Ngày 22/12, tại khu dân cư Hợp Năng Phác Lệ, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đã bùng phát cuộc biểu tình quy mô lớn của các nhân viên giao đồ ăn. (Ảnh chụp màn hình từ video)
Gần đây, tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã xảy ra một cuộc biểu tình quy mô lớn của nhân viên giao đồ ăn. Hoạt động biểu tình lớn này bắt đầu từ ngày 22/12 và kéo dài đến ngày 23/12. Sau đó, chính quyền đã điều động lực lượng cảnh sát đặc nhiệm phong tỏa hiện trường và giải tán đám đông.
Ngày 22/12, tại khu dân cư Hợp Năng Phác Lệ, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đã bùng phát cuộc biểu tình quy mô lớn của các nhân viên giao đồ ăn. (Ảnh chụp màn hình từ video)
Nguyên nhân là do nhân viên giao đồ ăn bị hạn chế không được đi xe điện vào một khu dân cư để giao hàng, khiến các tài xế giao đồ ăn từ nhiều nền tảng khác nhau tập trung tại hiện trường để ủng hộ lẫn nhau.
Theo tiết lộ của cư dân mạng trên nền tảng X, toàn bộ sự việc bắt nguồn từ ngày 22/12, khi các tài xế giao đồ ăn tại khu dân cư Hợp Năng Phác Lệ bị yêu cầu chỉ được dắt xe hoặc đi bộ vào trong khu để giao hàng, trong khi cư dân vẫn có thể đi xe điện ra vào bình thường. Điều này đã khiến các nhân viên giao đồ ăn đồng loạt phản đối.
Sau đó, có cư dân mạng tiết lộ chi tiết hơn về diễn biến xung đột: Vào thời điểm đó, do bảo vệ khu dân cư cấm nhân viên giao đồ ăn vào khu đã dẫn đến xung đột giữa hai bên. Trong quá trình này, một số nhân viên giao đồ ăn cố gắng xông vào và làm ngã nhân viên bảo vệ đang chặn lại. Tại hiện trường, có người chỉ tay vào các tài xế giao đồ ăn và chửi mắng: “Các anh tự mình cũng không coi mình là con người.”
Các tài xế giao đồ ăn đáp trả rằng họ cũng không muốn giao hàng đến khu dân cư này, nhưng bị nền tảng ép buộc điều phối đơn hàng và không thể hủy. Họ chất vấn rằng nếu không cho họ đi xe điện vào khu dân cư, vậy chẳng lẽ cư dân trong khu cũng không nên tiếp tục đặt đồ ăn nữa hay sao?
Hình ảnh video cho thấy, những người tham gia biểu tình đến từ các nền tảng như Meituan và “Taobao Flash Sale” thuộc tập đoàn Alibaba.
Một lượng lớn nhân viên giao đồ ăn tập trung trước cổng khu dân cư, đồng loạt hô vang “xin lỗi”, đồng thời bao vây lực lượng bảo vệ. Có người kích động hét lớn về phía phòng an ninh (phòng quản lý): “Ra đây đi, nhanh lên!”, “Trốn cái gì?”, yêu cầu phía khu dân cư đứng ra phản hồi.
Có cư dân mạng đi ngang qua hiện trường đăng bài cho biết, rất nhiều tài xế giao đồ ăn ở khu vực xung quanh sau khi nghe tin đã nhanh chóng kéo đến tập trung, nhanh hơn cả phản ứng của công an.
Khi nhân viên giao đồ ăn đi qua, không ít người dân hai bên đường lớn tiếng hoan hô, chủ động nhường đường cho họ. Một số người còn giơ tay ra hiệu tán thưởng đối với các tài xế lao qua trong tiếng còi inh ỏi.
Được biết, Meituan đã tạm dừng dịch vụ tại khu vực này. Khi định vị “Hợp Năng Phác Lệ” trên ứng dụng, trang sẽ hiển thị thông báo: “Xin lỗi, khu vực theo vị trí hiện tại của bạn tạm thời không thể cung cấp dịch vụ giao hàng. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.”
Hoạt động biểu tình kéo dài từ ban ngày sang ban đêm, với ngày càng nhiều nhân viên giao đồ ăn tham gia. Họ đi xe điện liên tục đổ về hiện trường, dùng cách bấm còi, bật đèn để thể hiện sự ủng hộ; có người quay vòng giữa đường lớn; có người mang tính biểu tượng “khoác hoàng bào”, trên đó viết: “Thấy trẫm sao không quỳ?”, khiến đám đông xung quanh vỗ tay reo hò.
Sau đó, công an, cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát giao thông lần lượt được điều động, liên tiếp có mặt tại hiện trường biểu tình. Có cảnh sát chỉ tay vào những nhân viên giao đồ ăn đang quay phim, yêu cầu họ nhanh chóng rời đi. Cho đến rạng sáng ngày 23/12, hiện trường vẫn còn tập trung một lượng lớn nhân viên giao đồ ăn, và cũng xuất hiện những người bị nghi là lãnh đạo.
