Một video ghi lại cảnh một bác sĩ người Trung Quốc nói với bệnh nhân rằng ông sẽ "cho cô ấy một trái tim trẻ trung" gần đây đã lan truyền rộng rãi trên mạng. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)
Những năm gần đây, các vụ thanh thiếu niên mất tích và bị nghi ngờ bị thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc liên tục được đưa tin, gây hoang mang trong dư luận. Gần đây, một đoạn video ghi lại cảnh một bác sĩ nói với bệnh nhân rằng sẽ “thay cho cô một trái tim trẻ” đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng, khiến nhiều người rợn tóc gáy.
Gần đây, trên mạng xã hội tại Trung Quốc Đại Lục lan truyền một video bằng tiếng Quảng Đông, ghi lại cuộc đối thoại giữa một bác sĩ với một nữ bệnh nhân và người nhà của cô. Người nhà hỏi: “Chi phí ghép tim thông thường khoảng bao nhiêu tiền?” Bác sĩ trả lời: “Tổng chi phí khoảng hơn 300.000 tệ (khoảng 43.000 USD), sau khi được bảo hiểm chi trả thì có thể chỉ phải tự bỏ ra hơn 100.000 tệ (khoảng 14.330 USD).”
Nữ bệnh nhân cho biết mức chi phí đó có thể chấp nhận được, sau đó nói với bác sĩ: “Tim rất khó chịu, rất căng, rất mệt”. Bác sĩ đáp: “Chức năng tim ngày càng kém, sau khi bị rung nhĩ thì con người sẽ rất khó chịu. Mấy ngày tới chúng tôi sẽ tranh thủ giúp cô hoàn tất tất cả các xét nghiệm”.
Ngay sau đó, ông ta mỉm cười và nói với bệnh nhân: “Nếu thuận lợi, sẽ thay cho cô một trái tim trẻ”.
Trước đoạn đối thoại này, đông đảo cư dân mạng phẫn nộ chỉ trích: “Ác quỷ giết người, nói nhẹ bẫng như vậy, thay một trái tim trẻ!”
“Trái tim trẻ từ đâu ra?”
“Đã chọn sẵn mục tiêu, chuẩn bị giết người lấy tim”.
“Giết một người trẻ mà nói nhẹ nhàng tự nhiên như vậy, rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi?”
“Kẻ giết người, tên mặc áo blouse trắng này là ai vậy?”
“Chỉ có bệnh viện, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là vui vẻ, còn tôi nghe mà run rẩy”.
“Những người này quá đáng sợ”.
“Có thể tùy ý thay một trái tim trẻ, chứng tỏ nguồn ‘hàng’ rất dồi dào, nghĩ kỹ mà thấy kinh hoàng!”
“Cả nước mất tích bao nhiêu thanh thiếu niên như vậy, rốt cuộc họ đi đâu hết rồi? Đi đâu hết rồi? Lũ ác quỷ giết người này!”
Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Đối thoại gây sốc giữa bác sĩ Trung Quốc và bệnh nhân: Cho cô thay một trái tim trẻ. Trong video, bác sĩ nói với một bệnh nhân suy tim rằng sẽ ‘tranh thủ thời gian làm xét nghiệm’, đồng thời cười và nói rằng nếu thuận lợi sẽ ‘thay cho cô một trái tim trẻ.
Cuộc đối thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân khiến cư dân mạng kinh hãi: ‘Sao lại biết chắc đó là một trái tim trẻ?’ ‘Kẻ giết người, kẻ mặc áo blouse trắng này là ai?’ ‘Làm gì có người hiến tặng, đó là những nạn nhân bị bức hại”.
Những năm gần đây, các vụ trẻ em và thanh thiếu niên mất tích tại Trung Quốc liên tục xảy ra. Chỉ trong vài tuần đầu năm 2026, các vụ mất tích được báo cáo đã xuất hiện khắp các địa phương như Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy, Tứ Xuyên…
Tại thị trấn Hắc Long, thành phố Chu Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, một thiếu niên họ Vương, 13 tuổi, tên Vương Nhất Thuần, đã mất tích vào khoảng 6h sáng ngày 12/1 trên đường đến trường. Ngày hôm sau, thi thể em được phát hiện cách nhà 3 km, giác mạc và thận đã biến mất.
Ngày 12/1, một bé trai 13 tuổi họ Trâu ở Chư Thành, Sơn Đông, mất tích sau khi xuống xe vào buổi trưa. Sáng ngày 12/1, một bé gái 14 tuổi tên Từ Mộng Dao ở huyện Đan Thành, Hà Nam, mất tích trên đường đi học. Chiều ngày 11/1, một bé trai 14 tuổi tên Dương Gia Hào mất tích trước cổng Trường Đức Uy ở thị trấn Thượng Tập, huyện Tây Xuyên, tỉnh Hà Nam.
