Lưu Thắng Đào, một sinh viên đại học đến từ Thành Đô, đã mất tích. Cha mẹ cậu đã giăng biểu ngữ trước cổng trường để đòi công lý. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)
Trong những năm gần đây, các vụ thanh thiếu niên Trung Quốc mất tích liên tiếp xảy ra. Mới đây, một sinh viên của Đại học Thành Đô (Tứ Xuyên) bị mất liên lạc; khi gia đình đến trước cổng trường giăng băng rôn kêu cứu thì bị đưa lên xe cảnh sát. Cảnh sát giải tán đám đông và yêu cầu sinh viên có mặt xóa các hình ảnh, video đã quay bằng điện thoại.
YouTuber “Tài chính Lạnh Nhãn” (财经冷眼) đăng video cho biết, thời gian gần đây sinh viên Lưu Thắng Đào của Đại học Thành Đô đã mất tích. Ngày 18/12, gia đình anh kéo băng rôn trước cổng trường, liên tục gọi tên Lưu Thắng Đào. Sau đó, cảnh sát đến xua đuổi, cha mẹ quỳ xuống van xin mong được nương tay, nhưng cuối cùng vẫn bị áp giải lên xe cảnh sát. Lực lượng chức năng tiếp tục giải tán đám đông và yêu cầu các sinh viên tại hiện trường xóa các hình ảnh quay chụp trên điện thoại.
Theo báo Tân Hoàng Hà, ngày 19/12, Công an thành phố Cung Lai (Qionglai), tỉnh Tứ Xuyên, đã công bố thông báo tình hình an ninh cho biết: vào lúc 16 giờ 29 phút ngày 14/12, Đồn Công an Dương An nhận được trình báo của ông Hồ rằng cháu trai ông là Lưu … (nam, 23 tuổi, người thành phố Cung Lai, Tứ Xuyên; sinh viên một trường đại học tại Thành Đô) đã rời khỏi trường từ ngày 11/12 và mất liên lạc, gia đình đề nghị cơ quan công an hỗ trợ tìm kiếm.
Người mất tích họ Lưu …, cao khoảng 170 cm, vóc dáng gầy. Thời điểm mất tích, anh mặc áo khoác có mũ kẻ caro đen–trắng, quần jean xanh nhạt, giày thể thao màu trắng, đeo kính gọng đen.
Qua công tác xác minh thực địa và trích xuất camera giám sát, cơ quan chức năng phát hiện rằng vào khoảng 21 giờ ngày 11/12, Lưu … một mình điều khiển xe máy điện xuất hiện tại khu vực phố Dương An, thành phố Cung Lai. Đến khoảng 21 giờ 54 phút, anh đi bộ về hướng khu vực sông Nam, thuộc thôn Phụng Lâm, phố Cố Dịch, sau đó mất dấu vết.
Nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi ngờ và phẫn nộ:
“Hàng trăm triệu camera mà không tìm ra nổi một người sao?”
“Sao cứ động một chút là người lại biến mất thế này? Một con người to đùng như vậy! Ngần ấy camera! Lực lượng cảnh sát đông như thế!”
“Phối ghép đã thành công rồi”.
“Nội tạng đã được ‘lãnh đạo’ nhắm tới”.
“Số phận nội tạng ‘quốc hữu’ thật thảm khốc”.
Có người thẳng thắn lên tiếng:
“Khi nào người dân không còn làm nô lệ, không còn quỳ lạy, biết đứng lên phản kháng, thì đất nước và dân tộc này mới có hy vọng”.
“Cảnh sát không những không bảo vệ người dân mà còn làm tổn hại họ!”
“Trung Cộng không sụp đổ thì trời đất khó dung!”
“Đất nước này quá đáng sợ! Ai còn dám tới Trung Quốc du lịch nữa?”
Ngày 12/1 năm nay, thông tin “nữ sinh viên mất liên lạc bên bờ sông, 12 ngày sau tìm thấy thi thể” đã leo lên danh sách tìm kiếm nóng. Tuy nhiên, cả đội cứu hộ dân sự lẫn cảnh sát đều cho biết không tiện tiết lộ chi tiết cụ thể.
Trong tháng 1, một thông báo tìm người được lan truyền rộng rãi trên mạng cho biết một nữ sinh của một trường đại học tại Thành Đô đã mất tích bên bờ sông ở huyện Kim Đường. Theo thông báo, nữ sinh 19 tuổi họ Khương, đang theo học tại Học viện Hy Vọng thuộc Đại học Giao thông Tây Nam, đã mất liên lạc sau khi mua đồ tại một siêu thị ở đầu cầu Bạch Quả vào ngày 31/12/2024. Công tác tìm kiếm ban đầu không mang lại kết quả.
Theo báo Thượng Du, trưa ngày 9/1, Công an huyện Kim Đường (Thành Đô) công bố thông báo tình hình an ninh, cho biết: vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 31/12/2024, Khương … rời trường và đón xe công nghệ tại cổng trường; đến 19 giờ 25 phút thì xuống xe tại đầu cầu Bạch Quả. Khoảng 21 giờ 50 phút, cô đi từ phố Thuận Giang gần đó về hướng bờ sông Đà Giang, sau đó đi vào khu vực không có camera giám sát và mất dấu vết.
