Ngày 1 tháng 5, hai bé gái mất tích tại tỉnh Hắc Long Giang. Gia đình các em đã trình báo tìm người mất tích, và sau đó thi thể của các em được tìm thấy. (Nguồn ảnh: Internet)
Gần đây, thi thể của hai bé gái mất tích ở tỉnh Hắc Long Giang đã được tìm thấy, nhưng đến nay phía chính quyền vẫn chưa công bố nguyên nhân tử vong. Một người tiết lộ thông tin cho biết, nhân viên nhà tang lễ phát hiện toàn bộ nội tạng của 2 bé gái đã bị lấy đi, chỉ còn lại những thân xác trống rỗng.
Theo báo Cực Mục News, gần đây hai bé gái ở huyện Vọng Khuê, thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang đã mất tích sau khi cùng nhau ra ngoài. Thông báo tìm người từ đội cứu hộ cho biết, 2 bé gái họ Đinh là Đinh X Hàn (12 tuổi) và Đinh X Hoa (11 tuổi) mất tích vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1/5 trên đoạn đường từ thôn Khôn Đầu Hậu đến siêu thị Khôn Đầu Tiền thuộc thị trấn Thông Giang, huyện Vọng Khuê, Hắc Long Giang. Tín hiệu điện thoại cuối cùng được định vị vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, gần trạm thu phí Vĩnh Phong Bắc Thanh Cương.
Ngày 6/5, nhân viên đội cứu hộ Long Thành Vọng Khuê tiết lộ rằng đã tìm thấy hai đứa trẻ, nhưng tình hình cụ thể cần chờ thông báo từ các cơ quan chức năng.
Tình nguyện viên tìm người họ Lưu cho biết trước đó gia đình hai bé gái đã nhờ ông đăng thông báo tìm người. Sáng 4/5, cha mẹ các em gọi điện báo rằng hai bé đã được tìm thấy nhưng không may gặp nạn, thi thể đã được đưa đến nhà tang lễ.
Về việc này, cảnh sát huyện Tuy Lăng, thành phố Tuy Hóa cho biết đúng là đã tìm thấy hai bé gái và cảnh sát đang điều tra vụ án. Tuy nhiên, các bên liên quan đều không đề cập đến nguyên nhân khiến hai bé thiệt mạng.
Thông tin lan truyền trên mạng cho rằng nghi phạm có quan hệ họ hàng và đồng thời cũng là hàng xóm của các nạn nhân. Do làm ăn chăn nuôi bò thua lỗ, rơi vào khó khăn tài chính, người này đến nhà các bé gái vay tiền nhưng bị từ chối nên sinh lòng oán hận, sau đó dùng nhiều cách khác nhau để sát hại dã man hai bé. Tuy nhiên, những thông tin trên hiện vẫn chưa được xác thực.
Ngày 6/5, tài khoản X “La Tường — Phá màn đẩy tường” đã chia sẻ thông tin do một nhân viên cảnh vụ ở Tuy Hóa tiết lộ về vụ việc trên, với nội dung gây chấn động.
Người tiết lộ cho biết, cảnh sát địa phương và truyền thông nhanh chóng tuyên bố đã tìm thấy hai bé gái họ Đinh mất tích, nhưng toàn bộ quá trình lại tồn tại vô số điểm đáng ngờ. Trước hết, thi thể được phát hiện ở đâu thì ngay cả đồng nghiệp trong đơn vị cũng không ai biết. Cấp trên chỉ đơn giản chỉ đạo rằng “đã đưa đến nhà tang lễ, cứ làm theo quy trình”. Điều gây sốc hơn nữa là sau khi các bé được “tìm thấy”, gia đình chưa từng được gọi đến hiện trường để nhận dạng, toàn bộ quy trình hoàn toàn trái với thủ tục điều tra thông thường.
Sau đó, người tiết lộ đã âm thầm tìm gặp nhân viên nhà tang lễ để hỏi rõ tình hình. Ban đầu người này không muốn nói nhiều, nhưng rồi đỏ hoe mắt và run giọng tiết lộ rằng khi mở túi đựng thi thể ra, ông nhìn thấy toàn bộ nội tạng trên người hai đứa trẻ đã bị lấy sạch, chỉ còn lại những thân xác trống rỗng. Cảnh tượng ấy khiến ông đến nay vẫn không thể quên.
Vụ án này từ lúc mất tích, đến khi thông báo “đã tìm thấy”, rồi nhanh chóng xử lý hậu sự đều chứa quá nhiều thao tác bất thường. Thông tin bị phong tỏa nghiêm ngặt, các quy trình then chốt bị bỏ qua, những chứng cứ quan trọng cũng không được công khai với gia đình nạn nhân. Tất cả khiến dư luận không khỏi nghi ngờ liệu phía sau có tồn tại bí mật khó nói nào hay không. Sau khi trẻ mất tích, lẽ ra phải dốc toàn lực tìm kiếm cứu hộ và kịp thời thông báo tiến triển, nhưng sau khi “tìm thấy” thì vụ việc lại nhanh chóng bị xử lý trong im lặng, thậm chí ngay cả bước cơ bản là để cha mẹ xác nhận thi thể cũng bị lược bỏ.
Chỉ trong một ngày kiểm tra tại tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc,…
Trong văn hóa Nho gia, “lễ” không chỉ là nghi thức mà còn là quy…
Tất cả chúng ta đều khao khát đi tìm hạnh phúc, nhưng nó dường như…
Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại…
Trong tháng Ba, giá bán căn hộ cũ ở thành phố hạng nhất giảm 7,4%,…
Kết quả giám định thương tích xác định cơ thể cháu N.Đ.B.K. có 21 vết…