Trung Quốc

TQ: Bác sĩ ca ngợi “thận trẻ sơ sinh”: Nghi vấn đường dây sát hại trẻ em theo nhu cầu

Năm 2025, ca sĩ Đài Loan Tank đã hoàn tất ca phẫu thuật ghép tim – gan kết hợp tại Trung Quốc đại lục, một lần nữa làm bùng lên những nghi vấn về nguồn gốc nội tạng. Tuy nhiên, điều khiến người ta rợn tóc gáy hơn không phải là nội tạng của người trưởng thành, mà là việc lưỡi dao phẫu thuật đã vươn tới cả những đứa trẻ sơ sinh.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Một “danh y” ở Tứ Xuyên công khai khoe khoang rằng “thận trẻ sơ sinh chịu nhiệt tốt, phát triển nhanh”; Bệnh viện Nhân Tế Thượng Hải còn đem thận của trẻ sinh non ghép cho người lớn và công bố trên tạp chí học thuật quốc tế hàng đầu. Đây là kỳ tích y học ư? Không, đây chính là bằng chứng sắt đá cho thấy ĐCSTQ vì “kéo dài tuổi thọ 150 năm” cho giới quyền quý mà vươn bàn tay ma quỷ tới những sinh mạng vô tội nhất!

Mọi người đều hỏi: trong thời gian ngắn như vậy, với mức độ tương thích cao như vậy, những nội tạng đó đến từ đâu? Nhưng hôm nay tôi muốn nói với quý vị không phải về ca sĩ Tank, mà là một chủ đề còn đen tối hơn, thách thức tận cùng đạo đức của nhân loại: cấy ghép nội tạng từ trẻ sơ sinh.

Những “nhân viên tiếp thị” khoác áo blouse trắng: thận trẻ sơ sinh trở thành “vật tư tiêu hao chất lượng cao”

Gần đây, trên mạng lan truyền chóng mặt một đoạn video khiến người xem lạnh sống lưng. Nhân vật chính là Tống Đồ Nhuận, Phó Chủ nhiệm Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Hoa Tây, Đại học Tứ Xuyên. Trước ống kính, vị “chuyên gia” này không bàn về việc cứu sống trẻ em, mà giống như đang quảng cáo linh kiện ô tô, ca ngợi “thận trẻ sơ sinh” dùng tốt đến mức nào.

Ông ta nói gì? Ông ta nói: “Thận hiến từ trẻ sơ sinh có chất lượng rất tốt”. Tốt ở điểm nào? Thứ nhất, “chịu nhiệt, chịu thiếu máu cục bộ”, còn tốt hơn thận người lớn; thứ hai, “khả năng tái sinh mạnh”, ghép vào cơ thể người trưởng thành thì sau 6–9 tháng có thể phát triển đến gần kích thước thận người lớn.

Quý vị hãy nghe giọng điệu ấy mà xem. Trong mắt ông ta, một em bé vừa chào đời, thậm chí chỉ nặng vài ký, không phải là một sinh mạng sống động, mà là một “phụ kiện” chất lượng cao, “bền bỉ”, “có thể nâng cấp”. Ông ta còn đắc ý nói rằng, Giáo sư Trần Cương của Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán đã thực hiện hơn 20 ca ghép thận cho trẻ dưới một tuổi.

Điều này khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi: những đứa trẻ ấy chết như thế nào? Vì sao lại có nhiều trẻ “vừa đúng lúc” tử vong, với nội tạng khỏe mạnh, và “vừa đúng lúc” xuất hiện trên bàn mổ như vậy?

Cái chết bị “sản xuất”: “thử thách cực hạn” của Bệnh viện Nhân Tế Thượng Hải

Nếu nói Tống Đồ Nhuận chỉ là khoe khoang, thì Bệnh viện Nhân Tế trực thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải là đang có bằng chứng xác thực cho hành vi tội ác.

Năm 2023, các bác sĩ của Bệnh viện Nhân Tế đăng một bài báo trên American Journal of Transplantation, khoe “thành tích” của họ: họ đã thành công ghép đôi thận của hai trẻ sinh non, mỗi em chỉ nặng khoảng 1 kg, cho hai phụ nữ trưởng thành mắc suy thận giai đoạn cuối (25 tuổi và 34 tuổi).

Bài báo viết rất hoa mỹ, gọi đây là “đột phá giới hạn độ tuổi và cân nặng thấp”. Nhưng hãy nhìn kỹ số liệu: một trẻ sinh ở tuần thai 29, bị lấy thận vào ngày thứ hai sau sinh; trẻ còn lại sinh ở tuần thai 29 tuần 5 ngày, bị lấy thận vào ngày thứ ba sau sinh.

Ông Uông Chí Viễn, đại diện Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đã chỉ ra một lỗ hổng logic then chốt: việc xét nghiệm tương thích nội tạng ít nhất cần vài ngày, thậm chí phải thực hiện trước khi có nguồn hiến.

Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là khi đứa trẻ còn chưa ra đời, thậm chí còn trong bụng mẹ, bác sĩ đã thông qua chọc ối để làm xét nghiệm tương thích, đã quyết định rằng đứa trẻ này “phải chết”, đã tìm sẵn “người mua” (người nhận).

Đây là cứu người ư? Đây là “giết người theo nhu cầu”! Là coi trẻ sơ sinh như kho nội tạng sống, cần thì để “sinh non”, rồi tuyên bố “không thể sống sót”, cuối cùng “hợp pháp” lấy nội tạng.

“Thuật trường sinh” của giới quyền quý và “trang trại trẻ sơ sinh” của quân đội

Bức màn đen tối sâu hơn được hé lộ một góc vào ngày 22/9/2025. Tổ chức Điều tra Quốc tế công bố một báo cáo gây chấn động: “Bí mật kinh hoàng về việc quân đội Trung Quốc mổ cướp nội tạng trẻ sơ sinh khi còn sống”.

Báo cáo vạch trần rằng các bệnh viện quân đội của ĐCSTQ đã khởi động thí nghiệm “cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh” từ hơn 10 năm trước. Mục đích là gì? Để phục vụ “dự án kéo dài tuổi thọ” cho các quan chức cấp cao, mưu toan sống đến 150 tuổi. Bởi theo Đông y và một số tà đạo, nguyên khí của trẻ sơ sinh là dồi dào nhất, khả năng tái sinh của nội tạng mạnh nhất, là “vật phẩm bồi bổ” hạng nhất.

Điều tra cho thấy, để đảm bảo nguồn cung, thậm chí còn xuất hiện “trẻ sơ sinh định hướng”: giam giữ phụ nữ, thụ tinh nhân tạo, giống như chăn nuôi gia súc—sinh ra là để giết lấy nội tạng. Nghe có giống phim kinh dị Hollywood không? Nhưng dưới sự cai trị của ĐCSTQ, đó là thực tế đang diễn ra.

Cựu nhà nghiên cứu virus của Lục quân Mỹ, Tiến sĩ Lâm Hiểu Húc, nói rất đúng: “ĐCSTQ coi toàn bộ người Trung Quốc như một kho nội tạng sống”. Từ các học viên Pháp Luân Công trước đây, đến người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương sau này, đến những vụ mất tích như Hồ Hâm Vũ, và nay, bàn tay ma quỷ cuối cùng đã vươn tới cả những đứa trẻ còn quấn tã.

Khi bờ bên này chính là địa ngục

Các bác sĩ của Bệnh viện Nhân Tế như Lý Đại Vĩ, Trương Minh… vẫn hả hê vì đăng được bài SCI, tuyên bố rằng điều này “mang lại lợi ích cho nhiều bệnh nhân suy thận hơn”. Nhưng theo tôi, đó là đang mở cánh cửa địa ngục.

Khi một xã hội dung túng việc bác sĩ vì lợi ích và tuổi thọ của giới quyền quý mà dụ dỗ sinh non, từ bỏ cấp cứu, và biến một đứa trẻ chưa kịp nhìn thế giới thành “linh kiện”, thì xã hội ấy đã chết.

Đây không phải là tiến bộ y học, mà là sự hủy diệt của nhân tính. Thể chế này đang biến thiên thần áo trắng thành ác quỷ khát máu, biến bệnh viện thành lò mổ. Và nếu mỗi chúng ta không đứng lên ngăn chặn, thì trong tương lai, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một “nguồn hiến” trên dây chuyền ấy.

(Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả)

Lý Ngọc theo Vision Times
Vision Times

Published by
Vision Times

Recent Posts

Tổng thống Trump ủng hộ Thủ tướng Takaichi trong cuộc bầu cử tại Nhật Bản

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Nhật Bản đang thu hút sự chú ý…

3 phút ago

Khủng hoảng tài chính kép: Bitcoin giảm 44%, thị trường trái phiếu báo động

Thị trường tài chính toàn cầu những ngày gần đây bị bao trùm bởi tâm…

30 phút ago

ĐCSTQ sở hữu 210 tổ chức hacker, Đài Loan là mục tiêu tấn công trọng điểm

Tờ Chosun Biz trực thuộc “Nhật báo Triều Tiên” (Chosun Ilbo) đưa tin, trong số…

3 giờ ago

Thu giữ 4 khẩu súng của hai người cướp ngân hàng ở Gia Lai

Cùng với việc bắt giữ thành công 2 người cướp ngân hàng tại tỉnh Gia…

5 giờ ago

Đề xuất phạt nguội người vi phạm cấm hút thuốc lá trong dự thảo luật sửa đổi

Bộ Y tế đề xuất làm rõ khái niệm thuốc lá mới, cấm tàng trữ…

6 giờ ago

“Liều thuốc độc” hóa giải ân oán giữa nàng dâu – mẹ chồng

Nàng dâu: Nita mới kết hôn và vợ chồng cô sống chung với gia đình…

7 giờ ago