Trung Quốc

TQ: Lũ lụt nghiêm trọng ở Cam Túc khiến 10 người chết, 33 người mất tích

Tối 7/8, khu vực trung bộ và đông bộ tỉnh Cam Túc xảy ra mưa lớn gây lũ quét và lở đất, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người, hơn 4.000 người ở huyện Du Trung, thành phố Lan Châu bị mắc kẹt. Chính quyền cho biết tính đến khoảng 13:30 ngày 8/8, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 33 người mất liên lạc, tuy nhiên chính quyền thường có xu hướng che giấu số liệu thực tế.

Huyện Du Trung, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc xảy ra thảm họa lũ quét do mưa lớn. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp từ video)

Núi Hưng Long gặp mưa lớn, lũ bùn tràn vào sông huyện thành

Tối ngày 7/8, khu vực trung bộ Cam Túc liên tục hứng chịu mưa lớn, các khu vực như Lan Châu, Lâm Hạ, Bạch Ngân xuất hiện mưa vừa đến mưa lớn. Từ khoảng 18:00 ngày 7/8, huyện Du Trung, thành phố Lan Châu xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn, khu vực núi Hưng Long đạt cấp độ mưa bão. Tính đến 6:00 sáng ngày 8/8, lượng mưa tại khu vực núi Hưng Long ước tính đạt 195,0 mm.

Mưa lớn đã gây ra lũ bùn ở nhiều nơi. Huyện thành Du Trung cách núi Hưng Long vài km, lũ bùn đã tràn vào kênh sông của huyện thành.

Một cư dân Du Trung, anh Trần (ẩn danh vì lý do an toàn), ngày 8/8 nói với phóng viên Epoch Times: “Khi lũ quét xảy ra, tôi đã ra ngoài quay video. Các làng xung quanh huyện của chúng tôi bị thiệt hại khá nặng, hiện đang tiến hành cứu hộ. Tôi ở trong thị trấn, tình hình có phần đỡ hơn, chủ yếu là ở các khu vực khác như Hạp Khẩu, Tiểu Khang Doanh, Hạ Quan Doanh và Mã Liên Than.”

Anh nói: “Tối qua, tôi cảm thấy tòa nhà rung chuyển, tò mò chạy ra ngoài xem thì phát hiện tiếng động trong sông rất lớn. Lũ bùn từ núi Hưng Long cách đó 3 – 4 km tràn xuống, mang theo rất nhiều bùn cát, củi, gỗ và đá, rất đáng sợ. Các cây cầu ở đây gần như bị phá hủy hoàn toàn.”

“Tiểu khu của chúng tôi nằm ở vị trí cao, không bị ngập. So với những người ở các làng, chúng tôi coi như may mắn. Video của tôi được quay ngay cạnh sông, nhà tôi chỉ cách đó một con đường.”

“Chính quyền nói có hơn 30 người mất liên lạc, nhưng tôi đoán con số thực tế có lẽ nhiều hơn thế, còn bao nhiêu người bị chôn vùi thì không ai biết. Phần lớn thiệt hại là các con đường và nhà cửa dọc sông, nghiêm trọng nhất là Mã Liên Than, nằm dưới chân núi, nhưng hiện tại chưa có thông tin cụ thể, tôi cũng không rõ.”

Anh tiếp tục: “Tối qua mưa rất to, khu vực núi Hưng Long mưa bão, lũ quét đã phá hủy trạm quan trắc mưa, nên dữ liệu sau đó bị mất. Bạn tôi ở làng Hưng Long, nhà cậu ấy bị ngập, may mắn là người không sao, ngày hôm sau đã sơ tán. Làng đó chỉ bị ngập đường chính, nên mọi người đều an toàn, đợi đến sáng mới sơ tán.”

Anh nói: “Ở đây thường có lũ bùn, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế.”

Tình trạng thảm họa ở khu vực núi Hưng Long, huyện Du Trung. (Hình ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)

“Nhà cửa bị cuốn trôi, hy vọng sống sót rất mong manh.”

Một cư dân khác ở huyện Du Trung, anh Chu (ẩn danh vì lý do an toàn), nói với Epoch Times rằng: “Đường sá bị gián đoạn, các làng trên núi Hưng Long đều mất điện, mất nước. Có một ngôi làng, vài hộ gia đình cùng với nhà cửa bị cuốn trôi hoàn toàn. Làng Mã Liên bị nặng nhất, nhiều nhà bị cuốn trôi.”

Một người dân khác ở huyện Du Trung, anh Lưu (ẩn danh vì lý do an toàn), có chị gái sống ở khu vực bị thảm họa Mã Liên Than, hiện vẫn mất liên lạc. Anh Lưu nói: “Chị tôi sống ở Mã Liên Than, lần cuối tôi liên lạc với chị là 9h tối qua, lúc đó chị nói mưa rất to.”

