Trung Quốc

[Video] Hơn 1.000 sinh viên đại học TQ biểu tình phản đối hoãn kỳ nghỉ

Trên mạng lan truyền thông tin rằng ngày 12/6, tại Học viện Ngoại ngữ Hà Bắc – Trung Quốc, vì ban lãnh đạo nhà trường thông báo hoãn kỳ nghỉ nên đã gây ra sự bất mãn trong sinh viên. Tối hôm đó, hàng ngàn sinh viên tập trung tại quảng trường trường để phản đối, có sinh viên dẫn đầu hô vang “Nghỉ!”. Sinh viên gọi cuộc biểu tình này là “Khởi nghĩa 612”. Tin đồn cho rằng sự kiện này đã bị định tính là sự kiện chính trị, thu hút sự chú ý.

Hơn 1.000 sinh viên của Đại học Ngoại ngữ Hà Bắc đã biểu tình để phản đối việc nhà trường hoãn kỳ nghỉ. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo nhiều video trên nền tảng X, tối ngày 12/6, hơn một ngàn sinh viên Học viện Ngoại ngữ Hà Bắc tập trung tại quảng trường trong khuôn viên trường, phản đối việc nhà trường trì hoãn kỳ nghỉ. Sinh viên tiết lộ, trường ban đầu định cho nghỉ hè vào cuối tháng 6, nhưng do có đoàn khách nước ngoài đến thăm vào tháng 7 và sắp xếp cho sinh viên Học viện Nghệ thuật biểu diễn chào mừng, nhà trường gần đây đột ngột quyết định dời thời gian nghỉ của toàn trường sang giữa tháng 7.

Quyết định này gây ra sự bất mãn rộng rãi trong sinh viên, họ liên tục đăng bài phản đối trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Tối ngày 12/6, sinh viên nâng cấp cuộc biểu tình, hơn một nghìn người tập trung tại quảng trường của trường, dưới sự dẫn dắt của một sinh viên, đồng thanh hô khẩu hiệu yêu cầu nhà trường giữ nguyên kế hoạch nghỉ như ban đầu. Sinh viên gọi hành động này là “Khởi nghĩa 612”, và gọi bạn sinh viên dẫn đầu hô khẩu hiệu là “Hiệp sĩ bình nước”.

Tin đồn hiện tại cho biết, yêu cầu của sinh viên Học viện Ngoại ngữ Hà Bắc đã leo thang, một số sinh viên nói: “Chúng tôi không chỉ muốn được nghỉ đúng hạn, mà còn muốn hủy bỏ tự học sáng tối, hủy bỏ các môn học vô bổ và việc kiểm tra phòng ngủ trừ điểm, chúng tôi muốn một cuộc sống đại học bình thường!”

Theo video tại hiện trường, dưới ánh đèn đêm, đông đảo sinh viên tụ tập, dưới sự dẫn dắt của một nam sinh cầm loa, đồng thanh hô to “Nghỉ! Nghỉ!” và các khẩu hiệu khác, khung cảnh rất ấn tượng. Trong lúc đó, có lãnh đạo nhà trường ra đối thoại với sinh viên, một số sinh viên tại hiện trường chỉ trích việc “không trả lời thẳng thắn” vấn đề, nhưng không thấy lãnh đạo trường có dấu hiệu thay đổi kế hoạch trì hoãn kỳ nghỉ.

Trên nền tảng mạng xã hội Douyin của Trung Quốc, một blogger sinh viên được cho là người trong cuộc với tên “Không cho nghỉ thì đúng là cạn lời” đã đăng bài viết, cho biết ban đầu trường dự kiến kết thúc tuần học thứ 16, tuần thứ 18 thi, cuối tháng 6 được nghỉ về nhà, nhưng giờ lại trì hoãn 2 tuần, chỉ vì “để tiếp đãi các vị khách quý cấp cao của các nhà tư bản, các người thắng rồi, còn phong tỏa tin tức tiêu cực”.

