Trung Quốc

TQ: Bệnh viện ở Hà Nam bị cáo buộc buôn bán trẻ em suốt 13 năm

Nhân viên tại Bệnh viện Nhân dân huyện Ninh Lăng ở Tp. Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, bị phát hiện đã tham gia vào hoạt động buôn bán trẻ sơ sinh bất hợp pháp trong suốt 13 năm. Những đứa trẻ này đều có giấy chứng nhận, danh tính của các em đã được “tẩy trắng”.

Mới đây, ông Thượng Quan Chính Nghĩa, một tình nguyện viên chống buôn người nổi tiếng ở Trung Quốc Đại Lục, đã công khai đưa tin rằng nhân viên tại Bệnh viện Nhân dân huyện Ninh Lăng ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam đã các bán bé gái trong một thời gian dài. (Ảnh: Weibo của ông Thượng Quan Chính Nghĩa)

Ngày 1/11, ông Thượng Quan Chính Nghĩa, một tình nguyện viên chống buôn người nổi tiếng, đăng trên Weibo cho biết bắt đầu từ năm 2011, ông Vương x Đào, tài xế tại xe cấp cứu 120 của Bệnh viện Nhân dân huyện Ninh Lăng, tỉnh Hà Nam, đã cấu kết với cựu trưởng khoa sản của bệnh viện, trường kỳ cung cấp các bé gái cho nhiều người dân địa phương trong suốt 13 năm.

Trong những thương vụ này, bé gái nhỏ nhất hiện mới hơn 2 tuổi, bé lớn nhất mới 13 tuổi. Ông Thượng Quan Chính Nghĩa tiết lộ, những đứa trẻ này có giấy khai sinh y tế của cơ sở y tế địa phương, có thể dùng để nhập hộ khẩu, giúp tẩy trắng danh tính.

Chẳng hạn, một trong những người mua là Nghiêm x Nhất (nữ) thừa nhận đã bỏ tiền ra mua trẻ từ ông Vương x Đào, sau đó lấy giấy khai sinh cho bé gái, rồi đăng ký hộ khẩu và trở thành mẹ của bé.

Sau khi vụ việc được vạch trần, chính quyền huyện Ninh Lăng đưa tin, rằng “các biện pháp cưỡng chế hình sự đã được thực hiện đối với 4 người có liên quan”. Bệnh viện Nhân dân huyện Ninh Lăng nói với truyền thông Trung Quốc rằng ông Vương x Đào là một “nhân viên bên ngoài”.

Tuy nhiên, ông Thượng Quang Chính Nghĩa đã nêu một số câu hỏi trên weibo:

  • Vương x Đào đã giới thiệu bán bao nhiêu đứa trẻ từ chỗ của cựu trưởng khoa sản bệnh viện?
  • Những đứa trẻ được bán bởi 2 người này đến từ đâu?
  • Có đồng phạm nào khác ở Bệnh viện nhân dân huyện Ninh Lăng và ngoài xã hội không?
  • Tại sao những đứa trẻ bị ông ta bán lại có thể lấy được giấy khai sinh từ Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc huyện Ninh Lăng (trước đây là Bệnh viện Trung ương)?
  • Vương x Đào và cựu trưởng khoa sản đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận?
  • Còn liên quan đến bao nhiêu đứa trẻ khác?

Thông tin công khai cho thấy, Bệnh viện Nhân dân huyện Ninh Lăng là bệnh viện toàn diện hạng 2 quốc gia duy nhất trong quận tích hợp chăm sóc y tế, cấp cứu, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phòng ngừa, và được đánh giá là “Bệnh viện nhân dân đạt yêu cầu quốc gia”“Tổ chức Đảng cơ sở tiên tiến”.

Đây là bệnh viện hợp tác của Bệnh viện Đông Trực Môn thuộc Đại học Y khoa Trung Quốc Bắc Kinh với Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Nam.

Sau khi vụ buôn bán trẻ em này được truyền thông đưa tin đã thu hút sự chú ý và bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.

Cư dân mạng “Bàn tử Vi đàm” nói tài xế của Bệnh viện Nhân dân huyện Ninh Lăng, tỉnh Hà Nam đã cấu kết với các bác sĩ, y tá sản khoa, bán các bé gái trong thời gian dài. Nhưng bệnh viện lại trơ tráo nói rằng những kẻ liên quan đến việc buôn bán trẻ nhỏ là nhân viên bên ngoài, nhân viên chính thức không tham gia… Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở tại nhân gian!

Cư dân mạng “Thố Thố abcd0707” nói: Thứ nhất, chẳng phải là cha mẹ đang bán con sao? Thứ 2, nếu người mẹ nói con đã chết, thì toàn bộ khoa sản đều thông đồng với nhau, chứ không riêng gì trưởng khoa sản. Thứ 3 việc xin cấp giấy khai sinh để tẩy trắng thân phận không phải là việc mà một người có thể làm được.

Tài khoản “Sức mạnh như ngọn lửa – Người khổng lồ” cho rằng chắc chắn có bác sĩ tham gia, thậm chí cả trưởng khoa. Nói không chừng có thể lãnh đạo bệnh viện cũng liên can. Nếu không thì một tài xế xe cứu thương đâu có được năng lực này.

Tài khoản “Dân tộc câm nín 1” cho biết, những người dân thường đang nỗ lực đấu tranh chống lại nạn buôn người, nhưng một số người lại đang cấp giấy khai sinh tẩy trắng cho họ.

Cư dân mạng “Bất ngỗ ư vật” (Không hài lòng với mọi thứ) chỉ trích, xã hội này quá điên rồ. Cái giá phải trả cho sự phát triển kinh tế nhanh chóng là sự táng tận lương tâm. Sau đó, khi nền kinh tế không còn phát triển nhanh chóng, nhiều tệ nạn xã hội dần xuất hiện.

Theo Lý Tịnh / Epoch Times

Lý Tịnh

Published by
Lý Tịnh

Recent Posts

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng

Nhiều chính sách hỗ trợ mới đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp quy…

3 giờ ago

Tổng thống Trump áp thuế 15% với polysilicon, đối phó hàng giá rẻ từ Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (6/8) đã ký một tuyên bố áp…

4 giờ ago

Bộ VH-TT&DL đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

Trong văn bản góp ý gửi Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và…

11 giờ ago

Ông Trump rót 2 tỷ USD vào ngành khai khoáng, quyết giảm phụ thuộc Trung Quốc

Nguồn vốn mới được kỳ vọng sẽ giúp đào tạo thêm lao động kỹ thuật…

11 giờ ago

Sau 22 năm “ẩn mình”, cá tầm quý hiếm nặng 53 kg bất ngờ bị bắt

Cá tầm mũi dài trưởng thành thường có chiều dài từ 80 đến 220 cm,…

12 giờ ago

Gã khổng lồ thương mại điện tử Nga mất 20% kho hàng, nguy cơ phá sản

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố sau một vụ tấn công: “Hệ thống logistics của…

12 giờ ago