Trợ lý thẩm phán thi hành án của Tòa án Trung cấp số 3 Bắc Kinh, Bạch Bân, đã mang theo một khoản tiền thi hành án khổng lồ và bỏ trốn sang Nhật Bản. (Nguồn ảnh: Mạng xã hội)
Một trợ lý thẩm phán thi hành án ở Bắc Kinh tên là Bạch Bân (Bai Bin) bị nghi ngờ mang theo số tiền thi hành án lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ của tòa án rồi lợi dụng kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động (1/5) để bỏ trốn sang Nhật Bản. Sau khi sự việc được truyền thông Đại Lục là Caixin tiết lộ, giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhanh chóng tiến hành kiểm duyệt toàn diện, các bản tin liên quan bị gỡ bỏ, thông tin gần như biến mất khỏi mạng internet.
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), thành viên Lư Gia Hy của chi nhánh Nhật Bản thuộc tổ chức dân chủ hải ngoại “Mặt trận Dân chủ Trung Quốc” cho biết ông Bạch Bân đã liên hệ với tổ chức này và hiện đang được hỗ trợ để xin tị nạn chính trị tại Nhật. Tuy nhiên, ông Lư Gia Hy cũng nhấn mạnh rằng sự thật của vụ việc không giống như những gì truyền thông đưa tin và sẽ được công bố cho công chúng vào một ngày khác.
Theo Caixin đưa tin, ông Bạch Bân là người Tân Châu, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, thuộc thế hệ 9x. Năm 2014, ông vào làm việc tại Phòng Thi hành án của Tòa án Trung cấp số 3 thành phố Bắc Kinh với chức danh trợ lý thẩm phán thi hành án. Sau khi đơn xin từ chức đầu năm không được chấp thuận, ông đã chuẩn bị kế hoạch đào tẩu, không chỉ mang theo số tiền lớn ra nước ngoài mà còn đã có được quốc tịch Hy Lạp. Nguyên nhân bỏ trốn được cho là liên quan đến việc bạn gái ông để lộ thông tin cá nhân khiến ông bị tố cáo, dẫn đến việc cả gia đình vội vàng rời khỏi Trung Quốc ngày trước kỳ nghỉ lễ mùng 1/5 để tới Nhật Bản. Hiện tung tích cụ thể vẫn chưa rõ ràng.
Về số tiền liên quan, các nguồn đưa ra con số không thống nhất, báo chí cho rằng dao động từ 130 triệu đến gần 300 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 453 tỷ VNĐ đến 1047 tỷ VNĐ). Theo một số người trong cuộc, khoản tiền này bắt nguồn từ một hoặc nhiều vụ thi hành án liên quan đến lừa đảo huy động vốn bất hợp pháp.
Sau khi vụ việc xảy ra, vào cuối tháng Năm, Ủy viên thường vụ Quận ủy Tây Thành kiêm Bí thư Ủy ban Kỷ luật quận là ông Chu Bình đã được điều động về làm Phó Chánh án Tòa án Trung cấp số 3 Bắc Kinh. Đồng thời, Phó Chánh án đương nhiệm là Trương Mỹ Hân cũng bị điều tra do “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”; đáng chú ý, bà từng giữ chức vụ trong bộ phận thi hành án.
Về vụ việc này, luật sư nhân quyền nổi tiếng Phổ Chí Cường đã chỉ trích gay gắt chi nhánh Nhật Bản của Mặt trận Dân chủ Trung Quốc trên mạng xã hội vì hỗ trợ một nghi phạm tham nhũng xin tị nạn chính trị, gọi đây là hành vi gây sốc. Cựu phóng viên CCTV là Vương Chí An cũng lên án tổ chức này tiếp tay cho kẻ tham nhũng, cho rằng điều này là một trong những nguyên nhân làm tổn hại danh tiếng của phong trào dân chủ Trung Quốc ở hải ngoại.
Mặc dù Trung Quốc và Nhật Bản chưa ký hiệp ước dẫn độ, nhưng trong lịch sử đã từng có trường hợp dẫn độ thành công. Năm 2007, ông Viên Đồng Thuận, Phó Tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước ở Liêu Ninh, đã bị trục xuất về Trung Quốc sau 3 năm trốn ở Nhật do bị tình nghi biển thủ công quỹ.
Vụ việc của ông Bạch Bân hiện vẫn còn nhiều điều bí ẩn, sự đan xen giữa việc chính quyền ĐCSTQ phong tỏa thông tin ở nước ngoài và quá trình xin tị nạn chính trị khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Những diễn biến tiếp theo đang được công chúng nóng lòng chờ đợi.
Suy thận sớm, một tình trạng sức khỏe đáng báo động đang có xu hướng…
Các doanh nghiệp Việt Nam đã ký 20 ghi nhớ thỏa thuận trị giá khoảng…
Bộ Nội vụ đang đề xuất tăng độ tuổi cử đi đào tạo sau đại…
Tập đoàn Thiên Long đã thông qua kế hoạch để công ty con là Công…
Hơn 23.400 lọ yến chưng tại Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT…
800kg gà tươi nguyên con và 400kg gà thành phẩm ủ muối không rõ nguồn…