Phó bí thư một phòng ban ở Trạm Giang, Quảng Đông bị khiếu nại trên phố đánh chết bằng cuốc. (Ảnh chụp màn hình video)
Trên mạng đưa tin, mới đây một phó bí thư phường Ái Quốc, quận Hà Sơn, Tp. Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã bị một người dân khiếu nại tại địa phương đánh chết bằng cuốc ngay trước cổng phường. Video cho thấy cảnh tượng thật bi thảm.
Những vụ việc tàn bạo thường xuyên xảy ra dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), có nhiều báo cáo về việc các quan chức cấp cơ sở bị giết hại.
Theo nhiều video và ảnh chụp màn hình trên nền tảng X, ngày 17/4, một Phó bí thư của phường Ái Quốc, quận Hà Sơn, Tp. Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông bị đánh chết bằng cuốc ngay trước cổng phường, bởi người dân khiếu nại từ đảo Đặc Trình thuộc thẩm quyền của phường này.
Nguyên nhân là do dân làng đã đến Bắc Kinh khiếu nại. Phó bí thư phường và cảnh sát địa phương đã áp giải người dân từ Bắc Kinh đưa về Quảng Đông và giam họ trong một nhà tù đen hàng chục ngày.
Trong video, một người đàn ông mặc đồ hồng bị đánh ngã xuống đất trước phường Ái Quốc, quận Hà Sơn, người đàn ông mặc đồ trắng vung cuốc đánh vào người ông ấy.
Người đàn ông mặc đồ trắng quay người bỏ đi, sau đó lại quay lại, giơ cuốc lên và đập tiếp vào đầu người đàn ông áo hồng. Người đàn ông nằm trên mặt đất không hề cử động. Một số nhân viên an ninh tại hiện trường cũng sợ hãi tìm chỗ ẩn núp.
(!!! Hình ảnh bạo lực, vui lòng cân nhắc trước khi xem.)
Liên quan đến vụ việc trên, ảnh chụp màn hình cho thấy nạn nhân là Phó bí thư phường Ái Quốc, quận Hạ Sơn, Tp. Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, họ Kim.
Do nhà của người dân thuộc thẩm quyền quản lý của đảo Đặc Trình bị phá dỡ và tiền bồi thường không đủ, nên một số người dân trên đảo thường đến các sở ban ngành của ĐCSTQ cấp tỉnh, thành phố, quận, thậm chí là Bắc Kinh để khiếu nại, nhưng những người đứng đầu vẫn trì hoãn vấn đề bồi thường hợp lý.
Phó bí thư phường và cảnh sát từ đồn cảnh sát Ái Quốc đã đến Bắc Kinh chặn bắt những người khiếu nại này và đưa họ về địa phương giam giữ. Họ bị giam suốt 49 ngày và họ ngày càng tức giận hơn khi nghĩ về điều đó.
Ngày 17/4, Phó bí thư họ Kim bị dân làng đánh đập và lôi ra khỏi cổng. Người dân dùng cuốc đánh vào đầu viên Phó bí thư. Không có nhân viên bảo vệ nào dám ngăn cản họ, ông Kim tử vong ngay tại chỗ.
Sự việc trên đã gây nên cuộc tranh luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Họ viết:
“Người đàn ông này chắc hẳn đã không thể nhẫn nhịn được nữa…”
“Những người ở phường thích gây khó dễ cho người khác. Tôi thấy việc họ bị đánh là bình thường.“
“Lòng hận thù lớn đến mức nào mới có thể khiến dũng khí giết người trỗi dậy theo cách này? Nếu họ [quan chức] cho người đó một con đường sống, người đó sẽ không gây ra một cuộc trả thù lớn như vậy.”
“Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, ĐCSTQ đã phạm nhiều tội ác. Hãy xem liệu người dân có trả thù các người không.”
“Đây là nghề [bí thư] vô liêm sỉ và độc ác nhất.”
“Về cơ bản không có người nào tốt có thể ngồi vào vị trí bí thư này!”
“ĐCSTQ là băng đảng khủng bố phản nhân loại nhất đang hủy hoại nhân dân Trung Quốc! Chúng ta phải lên tiếng bằng nắm đấm!”
“Hành động cách mạng tự phát.”
“ĐCSTQ chẳng có gì tốt đẹp! Kể cả những kẻ còn sống hay đã chết!”
“Đây là cuộc đấu tranh cuối cùng.”
“Đây là phiên tòa xét xử công lý!”
Lý Mộc Tử / Vision Times
Giáo hoàng Francis, nhà lãnh đạo người Mỹ La tinh đầu tiên của Giáo hội…
Ông Yuri Ushakov, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng…
Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đã bày tỏ sự thất vọng về việc cựu Tổng…
Các hãng hàng không Trung Quốc đã bắt đầu hoàn trả phi cơ Boeing về…
Trong 6 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan đưa về Tràm Chim ở…
Gần đây, một công ty sản xuất xuất khẩu 18 năm tuổi ở Đông Quản,…