Chiều ngày 10/1, một bé gái 11 tuổi tên Mã Hương Vũ mất tích tại thị trấn Húc Dương, huyện Vinh, thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên. Chiều cùng ngày, một bé gái 13 tuổi tên Trần Nhàn mất tích tại huyện Phổ An, châu Kiềm Tây Nam, tỉnh Quý Châu.
Sáng ngày 6/1, một bé gái 15 tuổi tên Vương Tân Duyệt mất tích tại huyện Kiến Xương, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh. Trưa ngày 7/1, một nữ sinh 17 tuổi tên Uông Điền Nhã Kỳ của Trường Trung học Cao Hà, huyện Hoài Ninh, tỉnh An Huy, mất tích, sau đó thi thể được phát hiện dưới sông.
Ngày 4/1, một nam sinh 17 tuổi tên Trạch Minh Hạo mất tích tại một khu dân cư ở thôn Hoàng Sơn, thị trấn Tiết Trang, huyện Phí, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Tối ngày 5/1, một bé gái 14 tuổi tên Triệu Hân Nhiễm mất tích tại thôn Đông Uông, huyện Đại Thành, tỉnh Hà Bắc.
Nhiều người nghi ngờ rằng những thanh thiếu niên mất tích này đều đã bị thu hoạch nội tạng. Cư dân mạng bình luận sôi nổi: “Học sinh ở Tân Thái chết một cách kỳ lạ, trẻ em Hà Nam liên tục mất tích, các bậc phụ huynh hãy trông chừng con em mình, bây giờ bọn thu hoạch ‘linh kiện’ quá nhiều.”
“Nhiều học sinh mất tích như vậy, nhà trường phải chịu trách nhiệm. Những người bị khám sức khỏe, lấy máu và đăng ký hiến tạng tự nguyện đều đang gặp nguy hiểm”.
Gần đây, một trường tiểu học ở quận Hải Châu, Quảng Châu đã che giấu phụ huynh và tự ý lấy máu học sinh. Giáo viên chủ nhiệm còn nói với học sinh rằng đây là “nhiệm vụ bí mật”, nếu nói cho phụ huynh biết sẽ bị trừ “bông hoa đỏ nhỏ” (phần thưởng).
Sau khi sự việc bị phanh phui, phụ huynh vô cùng phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình một nhóm trò chuyện cho thấy có phụ huynh tức giận chỉ trích: “Không lo dạy học cho tử tế, lại đi lấy máu làm gì?”
“Lại định ghép nội tạng cho ai nữa?”
Thậm chí có người chửi thề: “Ai lấy máu con gái tôi, tôi chém người đó!”
Sự việc này đã gây tranh luận sôi nổi trên các nền tảng như Douyin. Có cư dân mạng đặt câu hỏi: “Trẻ con có cần kiểm tra men gan không (xem chức năng gan)?”
“Có phải thay cho mấy ngôi sao lớn không?”
“Biết người giàu kéo dài tuổi thọ bằng cách nào không? Lên mạng mà tra đi”.
Một phụ huynh đã khiếu nại với báo “Giang Nam Đô Thị”, cho biết con mình đang học lớp một đã bị nhà trường lấy máu khám sức khỏe mà không hề có sự đồng ý hay thông báo nào từ phía phụ huynh.
Khi phóng viên hỏi nhà trường, phía trường cho biết việc lấy máu lần này là căn cứ theo yêu cầu thống nhất của Cục Giáo dục quận Hải Châu, là một hạng mục kiểm tra sức khỏe nhập học thường lệ dành cho học sinh lớp một, không phải do nhà trường tự ý tổ chức. Nhà trường thừa nhận do sơ suất của một số giáo viên chủ nhiệm nên phụ huynh không được thông báo và gửi lời xin lỗi.
Trước đó, Trưởng đại diện chi nhánh Tứ Xuyên của “Nhân Dân Nhật Báo”, ông Lâm Trị Ba, từng tiết lộ: “Hiện nay không ít trường học lấy danh nghĩa khám sức khỏe để lén lấy máu của trẻ em, mục đích là gì? Tôi cho rằng là để xét nghiệm gen. Xét nghiệm gen để làm gì? Là để phục vụ ghép nội tạng.
Một khi ghép cặp gen thành công, đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm! Các bậc phụ huynh nhất định phải cảnh giác, đừng để con em mình dễ dàng tham gia khám sức khỏe, đặc biệt là phải từ chối việc lấy máu!”
Nhiều phụ huynh học sinh đều hiểu rõ điều này, nên đã đồng loạt phản đối các hạng mục lấy máu của nhà trường. Có trường cứ đến ngày khám sức khỏe là học sinh đồng loạt xin nghỉ học.