“Đến giờ vẫn không liên lạc được, cả gia đình bốn người của chị sống gần sông, không ai thoát ra được, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, giờ hy vọng sống sót rất mong manh.”

“Tôi đã đến hiện trường, chẳng còn gì, nhà cửa bị san phẳng. Không vào được, chúng tôi phải đi bộ vào, đến nơi thì hoàn toàn sụp đổ, gần như không còn gì ở ven sông, thật thê thảm. Tất cả thiết bị liên lạc đều bị cắt, điện cũng mất, đường sá bị phá hủy.”

Một người dân ở Cựu Trang Câu, huyện Du Trung, anh Tiểu Lý (ẩn danh vì lý do an toàn), nói: “Nhà tôi không sao, ở vị trí cao, dù gần đó. Hiện tại đường sá đều bị chặn, đoạn đường từ núi Hưng Long đến ngã ba bị phá hủy hoàn toàn, các cầu ở Quan Ma Than và Núi Hưng Long bị san phẳng. Không ra được, cũng không vào được.”

Tình trạng thảm họa ở khu vực núi Hưng Long, huyện Du Trung. (Hình ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)

Các video lan truyền trên mạng cho thấy một số cơ sở vật chất quanh sông bị hư hỏng, xe cộ bị cuốn trôi, nền đường bị phá hủy.

Cư dân mạng địa phương cũng tiết lộ tình hình thảm họa trên mạng:

“Hơn 60 tuổi, lần đầu tiên thấy mưa lớn như vậy ở Du Trung.” 

“Nước ở huyện thành Du Trung tối qua ngập đến đầu gối, nhà quê của bạn tôi bị sập.” 

“Mưa lớn tối qua làm nhà tôi đến giờ vẫn còn dột.”

Hôm thứ Sáu (ngày 8/8), lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, huyện Du Trung, Cam Túc và các khu vực khác chịu mưa lớn liên tục gây ra lũ quét, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người; Thủ tướng Lý Cường cũng chỉ đạo tiến hành cứu hộ khẩn cấp, di dời và tái định cư người dân bị ảnh hưởng.

Tin tức từ CCTV nói rằng, mưa lớn gây lũ quét, lũ cuốn theo lượng lớn bùn cát và rác tràn lên đường, khiến khu vực núi Hưng Long, huyện Du Trung bị hư hại về điện lực (và liên lạc), 4 ngôi làng, hơn 1.300 hộ gia đình, hơn 4.000 người bị mắc kẹt. Tính đến 3h30 chiều ngày 8/8, đã có 10 người thiệt mạng, 33 người mất liên lạc.

Tối 8/8, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Lan Châu, Phó Thị trưởng Thường trực Phan Triết tại cuộc họp báo về thảm họa lũ quét ở huyện Du Trung, Lan Châu cho biết, trận mưa lớn và lũ quét lần này gây thiệt hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng tại 5 thị trấn. Tổng cộng 102 km đường bộ bị hư hỏng, 5 cây cầu bị phá hủy, 14 làng bị gián đoạn giao thông, hơn 10.000 người bị gián đoạn liên lạc, các công trình cấp nước sinh hoạt và đê sông bị hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nước uống của 24.000 người.

Ngoài ra, diện tích cây trồng bị thiệt hại là 3620 mẫu, thảm họa lũ lụt này ảnh hưởng đến hơn 30.000 người, hơn 2540 căn nhà bị hư hại. Thêm vào đó, lũ quét gây ra 10 người thiệt mạng và 33 người mất liên lạc.

Do Đảng Cộng sản Trung Quốc thường che giấu tình hình thảm họa, thực tế có thể nghiêm trọng hơn.

Cao Tuệ, Hiểu Hoa

Published by
Cao Tuệ, Hiểu Hoa

Recent Posts

Chính quyền Trump kháng cáo, thúc giục hủy bỏ lệnh cấm ICE bắt giữ ở Los Angeles

Chính quyền Trump vào thứ Năm (ngày 7/8) đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa…

2 giờ ago

TQ: Tù nhân lương tâm 71 tuổi bị bức hại đến chết trong tù

Ông Triệu không phải là người tập Pháp Luân Công đầu tiên chết trong Nhà…

2 giờ ago

Việt Nam chiếm thị phần chuối của Philippines tại Nhật Bản

Thống kê thương mại của Nhật Bản cho thấy lượng chuối nhập khẩu từ Việt…

3 giờ ago

Phương án Ukraine “trao đổi đất” và thỏa thuận ngừng bắn

Phương án “trao đổi đất” lại được đặt lên bàn đàm phán Mỹ-Nga. Phía Kiev…

3 giờ ago

Nhật Bản ban hành bản cập nhật về tình trạng ‘khẩn cấp’ dân số

Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những cột mốc nhân khẩu học ảm đạm khi…

4 giờ ago

Đồng minh chủ chốt của Nga tuyên bố sẽ không tái tranh cử

Ông Lukashenko, được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của châu Âu", lên…

4 giờ ago