Một số bình luận của những người được cho là sinh viên cho biết, giáo viên đã dạy theo kế hoạch kết thúc tuần thứ 16, giờ sắp kết thúc môn học thì đột ngột phải thay đổi thời gian, họp với giáo viên lại nói sẽ giao thêm bài tập cho sinh viên, thậm chí không có lời giải thích hợp lý. Theo kế hoạch nghỉ ban đầu, nhiều người đã mua vé về quê, nếu từ đầu nói rõ là tuần thứ 20 thì chẳng ai phản đối, học phí đắt đỏ không phải để dùng như thế này. Điều hòa trong lớp đúng giờ sẽ ngắt điện, trong lớp rất nóng…

Để tiếp đãi các vị khách quý cấp cao của các nhà tư bản, các người thắng rồi, còn phong tỏa tin tức tiêu cực. (Ảnh chụp màn hình Douyin)

Tin đồn cho rằng sự kiện trên tại Học viện Ngoại ngữ Hà Bắc đã bị nâng cấp thành sự kiện chính trị.

Một blogger Trung Quốc đăng ảnh chụp màn hình cho biết, “Sự việc ở sân Tây đã bị nâng cấp thành sự kiện chính trị”, sau khi Sở Giáo dục tỉnh Hà Bắc điều tra sẽ đưa ra thông báo về kỳ nghỉ. Nội dung yêu cầu: không được đến xem náo nhiệt, nhóm trên ba người không được lan truyền tin tức, không tùy tiện thêm người lạ vào nhóm, không tiếp nhận bất kỳ hình thức phỏng vấn nào, không lan truyền các thông tin liên quan đến sự kiện ở sân Tây trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào…

Sự việc ở sân Tây đã bị nâng cấp thành sự kiện chính trị. (Ảnh chụp màn hình Douyin)

Các bình luận được cho là sinh viên của trường viết: “Vé máy bay đã đặt trước, hủy vé mất 500 tệ, ai bù?”

“Mùa hè ký túc xá nóng muốn chết, học xong giờ tự học buổi tối, phải cầm chai nước khoáng ra nhà vệ sinh lấy nước mát, về ôm ngủ.”

 “Trường này 11h tối đóng cổng, một đống sinh viên (đội bảo vệ trường) đứng gác cổng không cho vào, bảo vệ thì ngồi sau hút thuốc.”

“Người bán hàng rong ngoài trường nói, năm ngoái trì hoãn một tuần vì nhà ăn đặt nhiều rau, trì hoãn một tuần để tiêu thụ rau, sợ lãng phí tiền, năm nay chắc cũng vậy.”

Cư dân mạng X bàn tán sôi nổi:

“Thấy sinh viên như thế này đột nhiên cảm thấy Trung Quốc có hy vọng.”

“Sinh viên Học viện Ngoại ngữ Hà Bắc! Giỏi lắm!”

“Quản lý kiểu sáng ban hành chiều sửa đổi như điên! Dẫn đến kỳ nghỉ cũng dang dở! Cuối cùng còn phải duy trì ổn định! Đây chính là trình độ quản lý thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc!”

“Một quốc gia, một xã hội, không có khế ước tinh thần thì đáng sợ đến mức nào…”

 “Sinh viên đã thức tỉnh, không còn làm nô lệ học đường.”

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Ông Trump và ông Zelensky thảo luận việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine trước mùa đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (22/9) đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr…

13 phút ago

Trước cuộc gặp với Tập Cận Bình, ông Trump gặp bà Takaichi thảo luận quan hệ Trung – Nhật

Trước cuộc hội đàm, ông Trump tiết lộ rằng ông sẽ thảo luận với bà…

25 phút ago

Nhà Trắng ra mắt “Trump TV”, phát nội dung quan trọng của chính phủ 24/7

Hôm thứ Hai (21/9), Nhà Trắng ra mắt một kênh trực tuyến mang tên “TRUMP…

29 phút ago

Ngẫm chuyện dạy con lễ phép

Mặc dù chúng ta không thể quay trở về quá khứ, nhưng vẫn có thể…

33 phút ago

Hàng nghìn người Mỹ gốc Iran xuống đường trước LHQ, phản đối chính quyền Tehran

Ngày 22/9, Chủ tịch Hiệp hội Dân chủ Iran tại California Nasir Sharif trả lời…

35 phút ago

Sự thật về Giang Trạch Dân (10.1) – Sự sa ngã trong cuộc chiến lợi dụng lòng tham

Mô thức phát triển kinh tế Trung Quốc rốt cuộc mang lại gì cho nhân…

38 phút ago