Tiếp theo, chính quyền đã cắt nguồn điện của hệ thống đèn đường gần đó, cưỡng chế giải tán các nhân viên giao đồ ăn tụ tập và người dân hiếu kỳ. Nhiều cư dân mạng đang livestream thì phòng livestream bị khóa, tài khoản Douyin cũng bị phong, và trên các nền tảng như Baidu cũng không còn tìm thấy thông tin liên quan.
Tuy nhiên, những người biểu tình không vì lý do này mà rời khỏi hiện trường. Có nhân viên giao đồ ăn còn đi xe đuổi theo phía sau xe cảnh sát, vừa chạy vừa bấm còi để phản đối. Cho đến khoảng 7h sáng nay, cuộc biểu tình này vẫn đang tiếp diễn, và khu vực gần hiện trường còn vang lên cả tiếng còi báo động.
Trước sự việc này, nhiều cư dân mạng bày tỏ: “Đối với những khu dân cư như vậy, chỉ cần các nền tảng liên kết lại không giao nữa là xong, nói cho cùng vẫn là nền tảng không nỡ bỏ lợi nhuận.”
“Nền tảng giao đồ ăn hoàn toàn có thể phong tỏa khu dân cư này, nhưng họ không làm vậy, mà lại mặc cho tài xế và khu dân cư mâu thuẫn. Một là đơn hàng mang lại lợi nhuận, hai là nếu chủ hộ khiếu nại tài xế thì nền tảng lại có thể phạt tài xế, đó cũng là lợi nhuận. Nói cho cùng vẫn là vấn đề của các nền tảng giao đồ ăn.”
Có người chỉ ra: “Chưa chắc là phân biệt đối xử. Xe điện của nhân viên giao đồ ăn chạy quá nhanh, trong khu dân cư có người già, trẻ em, lo bị dọa hoặc va chạm cũng là điều có thể.”
“Nhiều khu dân cư không cho vào, nhân viên giao đồ ăn chỉ cần đặt đồ ở giá trước cổng, chụp ảnh là có thể đi. Tôi từng thấy những khu không cho giao đều như vậy, tôi cũng ra cổng lấy đồ. Các khu khác đều làm được như thế, sao ở đây lại không được?”
Ngoài ra, cũng có người hướng mũi dùi về phía chính quyền: “Trước tiên tạo ra mâu thuẫn, sau đó dùng cảnh sát đặc nhiệm để giải quyết mâu thuẫn. Mâu thuẫn có giải quyết được hay không thì chưa biết, nhưng phí ‘duy trì ổn định’ thì đã kiếm được rồi.”
“Kích động tầng lớp dưới đấu đá lẫn nhau là thủ đoạn điển hình của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”
“Anh em giao đồ ăn thật dũng cảm, khoác hoàng bào để châm biếm ‘thánh thượng’!” “Người Trung Quốc cố lên! Tiếp tục nỗ lực, tiếp tục vùng lên, lật đổ ĐCSTQ!”
Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, Trung Quốc đầy rẫy vấn đề; từ chính trị, kinh tế, tư pháp, dân sinh, giáo dục cho đến giải trí, lĩnh vực nào cũng tràn ngập mâu thuẫn và tham nhũng. Toàn xã hội bao phủ bởi bầu không khí thù hằn, khiến người ta không khỏi lo ngại.
Nội dung đăng tải trên nền tảng X: “Nhân viên giao đồ ăn ở Trường Sa quá ‘máu’! Tập trung phản đối việc khu dân cư phân biệt đối xử! Chính quyền hoảng sợ, khẩn cấp điều động cảnh sát đặc nhiệm!
Ngày 22/12, khu dân cư Hợp Năng Phác Lệ ở Trường Sa yêu cầu nhân viên giao đồ ăn chỉ được dắt xe hoặc đi bộ vào khu để giao hàng, trong khi chủ hộ có thể đi xe điện bình thường. Tài xế giao đồ ăn phản đối, xảy ra tranh cãi với bảo vệ và quản lý tòa nhà.
Hàng trăm, hàng nghìn nhân viên giao đồ ăn kéo đến ủng hộ, bao vây kín khu dân cư. Chính quyền điều động một lượng lớn cảnh sát đặc nhiệm đến hiện trường để duy trì ổn định. Cho đến nửa đêm, các nhân viên giao đồ ăn vẫn chưa giải tán…”
Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc để cán bộ, công chức,…
Trong quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư, một sự việc đặc biệt…
Sau 8 ngày mất tích, thi thể nam sinh Nguyễn Văn H., sinh viên năm…
Sau 5 năm tổ chức đám tang giả để trục lợi bảo hiểm, bà Nguyễn…
Một đường dây “hô biến” thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất công nghiệp…
Một làn sóng gia tăng các báo cáo về triệu chứng giống loạn thần, 1…