Một lượng lớn người đàn ông mặc đồ đen đã được nhìn thấy tại cổng chính của Zhongnanhai ở Bắc Kinh, được cho là binh lính từ tỉnh Hà Bắc đang hành quân vào thành phố. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)
Sau khi Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp bị bắt, Bắc Kinh xuất hiện những dấu hiệu bất thường rõ rệt. Ngày 26/1, trên mạng lan truyền thông tin cho rằng trước cổng chính Trung Nam Hải ở Bắc Kinh – cổng Tân Hoa (Tân Hoa Môn) – dày đặc người mặc đồ đen, trong khi khu vực xung quanh Thiên An Môn xuất hiện số lượng lớn binh sĩ mặc quân phục ngụy trang. Tại Hà Bắc, Giang Tô và một số địa phương khác, nhiều binh sĩ và xe quân sự được điều động ra đường. Toàn bộ các tuyến cao tốc xung quanh Bắc Kinh bị phong tỏa. Có cư dân mạng đặt câu hỏi: “Đây là không cho người vào, hay là không cho người ra?”
Tổng hợp thông tin từ mạng xã hội cho thấy, sau sự kiện liên quan đến Trương Hựu Hiệp, ngày 26/1, khu vực Trung Nam Hải ở Bắc Kinh được đặt trong tình trạng an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Trên dải phân cách giữa đường lớn trước cổng Tân Hoa có nhiều người mặc đồ đen hơn hẳn ngày thường, với mật độ “ba bước một chốt, năm bước một lính gác”. Được biết, những người mặc đồ đen này đều là nhân viên của Cục Cảnh vệ Trung ương.
Các tuyến đường xung quanh khu vực Thiên An Môn cũng trong tình trạng báo động cao độ, an ninh được triển khai dày đặc với nhiều tầng kiểm soát. Tại khu vực lõi của Bắc Kinh, đặc biệt là Trung Nam Hải và dọc tuyến Trường An, mức độ cảnh giới được nâng lên rất cao. Một số tuyến đường phụ dẫn vào khu vực trung tâm bị tạm thời phong tỏa hoặc áp dụng chế độ “vào bằng giấy tờ”, hạn chế các phương tiện và người không cần thiết tiếp cận.
Ngày 26/1, một thông tin trên nền tảng X ở nước ngoài – hiện đã thu hút hơn 250.000 lượt xem – cho biết quản trị viên viết: “Bắc Kinh hôm nay: sáng sớm khu dân cư kiểm tra thông tin người thuê nhà, trên tàu điện ngầm cảnh sát kiểm tra giấy tờ tùy thân, trong sảnh ga có chó nghiệp vụ tuần tra. Cảm giác an toàn và bất an cùng lúc tăng vọt”. Phần bình luận của bài đăng có nhiều cư dân mạng bàn luận về tình hình hiện tại ở Bắc Kinh.
Có người nói: “Tôi cũng bị khu dân cư gọi điện hỏi, hỏi có chuyện gì thì họ chỉ nói ‘cuối năm mà’”.
“Trên tuyến Xương Bình việc kiểm tra căn cước ngày càng nhiều”.
“Trên xe buýt không còn thấy những nhân viên an ninh ‘ngủ gật’ nữa”.
“Ba việc này gần như là những chuyện thường xảy ra mỗi buổi sáng ở Bắc Kinh, chỉ là có thể diễn ra ở các khu vực khác nhau”.
Cũng có người cho rằng: “Hôm nay cảnh tượng ở Bắc Kinh thế này: sáng khu dân cư kiểm tra người thuê nhà, tàu điện ngầm quét căn cước, trong sảnh ga chó nghiệp vụ đi lại… cảm giác an toàn tăng cao, nhưng bất an cũng tăng cao. Gấp đôi chồng chất, sống lưng lạnh toát. Đây không phải là ‘Bắc Kinh bình an’, mà là ‘Bắc Kinh áp lực cao’.” “Đang tạo ra bầu không khí khủng bố.” “Chỉ còn thiếu ban bố giới nghiêm toàn thành phố.”
