Trung Quốc

TQ: Nhà máy hóa chất “nổ như bom nguyên tử”, ít nhất 5 người tử vong

Ngày 27/5, tại Công ty TNHH Hóa chất Youdao Shandong ở Tp. Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã xảy ra một vụ nổ lớn bất ngờ, sóng chấn động mạnh đến mức làm vỡ kính các ngôi nhà cách xa vài cây số. Một số cư dân mạng mô tả “cảnh tượng kinh hoàng, như một vụ nổ bom nguyên tử”. Thông báo chính thức cho biết vụ tai nạn đã khiến 5 người thiệt mạng, 6 người mất tích, 19 người bị thương nhẹ, nhưng con số này bị cư dân mạng Trung Quốc nghi ngờ vì có thể cao hơn.

Nhà máy hóa chất Youdao ở tỉnh Sơn Đông đã xảy ra vụ nổ lớn vào ngày 27/5. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình)

Theo Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, vào khoảng 11:57 phút ngày 27/5, một phân xưởng của Công ty Hóa chất Youdao tại Cao Mật, Sơn Đông đã xảy ra vụ nổ. Tính đến 19:25 cùng ngày, sự cố đã khiến 5 người chết, 6 người mất tích, 19 người bị thương nhẹ.

Theo nhiều video được đăng tải trên nền tảng Douyin, hiện trường vụ nổ bốc khói đen dày đặc cuồn cuộn, tạo thành một đám mây hình nấm màu xám đen. Trong video, một số nhân chứng la hét liên tục: “Nổ rồi!”, đúng là “động trời động đất”. Đây là một nhà máy ở Cao Mật, cách đó 10 km mà “tôi còn cảm thấy tê cả da đầu”.

Theo báo The Paper, một cư dân sống gần hiện trường vụ nổ cho biết nhà của họ bị rung lắc dữ dội, kính cửa sổ bị thổi vỡ tan, “cả khung kính cũng bị thổi bay”. Sóng xung kích từ vụ nổ còn làm cho các thiết bị điện trong nhà dân bị hất tung ra ngoài.

Một học sinh tại ngôi trường cách hiện trường vụ nổ gần 1 km nói rằng khi vụ nổ xảy ra, em đang làm bài tập trong lớp, bất ngờ nghe thấy tiếng “ầm” rất lớn, kính cửa sổ lớp học lập tức bị vỡ tan. Em ngồi gần cửa sổ, “cảm giác như bị sóng xung kích đánh vào người”.

Nhiều nhân viên tại các cửa hàng cách hiện trường khoảng 2 km cho biết, rung chấn từ vụ nổ rất rõ ràng, cửa ra vào và cửa sổ của cửa hàng bị vỡ vụn, có thể ngửi thấy mùi khói nồng nặc. Một số người còn nói rằng khu vực này có nhiều nhà máy, buổi sáng và tối thường có mùi lạ.

Anh Trương Lân, một thợ hàn đang làm việc tại khu công nghiệp hóa chất Nhân Hòa, Cao Mật, nói với tờ Jimu News rằng khi vụ nổ xảy ra, anh đang ăn trưa tại một nhà máy trong khu, gần 12:00 thì nghe thấy tiếng nổ lớn, toàn bộ nhà xưởng đều rung lắc, kính của một nhà xưởng lớn bị vỡ toàn bộ.

Một người kinh doanh gần khu vực vụ nổ cho biết, người dân trong khu dân cư gần nhà máy hóa chất đang được sơ tán, rời khỏi khu vực nguy hiểm. Vụ nổ khiến kính các trường học gần đó vỡ tan, học sinh đã được tạm thời cho nghỉ học, một số em bị thương do kính vỡ gây ra.

