Vào ngày 22/9/2025, một bác sĩ tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Quảng Châu đã bị tấn công. (Ảnh chụp màn hình)
Ngày 22/9, tại Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Trung Y Quảng Châu xảy ra vụ án đẫm máu. Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện bị đâm hơn chục nhát dao, thực tập sinh đi cùng cũng bị liên lụy. Nghi phạm đã bị bắt giữ. Các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc xóa bài rất nhanh, khiến dư luận bất bình.
Theo một sinh viên của Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung Y Quảng Đông kể với phóng viên Epoch Times: “Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện, cũng là thầy của chúng tôi – bác sĩ Vương Hải Bân – bị một bệnh nhân chém hơn 20 nhát, hiện tính mạng chưa rõ ra sao. Hai sinh viên đi theo cũng bị thương.” Sinh viên này cho biết thêm: “Thầy ấy là người có nhân phẩm tốt.”
Một nhân viên y tế của bệnh viện xác nhận: “Sáng nay, bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình bị bệnh nhân cố ý tấn công, đâm hơn chục nhát. Hai sinh viên theo khám cũng bị thương nhẹ. Bác sĩ đang được cấp cứu.”
Người này cho biết nguyên nhân có thể do bệnh nhân cho rằng ca phẫu thuật trước đó không đạt kết quả mong muốn; hiện thông tin bị kiểm soát chặt chẽ.
(Bài đăng: Giáo sư Vương Hải Bân, Giám đốc Trung tâm Chấn thương – Khoa Xương khớp của Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Trung y Quảng Châu, vào ngày 22/9 khi đang khám bệnh thì bị một bệnh nhân tấn công. Hiện ông đang được điều trị tại khoa ICU, còn kẻ tấn công đã bị bắt. Trên mạng lan truyền thông tin cho rằng kẻ tấn công do quá trình hồi phục không tốt nên ôm hận và ra tay trả thù.)
Do thông tin bị xóa nhanh, nhiều nhân viên y tế và sinh viên y bức xúc. Một số người công khai nói: “Càng xóa, tôi càng đăng.”
Theo các bài đăng (đã bị xóa) của bác sĩ trong viện, bệnh nhân vào phòng khám, khóa cửa, rồi lao tới chém bác sĩ từ mặt xuống cằm, ngực, cổ, bụng, bẹn và cả chi dưới. Một sinh viên đại học, một nghiên cứu sinh và một bệnh nhân khác cũng bị chém.
Bác sĩ này nhấn mạnh: “Đây là cố ý giết người, không thể coi là xung đột y tế để làm nhẹ. Nhân viên y tế trong bệnh viện còn không bằng người bình thường đi ngoài đường về mức độ an toàn. Ngành y liên tục bị cắt giảm lương, vừa phải đối mặt bảo hiểm y tế, vừa phải đề phòng bệnh nhân. Những người bị tấn công đều là bác sĩ giỏi. Vị trưởng khoa này tuy tôi không quen nhưng ai cũng nói ông ấy rất tốt và có năng lực nghiên cứu. Môi trường y tế ở nước ta thật khó nói.”
Một bác sĩ khác tiết lộ: bài đăng đầu tiên thông báo vụ việc cùng hàng nghìn bình luận đã bị xóa sạch chỉ trong thời gian ngắn. Phóng viên khi đang xem thảo luận trên mạng cũng thấy nội dung bỗng biến mất.
Trên mạng còn lan truyền thông tin cho rằng bệnh nhân từng đến một bệnh viện ở Nam Kinh điều trị, được bác sĩ nơi đó nói ca phẫu thuật trước không tốt, dẫn đến việc hắn quay về chém người.
Theo China News Weekly, một bác sĩ tham gia cấp cứu cho bác sĩ Vương cho biết: “Ông Vương bị nhiều vết thương nặng, kẻ hành hung đã bị bắt.”
Lịch khám chuyên khoa cho thấy bác sĩ Vương làm việc sáng thứ Hai, sáng thứ Năm và chiều Chủ nhật. Vụ việc xảy ra đúng sáng thứ Hai. Chiều cùng ngày, bệnh viện vẫn hoạt động bình thường nhưng bổ sung thêm nhiều nhân viên bảo vệ.
Trang web bệnh viện giới thiệu: Bác sĩ Vương, sinh tháng 4/1971 tại Sơn Đông, là giáo sư, hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ, bác sĩ sau tiến sĩ đầu tiên chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình Trung y ở tỉnh Quảng Đông. Ông từng tu nghiệp tại Bệnh viện Đại học Southampton (Anh) và Trường Y Đại học Geneva (Thụy Sĩ), công bố hơn 150 bài nghiên cứu, đào tạo 7 tiến sĩ và 23 thạc sĩ, có kinh nghiệm trên 1.500 ca thay khớp. Ông chuyên điều trị hoại tử chỏm xương đùi, loạn sản khớp háng và nghiên cứu sâu về tế bào xương cũng như sinh học phân tử trong chấn thương chỉnh hình.
Ngoài Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Châu, truyền thông Đại Lục cũng đưa tin về nhiều vụ việc đẫm máu khác tại các bệnh viện trong năm nay. Ngày 28/4, một người đàn ông đã tấn công 6 nhân viên y tế tại chi nhánh Hà Tây của Bệnh viện Thiên Tân, khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Cùng ngày, giám đốc Bệnh viện Cổ Lâu Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô cũng bị tấn công.
Bác sĩ Jonath Liu, giáo sư tại Học viện Trung y Canada, phân tích với Epoch Times rằng mâu thuẫn bác sĩ – bệnh nhân và các vụ tấn công y tế ở Trung Quốc xảy ra khá nhiều, nguyên nhân phức tạp:
“Thứ nhất, quan hệ bác sĩ – bệnh nhân đang rất căng thẳng. Kinh tế suy giảm, nhiều người dân khó khăn, viện phí cao, không trả được thì dù bệnh nặng cũng không được điều trị, thậm chí bị ngừng thuốc, đã thành chuyện thường.”
“Thứ hai, có thể do tranh chấp về hiệu quả điều trị, bệnh nhân không hài lòng nên trút giận lên nhân viên y tế.”
“Thứ ba, một số người chịu áp lực xã hội, bị dồn nén và trút giận lên bác sĩ.”
Ông nhấn mạnh: “Bác sĩ nhiều khi trở thành nạn nhân vì nhiều yếu tố, từ đạo đức xã hội suy giảm đến y đức đi xuống. Nhưng với vụ việc cụ thể này, cần điều tra thêm mới rõ nguyên nhân.”
Quan chức liên bang Mỹ cho biết, tại một văn phòng ngoại vi của Cục…
Ukraine đã bị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thúc đẩy tăng nhu cầu tài…
Chắc hẳn có đôi khi bạn sẽ cảm thấy tự ti và cho rằng mình…
Đệ nhất phu nhân Melania Trump phát biểu tại diễn đàn Đại hội đồng Liên…
Nhận thấy chị T. không có sức kháng cự, Trúc giật lấy điện thoại, cùng…
Ven biển Quảng Ninh có nước dâng do bão 0,4–0,6 m.