Sáng 12/1, ông Ngụy, thành viên một đội cứu hộ dân sự địa phương tại Thành Đô, cho biết trong nhiều ngày liền họ đã tìm kiếm dưới lòng sông Đà Giang. Dữ liệu camera cuối cùng cho thấy nữ sinh xuất hiện tại siêu thị ven sông, và từ đó không còn bất kỳ thông tin hay hình ảnh giám sát nào nữa.
“Sáng hôm qua (11/1), chúng tôi dùng sonar tìm kiếm dưới sông hơn hai tiếng, buổi chiều tiếp tục tìm. Sáng nay (12/1) đã có tiến triển, nhưng không tiện công bố, cần để phía cảnh sát thông tin thống nhất”, ông nói.
Cũng trong sáng 12/1, Công an huyện Kim Đường xác nhận đã phát hiện thi thể nữ sinh vào buổi sáng cùng ngày. “Bước đầu xác định là nạn nhân, kết quả rất đáng tiếc. Nguyên nhân cụ thể chưa tiện công bố. Sau khi có kết quả giám định DNA, chúng tôi sẽ phát đi thông báo chính thức”, đại diện công an cho biết.
Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ và đau xót:
“Một người trẻ như vậy mà chết không rõ nguyên nhân!”
“Hai năm nay số người mất tích quá nhiều, nội tạng còn nguyên không? Mọi người phải tự bảo vệ bản thân và gia đình mình”.
“Cảnh sát nên công bố sự thật, trả lời cho gia đình và cho toàn xã hội”.
Trong những năm gần đây, số vụ người dân Trung Quốc mất tích gia tăng mạnh. Ngày 5/11, một danh sách được lan truyền trên mạng cho thấy chỉ trong 22 ngày của tháng 10, đã có 107 người mất tích, người nhỏ tuổi nhất mới 5 tuổi, lớn nhất 56 tuổi. Nhiều người nghi ngờ rằng các vụ mất tích này liên quan đến nạn buôn người và thu hoạch nội tạng sống.
Ngày 7/12, blogger Tinh Doanh Thuyết (晶莹说) đăng thông tin tìm người: Đào Tinh Nam, nam sinh viên năm tư, 21 tuổi, đột ngột “bốc hơi” trên đường phố Thành Đô. Vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 16/11, Đào Tinh Nam rời nơi ở tại quận Cẩm Giang, Thành Đô bằng phương tiện giao thông và không rõ tung tích. Sau hơn 20 ngày, anh vẫn chưa rõ sống chết, gia đình tuyên bố sẵn sàng trả bất cứ giá nào để tìm người.
Ngày 12/12, blogger Vạn Thuận – Lan tỏa yêu thương (万顺爱心传递) đăng tin tìm người: Lâm Cẩm Cường, nam, 42 tuổi, ở huyện Chương Phổ, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, đã mất liên lạc sau khi đi bộ về hướng khu công nghiệp Cổ Lôi vào khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 10/12. Đến nay, gia đình vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào.
Cũng trong ngày 12/12, blogger Đằng Phi Thuyết (腾飞说) cho biết: Trương Bằng, nam, 33 tuổi, ở thành phố Quý Khê, tỉnh Giang Tây, đã mất tích một cách khó hiểu gần một trạm xăng ven đường vào ngày 28/11, đến nay chưa rõ tung tích.
Ngoài ra, còn nhiều trường hợp khác gây chú ý dư luận:
Lý Gia Long, sinh viên năm tư 22 tuổi, mất tích sau khi rời Học viện Đông Xương, Đại học Liêu Thành (Sơn Đông);
Thường Phú Sâm, thiếu niên 15 tuổi ở thôn Tiểu Thường, trấn Chu Tập, thành phố Lạc Lăng, Đức Châu (Sơn Đông), mất tích;
Một bé trai 13 tuổi ở Vũ Hán (Hồ Bắc) xuống lầu đổ rác rồi không trở về;
Một bé gái 14 tuổi ở An Huy mất liên lạc khi đi nhận hàng chuyển phát;
Một bé gái 16 tuổi ở Nam Kinh mất tích sau khi đến thư viện;
Một thiếu niên 17 tuổi ở Tây An biến mất một cách bí ẩn sau khi ra ngoài.
Một số phân tích cho rằng: Trung Quốc có khoảng 700 triệu camera giám sát, sở hữu hệ thống theo dõi được coi là phát triển nhất thế giới, thế nhưng vẫn có rất nhiều người mất tích không thể tìm ra. Điều này ít nhất cho thấy hai vấn đề: Thứ nhất, việc thu hoạch nội tạng sống là hành vi có tính hệ thống và do nhà nước dẫn dắt; Thứ hai, hệ thống camera khổng lồ này không nhằm phục vụ người dân, mà chủ yếu phục vụ cho mục tiêu “duy trì ổn định” của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
TikTok đã ký kết một thỏa thuận, theo đó sẽ bán 80% tài sản mảng…
Trần Văn Trứ được đánh giá là người chính trực và công bằng, học trò…
Hôm thứ Sáu (19/12), Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rubio đã tổ chức họp báo…
Kế hoạch của EU nhằm dùng tài sản Nga bị đóng băng trong liên minh,…
Hôm thứ Sáu (19/12), Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel…
Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ công bố một video do quân đội Hoa…