Chủ cửa hàng này nói: “Kính các tòa nhà gần đó đều bị vỡ, tôi không dám tháo khẩu trang vì có mùi rất khó chịu, xe cứu hỏa đã đến hiện trường, cán bộ các làng xung quanh đang tổ chức sơ tán dân làng, nguyên nhân cụ thể của vụ nổ vẫn chưa rõ”.

Trang web chính thức của Công ty Hóa chất Youdao giới thiệu, đây là công ty con do Tập đoàn Haomai nắm cổ phần chi phối, được thành lập vào tháng 8/2019, tọa lạc tại khu công nghiệp hóa chất Nhân Hòa, thành phố (cấp huyện) Cao Mật, thành phố Duy Phường, chiếm diện tích hơn 700 mẫu, vốn đăng ký là 1 tỷ Nhân dân tệ, hiện có hơn 300 nhân viên.

Doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm và các sản phẩm hóa học liên quan. Theo tài khoản WeChat chính thức của công ty mẹ Haomai Group, Công ty Hóa chất Youdao “là doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu hoạt chất Chlorantraniliprole lớn nhất thế giới với chuỗi cung ứng đầy đủ nhất”.

Trước thông báo chính thức về 5 người chết, 6 người mất tích, nhiều cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra nghi ngờ:

“Vụ nổ lớn như thế mà chỉ có 5 người?”

“Nhà máy có hàng trăm công nhân mà chỉ vài người gặp nạn?”

“Chẳng lẽ nhà máy lớn như vậy chỉ có 11 người đang làm việc?”

“Không có ai đi làm à? Nghỉ lễ rồi sao?”

Một số cư dân mạng còn lo lắng về số phận của những người mất tích:

“6 người mất tích có thể hiểu là đã thành tro bụi rồi?”

“Mất tích là bị khí hóa trong tích tắc phải không?”

Một cư dân mạng ở Quảng Đông viết: “Tại sao tôi lại không phải là một trong số đó… cuộc sống bây giờ thực sự quá khổ rồi, tôi không muốn cố gắng nữa…”

Một người khác bình luận:

“Sự cạnh tranh khốc liệt vô nhân tính đã ép các doanh nghiệp phải làm bừa, cắt giảm chi phí, khiến hàng kém chất lượng tràn lan trong xã hội, từ đó tai nạn ngày càng nhiều và thường xuyên hơn.”

“Do xảy ra vào giờ làm việc, nên có thể thương vong là rất lớn! Công tác quản lý an toàn ở Trung Quốc chẳng khác gì hữu danh vô thực!”

“Kinh tế sụp đổ, trật tự tan rã, tai nạn sẽ ngày càng nhiều.”

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Nghiên cứu: Khi 1 ngôi sao bay ngang qua có thể đẩy Trái Đất ra khỏi quỹ đạo

Một nghiên cứu mới phát hiện rằng nếu một ngôi sao đi qua quỹ đạo…

11 phút ago

Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ tạm dừng phỏng vấn visa du học

Bộ Ngoại giao Việt Nam đang làm việc với Mỹ để làm rõ việc tạm…

52 phút ago

Bác sĩ Mỹ: Biến thể COVID NB.1.8.1 dễ lây lan nhưng không làm bệnh nghiêm trọng hơn

Nhiều bác sĩ Mỹ cho biết, biến thể NB.1.8.1 của COVID-19 đang lây lan nhanh…

59 phút ago

Cháy trụ sở Sở Tài chính Hải Phòng, nhiều giấy tờ bị thiêu rụi

Một vụ cháy tại trụ sở Sở Tài chính Hải Phòng chiều 29/5 đã thiêu…

1 giờ ago

Góc vườn thảo mộc: 9 loại rau gia vị và dược liệu dễ trồng

Nhiều loại rau gia vị quen thuộc không chỉ làm dậy hương vị món ăn…

2 giờ ago

Thiên thể bí ẩn phát ra tia X và sóng vô tuyến cùng lúc đến trái đất

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rằng một thiên thể bí ẩn…

3 giờ ago