bất ngờ ghi lại được cuộc trò chuyện giữa ông Tập và ông Putin về chủ đề cấy ghép nội tạng và trường sinh bất lão.

Ông Tập Cận Bình nói: “Trước đây rất ít người sống được đến 70 tuổi, nhưng bây giờ 70 tuổi vẫn còn là đứa trẻ.”

Ông Putin đáp lại, theo lời phiên dịch viên dịch sang tiếng Trung: “Với sự phát triển của công nghệ sinh học, các cơ quan nội tạng của con người có thể được cấy ghép liên tục, và con người có thể sống ngày càng trẻ hơn, thậm chí đạt được sự bất tử”.

Ông Tập tiếp lời: “Dự đoán là trong thế kỷ này, cũng có khả năng sống đến 150 tuổi”.

Cuộc đối thoại giữa hai người sau khi bị rò rỉ đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Mặc dù thông tin liên quan bị kiểm duyệt trong Trung Quốc, nhưng vẫn không thể ngăn tin tức này loan truyền vào nội địa. Theo nhà văn lưu Lý Dĩnh, chia sẻ bài đăng của cư dân mạng trên nền tảng X, vào ngày duyệt binh 3/9, từ khóa “150” có lượt tìm kiếm trên WeChat tăng đột biến, chỉ số tổng thể so với ngày trước đó tăng vọt 9650,24%, đạt 3.368.513 lượt tìm kiếm. Một cư dân mạng Trung Quốc còn than thở trên Douyin rằng nếu ông Tập Cận Bình sống đến 150 tuổi, thì đúng là “địa ngục vô tận”!

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên X của nhà văn lưu vong Lý Dĩnh.

Cư dân mạng đồng loạt để lại các bình luận như:

“150 cũng phải bị kiểm duyệt rồi”

“Không chịu nổi nữa rồi”

“150, các ‘rau hẹ’ (ám chỉ dân bị bóc lột), còn hơn 70 năm nữa bị chà đạp trong bùn, giờ chỉ mới bắt đầu thôi” v.v.

Cao Vân

Published by
Cao Vân

Recent Posts

Từ khóa nhạy cảm về cái chết của ông Lý Khắc Cường lan truyền trên Douyin

Mới đây, bên dưới một video trên Douyin trong mục tìm kiếm liên quan được…

30 phút ago

Giàn nổi xuất hiện tại bãi cạn Scarborough, Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc

Chính phủ Philippines hôm thứ Ba (ngày 9/6) xác nhận đã gửi công hàm ngoại…

2 giờ ago

Bài tập tự nhận thức: Hãy học cách nhận biết và chấp nhận cảm xúc (P3)

Buông bỏ cảm xúc là bước cuối cùng trong quản lý cảm xúc.

3 giờ ago

Chủ tịch và Tổng giám đốc PECC3 bị bắt tạm giam

Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc…

3 giờ ago

Trực thăng quân đội Mỹ rơi tại eo biển Hormuz, ông Trump: Toàn bộ nhân sự an toàn

Một trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ đã gặp nạn gần eo…

4 giờ ago

Nghị sĩ Mỹ đề nghị lập pháp bảo vệ Shen Yun, điều tra các hành vi của ĐCSTQ

Đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhằm vào Shen Yun là hành vi tội…

4 giờ ago