Trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ ngày 9/6 ra thông báo: Cao Dĩ Thầm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng 610 Trung ương ĐCSTQ, đã bị điều tra. (Ảnh chụp màn hình video)
Trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ ngày 9/6 ra thông báo: Cao Dĩ Thầm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng 610 Trung ương ĐCSTQ, đã bị điều tra. Đây là cơ quan phi pháp chuyên đàn áp Pháp Luân Công. Nhà bình luận thời sự Đường Tĩnh Viễn phân tích, việc ra thông báo sát ngày 10/6 là một thông điệp rõ ràng cho thấy “nguyên nhân chính ông Cao Dĩ Thầm ‘ngã ngựa’ có liên quan chặt chẽ đến vai trò của ông trong Văn phòng 610”.
Ngày 9/6/2025, website của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thông báo, ông Cao Dĩ Thầm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nhóm lãnh đạo trung ương về phòng chống “tà giáo”, đang bị điều tra vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.
Văn phòng này chính là tiền thân của Văn phòng 610, tức Văn phòng Trung ương xử lý vấn đề Pháp Luân Công, được thành lập ngày 10/6/1999 theo lệnh của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân nhằm “xóa sổ Pháp Luân Công trong 3 tháng”, phớt lờ hiến pháp và luật pháp hiện hành, là một cơ quan đàn áp bất hợp pháp thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Theo hồ sơ công khai, ông Cao Dĩ Thầm (75 tuổi) từng giữ chức Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Từ năm 2005, Cao Dĩ Thầm giữ chức Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng 610 Trung ương. Cuối năm đó, ông kiêm nhiệm Phó Tổng thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương, kiêm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Công tác duy trì ổn định Trung ương và Văn phòng 610.
Trên kênh truyền thông của mình, nhà bình luận Đường Tĩnh Viễn chỉ ra rằng có 2 điểm nhạy cảm trong cuộc điều tra ông Cao Dĩ Thầm đáng được chú ý. Đầu tiên, thông báo chính thức về việc ông bị bắt là vào lúc 4:00 chiều ngày 9/6, giờ Bắc Kinh, ngay trước ngày 10/6. Ngày 10/6 có một chút đặc biệt, vì Phòng 610 được thành lập vào ngày 10/6/1999.
Thứ hai, thông báo chính thức của Ủy ban Kỷ luật chỉ nhắc đến chức danh Phó Chủ nhiệm Văn phòng phòng chống “tà giáo” của ông, mà không hề đề cập đến chức danh Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia.
Ông Đường Tĩnh Viễn phân tích, việc thông báo vào ngay sát ngày 10/6 là một thông điệp rõ ràng rằng “nguyên nhân chính ông Cao Dĩ Thầm ngã ngựa có liên quan chặt chẽ đến vai trò của ông trong Văn phòng 610”.
Ông Đường Tĩnh Viễn cho biết, Văn phòng 610 thường có cơ cấu kết hợp một Thứ trưởng Bộ Công an với một Thứ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương để cùng phụ trách đàn áp.
Tuy nhiên, ông Cao Dĩ Thầm là trường hợp đặc biệt, là người đầu tiên đến từ Bộ An ninh Quốc gia giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng 610, chứng tỏ ông phụ trách mảng tình báo đối ngoại và đàn áp Pháp Luân Công ở hải ngoại.
Theo truyền thông nhà nước, Cao Dĩ Thầm có kinh nghiệm công tác quốc tế lâu năm. Nhà bình luận Đường Tĩnh Viễn nhận định đây là sự ám chỉ rõ ràng rằng ông ấy từng phụ trách các hoạt động tình báo đối ngoại, có liên quan đến mạng lưới gián điệp hải ngoại của ĐCSTQ.
Sau khi nghỉ hưu vào tháng 3/2017, Cao đảm nhiệm các chức vụ tại Hội Nghiên cứu Văn hóa Viêm Hoàng Trung Hoa, trong đó có Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng ủy và Cố vấn trưởng Ủy ban Di sản Văn minh Trung Hoa.
Từ tháng 8/2024, tờ New York Times đã khởi xướng chiến dịch công kích Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và Pháp Luân Công, phối hợp với một số nhân vật để tung ra làn sóng truyền thông và khởi kiện pháp lý, nhằm bôi nhọ uy tín của các tổ chức này.
Theo bài viết, “mục tiêu cuối cùng là kéo Mỹ vào cùng đàn áp Pháp Luân Công, khiến Mỹ trở thành đồng lõa với ĐCSTQ, từ đó không còn đủ tư cách để lên án và truy cứu tội ác của Bắc Kinh.”
Đây là chiêu bài “mượn dao giết người” của ĐCSTQ. Việc thâm nhập truyền thông dòng chính Mỹ, như tờ New York Times, không phải chuyện một sớm một chiều, rất có thể đã bắt đầu từ thời Cao Dĩ Thầm.
Ông Đường Tĩnh Viễn kết luận: “Hiện nay, quyền lực cấp cao trong nội bộ ĐCSTQ đang tái cấu trúc. Trong bối cảnh ông Tập Cận Bình, người chủ đạo đàn áp ở hải ngoại, đang mất dần quyền lực, việc tay sai Cao Dĩ Thầm bị công bố ‘ngã ngựa’ ngay trước ngày 10/6 là một điều rất đáng suy ngẫm.”
Nhà bình luận Lý Yến Minh cho biết, chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, môn tu luyện dạy theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, đã kéo dài 26 năm, bao gồm cả tội ác mổ cướp nội tạng và còn lan ra cả nước ngoài.
Ông Lý nhấn mạnh cuộc bức hại này là một thảm họa của dân tộc Trung Hoa, là bi kịch của toàn nhân loại. Nó gây ra khủng hoảng toàn diện về đạo đức, xã hội, kinh tế và chính trị cho xã hội Trung Quốc.
Ông nói thêm, những kẻ đàn áp Pháp Luân Công liên tiếp gặp phải báo ứng, làn sóng phản đối ĐCSTQ đang dâng cao cả trong và ngoài nước, “Trời diệt Trung Cộng” đang ngày càng hiển hiện rõ ràng. Trung Quốc đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, còn tầng lớp lãnh đạo ở Trung Nam Hải thì phải đối mặt với lựa chọn sống còn cho chính mình.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Một máy bay của Hãng hàng không Ấn Độ chở theo 242 hành khách đã…
Hà Lan: Nghi phạm của vụ án dùng dao đâm 5 người tại Amsterdam vào…
UBND tỉnh Bắc Kạn quyết định dừng tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích tại…
923 giáo viên và nhà trường tại huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) bị loại…
Một số quốc gia phương Tây đã yêu cầu Ukraine hạ độ tuổi tuyển quân…
Nhà Trắng sẽ cắt giảm ngân khoản tài trợ quân sự dành cho Ukraine, theo…