Ngày 27/1, trên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc đại lục) bất ngờ xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh quân đội và xe quân sự di chuyển trên đường. Một video cho biết Tập đoàn quân 82 đóng tại Bảo Định (Hà Bắc) đang trên đường tiến về Bắc Kinh; binh lực, xe bọc thép và xe tăng lần lượt tập kết. Theo video này, những thông tin lan truyền gần đây không phải là lời đồn thổi vô căn cứ, mà là các đơn vị quân đội từ nhiều địa phương trên cả nước đang dần dồn về “Bắc Kinh”.
Một số cư dân mạng đặt câu hỏi: “Đánh nội chiến rồi à?” “Bảo vệ ai?” “Đi cứu ‘ông chủ’ của các anh sao?” Cũng có người nói: “Hy vọng họ biết mình đến từ đâu? Hy vọng họ biết rằng điều cần bảo vệ là nhân dân”.
Ngoài ra, còn có video cho thấy tại Từ Châu (Giang Tô), các binh sĩ mặc quân phục ngụy trang, ai cũng mang súng, xếp thành hàng dài đi trên đường phố, tạo cảm giác căng thẳng. Một video khác ghi lại cảnh trên một tuyến cao tốc có rất nhiều xe quân sự đang lao nhanh. Một số cư dân mạng đại lục bình luận rằng đây là quân đội “luân chuyển phòng thủ”, “đi bắt người”, hay châm biếm rằng “cầm dao thì vẫn chưa từng chơi lại được với người cầm bút”…
Ngoài ra, trên mạng lan truyền thông tin cho rằng nhiều tuyến cao tốc dẫn vào Bắc Kinh đột ngột bị đóng, bao gồm các tuyến như Kinh–Cáp (Bắc Kinh–Cáp Nhĩ Tân), Kinh–Cảng–Áo (Bắc Kinh–Hồng Kông–Ma Cao)…, mà trước đó không hề có thông báo chính thức. Trên các bảng điện tử của cao tốc đồng loạt yêu cầu phương tiện rời khỏi tuyến, các thông tin về tình trạng giao thông và cảnh báo đo tốc độ trên hệ thống dẫn đường cũng đồng loạt biến mất. Nhiều cư dân mạng phản ánh không thể vào được Bắc Kinh.
Việc toàn bộ các tuyến cao tốc xung quanh Bắc Kinh bị phong tỏa khiến có người đặt câu hỏi: “Đây là không cho người vào, hay là không cho người ra?”
Ngày 26/1, nhà bất đồng chính kiến người Canada gốc Hoa, hiện là Phó Chủ tịch toàn cầu của Mặt trận Dân chủ Trung Quốc, bà Thịnh Tuyết, đăng bài trên tài khoản X cho rằng Tập Cận Bình đã không kiểm soát được tình hình; việc bắt Trương Hựu Hiệp vấp phải sự phản đối từ nhiều phía, khiến một “lực lượng thứ ba” xuất hiện. Bà cho rằng có khả năng một số “nguyên lão” đã liên minh với nhau để đối phó với Tập Cận Bình.
Theo bà Thịnh Tuyết, chính quyền Trung Quốc rơi vào hỗn loạn chắc chắn là điều tốt, quyền lực của Tập Cận Bình bị lung lay cũng chắc chắn là điều tốt… nhưng điều quan trọng nhất là lực lượng nào sẽ đứng ra thu dọn cục diện. Bà bày tỏ hy vọng Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan và các bên khác sẽ chú ý đến diễn biến này và có sự chuẩn bị phù hợp.
Bà Thịnh Tuyết: Cuộc khủng hoảng lớn nhất hiện nay của ông Tập không đến…
Gần đây, cảnh sát Bồ Đào Nha đã phá vỡ vụ buôn lậu cocaine lớn…
Hôm 26/1, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã công khai cáo buộc Ukraine cố gắng…
Biến chứng nghiêm trọng nhất của nhiễm virus Nipah là viêm não, có thể gây…
Những năm gần đây, Campuchia đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhiều tập…
Thời Lê trung Hưng , làng Mộ Trạch có 2 vị họ Vũ đỗ tiến…