Ngày 27/3, một bé gái 9 tuổi bị ngã từ tầng 25 xuống bệ tầng 7 đã may mắn sống sót một cách kỳ diệu tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh cắt từ video)
Một bé gái 9 tuổi bị rơi từ tầng 25 xuống tầng 7 tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, nhưng vẫn sống sót và được xuất viện sau 10 ngày. Mẹ của bé cho biết đây thực sự là một kỳ tích.
Hôm 17/4 “Báo sáng Tiêu Tương” đưa tin, ông Ngải – người có mặt tại hiện trường giúp đỡ bé gái cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 6:00 tối ngày 27/3. Lúc đó, mẹ của bé là bà Thẩm cùng ông và một người bạn khác đang nói chuyện công việc, thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ chồng bà Thẩm báo rằng không tìm thấy con đâu cả.
Bố bé vừa đón con từ trường về nhà, bé đi vào phòng, sau đó khi bố gọi bé ra ăn cơm thì phát hiện không thấy con đâu cả, tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng của con.
“Chính là cư dân tầng 7 nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ, có vật gì rơi xuống, nhìn ra mới phát hiện là một đứa trẻ, liền lập tức báo cho ban quản lý,” ông Ngải kể. Họ trèo ra từ cửa sổ nhà cư dân tầng 7 và nhìn thấy bé đang nằm ngửa, chân tay giơ lên trời, miệng và tai đều chảy máu, một bên mắt bị tụ máu và sưng to.
Các căn hộ trong khu chung cư không lắp lan can bảo vệ, từ tầng 25 rơi xuống tầng 7 cao gần 60 mét.
Bé gái ban đầu được đưa đến 2 bệnh viện địa phương nhưng cả 2 đều nói không thể điều trị. Tối hôm đó, bé được chuyển đến một bệnh viện nhi ở Bắc Kinh. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói bé bị gãy xương ở tay, xương chân mày, đốt sống ngực… nhưng không tổn thương đến não. Sau 10 ngày điều trị nội trú, hiện bé đã được về nhà tĩnh dưỡng.
Bà Thẩm chia sẻ với phóng viên rằng tại Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, ban đầu bé được điều trị tại PICU (Khoa hồi sức tích cực nhi) trong 3 ngày, sau đó được chuyển sang khoa Chấn thương chỉnh hình để phẫu thuật cánh tay. Trong thời gian đó, bé đã được kiểm tra rất nhiều lần.
“Bởi vì nhìn chung cơ thể con không có vết thương hở nghiêm trọng, nhưng có tổn thương nội tạng, gãy đốt sống ngực, gãy xương chân mày và gãy xương cánh tay, nói chung là có khá nhiều vấn đề nhỏ,” bà Thẩm cho biết. Các chuyên khoa như ngoại lồng ngực, chấn thương chỉnh hình, thần kinh nội, thần kinh ngoại, nội khoa, ngoại khoa và nhãn khoa đã tiến hành hội chẩn cho bé.
“Khi nhìn thấy tôi, câu đầu tiên con nói là ‘cứu con với’.” Bà Thẩm nói với “Nhân Dân Nhật Báo”, có thể bé đã rơi xuống đường ống ở bệ tầng 7 rồi tự lướt được một đoạn, lúc đó bé vẫn còn tỉnh táo, “làm chúng tôi sợ chết khiếp, cả người tôi như vỡ vụn vậy”.
Bà Thẩm cho biết bình thường bé hay ngồi trong phòng làm bài tập và thường sẽ đóng cửa lại sau khi vào phòng. Ngày 27/3, vì thấy nóng nên bé mở cửa sổ. Khi mở, lưới chắn cửa sổ bị lỏng, bé định chỉnh lại thì tấm lưới rơi xuống, kéo theo cả bé rơi theo.
Bà Thẩm nói: “Tất cả chúng tôi đều tin rằng đây thực sự là một kỳ tích”.
Ngày 6/4, bé được xuất viện từ Bệnh viện Nhi Bắc Kinh. Sau đó, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Đồng Nhân Bắc Kinh để kiểm tra mắt, do bé bị gãy xương chân mày, lo ngại có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác.
Ngoài ra, hiện tại bé còn bị gãy đốt sống ngực dạng chèn ép. Do bé còn nhỏ, bệnh viện khuyến nghị trước mắt nên điều trị bảo tồn. Tuy nhiên, nếu sau này hồi phục không tốt, có khả năng bé sẽ phải đối mặt với một ca phẫu thuật có tính xâm lấn cao.
Trí Đạt (t/h)
Các nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ đã cùng nhau thực hiện chuyến thăm Đài…
Chính quyền Trump tiếp tục gây sức ép lên Đại học Harvard, yêu cầu cung…
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc leo thang, CEO của…
Nhân sâm từ lâu đã được xem là vị thuốc quý, nổi bật với công…
USTR công bố biểu thu phí đối với tàu Trung Quốc sở hữu, tàu do…
Chính phủ Ukraine hôm thứ Sáu (18/4) đã công bố biên bản ghi nhớ về…