Ngoài ra, kể từ khi năm 2020 Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ban hành chỉ thị “tuyên truyền hiến tạng vào trường học”, các trường học ở nhiều nơi đã lần lượt triển khai các hoạt động tuyên truyền về hiến tạng.
Thậm chí nhiều sinh viên đại học còn tuyên thệ trở thành tình nguyện viên hiến tạng, trong khi học sinh trung tiểu học chưa đủ tuổi thành niên cũng lần lượt được huy động tham gia tuyên truyền.
Cư dân mạng đồng loạt lên án: “Ai đã trao cho những người này quyền lực để dụ dỗ những thiếu niên chưa bước chân vào xã hội đi hiến nội tạng?”
“Đến cả trẻ con chưa hiểu chuyện mà cũng ra tay, quá tà ác!”
“Khu công nghiệp bị phá rồi, giờ tiến thẳng vào khuôn viên trường học”.
“Tổ chức phản nhân loại đang ở trong hệ thống giáo dục”.
Ngày 19/12/2025, “Tổ chức quốc tế Điều tra bức hại Pháp Luân Công” (WOIPFG) công bố báo cáo mang tên “Sự mờ ám bị che giấu sau lời dối trá ‘nội tạng hiến tặng của công dân’ – Chuỗi công nghiệp đen thu hoạch nội tạng sống ở Vũ Hán”, vạch trần lời nói dối của ĐCSTQ về cái gọi là “nội tạng của công dân hiến tặng”, từ nhiều góc độ phơi bày chuỗi công nghiệp cấy ghép nội tạng và nguồn cung tạng ở Vũ Hán, đồng thời tố cáo tội ác mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công.
Ngày 8/5/2024, bác sĩ thực tập La Soái Vũ của Bệnh viện Tương Nhã số 2 rơi từ trên cao xuống tử vong tại khu nhà gần ký túc xá bệnh viện. Cảnh sát địa phương tuyên bố đây là vụ tự tử nhảy lầu, nhưng gia đình và công chúng đều nghi ngờ anh bị thủ tiêu.
Cư dân mạng Weibo có tên “Thiên Nhãn Tra” tiết lộ, các tài liệu khôi phục từ máy tính và điện thoại của La Soái Vũ khi in ra dày tới hơn 11.000 trang, nặng khoảng 8 kg. Bác sĩ La đã mất 3 năm thu thập những tài liệu y tế đen tối này, đổi bằng chính sinh mạng của mình. Nội dung bao gồm người mất tích bí mật; lời nói dối về “chết não”; chuỗi mua bán nội tạng người; tham nhũng y tế, v.v.
Sau khi sự việc bị phanh phui, cư dân mạng đồng loạt bình luận: “Nơi cứu người chữa bệnh đã biến thành lò mổ, người cứu người chữa bệnh biến thành đồ tể, thế giới này ngày càng ma quái đáng sợ!”
“Lũ cầm thú này mổ sống nội tạng trẻ em để cấy ghép phi pháp!”
“Hóa ra những gì Pháp Luân Công nói về mổ cướp nội tạng là thật!”
Trong hơn 20 năm qua, ĐCSTQ che giấu tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại liên quan đến cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công.
Nhân chứng Annie, từng làm y tá tại Bệnh viện Huyết khối kết hợp Trung – Tây y Tô Gia Đồn, Thẩm Dương, nơi lần đầu bị phanh phui nạn mổ cướp nội tạng vào tháng 3/2006, nói: “Tôi và chồng cũ từng làm ở bệnh viện này từ 1999 đến 2004. Chồng cũ tôi là bác sĩ ngoại thần kinh. Bệnh viện này mổ cướp lượng lớn gan, giác mạc của học viên Pháp Luân Công. Một số người bị lấy nội tạng khi vẫn còn thở, rồi bị ném vào lò hỏa táng cải tạo từ phòng nồi hơi.”
Chủ tịch WOIPFG, ông Uông Chí Viễn, từng nói: ĐCSTQ từ năm 1999 sau khi đàn áp Pháp Luân Công đã triển khai quy mô lớn hoạt động mổ cướp nội tạng; ngày nay tội ác này đã lan rộng khắp xã hội, từ tù nhân lương tâm đến người dân bình thường, thậm chí cả trẻ sơ sinh.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công Thương vừa xử phạt Tập đoàn…
Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để thảo…
Ông Trump nhận định, Hội đồng Hòa bình mà ông đã chuẩn bị như một…
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phản ứng trước bài phát biểu của Thủ…
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất cơ chế tuyển dụng đặc cách và…
Nếu một người không yêu bản thân mình thì làm sao có thể thực sự…