Vào ngày 29/3/2026, một chiếc máy ủi để lao vào đám đông tại chợ Đại Hàn Kế ở quận Fangshan, Bắc Kinh. (Ảnh chụp màn hình video)
Ở chợ phiên Đại Hàn Kế thuộc quận Phòng Sơn, Bắc Kinh xảy ra vụ xe ủi lao vào đám đông gây thương vong nghiêm trọng, đến nay đã 10 ngày nhưng chính quyền vẫn hoàn toàn im lặng. Các chợ phiên ở nhiều khu vực khác của Bắc Kinh cũng bị “vạ lây”, phải khẩn cấp ngừng hoạt động để “chỉnh đốn an toàn”.
Khoảng hơn 11 giờ trưa ngày 29/3, tại chợ lớn Đại Hàn Kế ở Phòng Sơn, một người lái xe ủi chạy qua lại trên con đường chật hẹp, lao thẳng vào các sạp hàng và đám đông. Vụ việc khiến ít nhất 13 người chết, 12 người bị thương. Đến nay đã 10 ngày trôi qua nhưng nhà chức trách vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về vụ thảm án này.
Không chỉ truyền thông trong nước hoàn toàn im lặng mà trên các nền tảng mạng xã hội như Douyin, Tiểu Hồng Thư, Weibo, WeChat… các nội dung liên quan đều bị xóa, thậm chí các từ khóa liên quan cũng bị chặn. Trên Douyin, đến giờ tìm kiếm từ khóa “chợ Đại Hàn Kế” (大韩继大集) cũng không hiển thị bất cứ kết quả nào.
Theo các báo cáo trước đó của Epoch Times, tài xế gây án là người Liêu Ninh, vì oan khuất không được giải quyết nên vào Bắc Kinh để “liều mạng”. Người này thuê một chiếc xe ủi, lên kế hoạch từ trước, cố ý chọn khung giờ giữa trưa – lúc người đi chợ đông nhất – lao thẳng vào khu vực đông người.
Thời điểm đó từng có một bài báo của “Đô Thị Hiện Trường” đưa tin sơ bộ về vụ việc, nhưng nhanh chóng bị gỡ bỏ.
Trước đây, chợ Đại Hàn Kế họp cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, từ 8 giờ sáng đến khoảng 3–4 giờ chiều. Sau khi xảy ra thảm án, chợ đã bị đóng cửa hoàn toàn.
Bị ảnh hưởng bởi sự cố ở Đại Hàn Kế, nhiều chợ phiên ở các khu khác của Bắc Kinh cũng thông báo tạm dừng hoạt động để “nâng cấp an toàn”.
Tại Bình Cốc, một chợ lớn thông báo từ ngày 2/4 tạm dừng mở phiên. Một tiểu thương quay video thông báo khẩn cho khách rằng chính quyền thị trấn sẽ “nâng cấp – cải tạo” khu chợ, hoàn thiện hạ tầng, “để bà con sau này đi chợ yên tâm, thoải mái hơn”, nên từ nay chợ Nam Độc Lạc Hà (南独乐河大集) tạm đóng. Khi nào cải tạo xong sẽ thông báo mở lại.
Một tiểu thương khác ở Bắc Kinh cho biết mình nhận được thông báo: chợ đêm Đông Bằng ngày thứ Bảy, cùng chợ đêm Đại Liễu Thụ ngày thứ Ba và thứ Năm tạm nghỉ từ 3/4 với lý do “nâng cấp thiết bị bảo vệ an toàn của chợ”. Thời điểm hoạt động trở lại chưa rõ, phải “chờ thông báo”.
Căn cứ thông tin do các chủ sạp chia sẻ trên mạng xã hội, chợ Kim Trản (Jinzhan) ở Triều Dương cũng tạm ngừng một tháng để “nâng cấp cải tạo”, chợ Kháo Sơn ở Bình Cốc từ ngày 5/4 cũng tạm đóng cửa.
Chợ Đại Hàn Kế ở trấn Trương Gia Loan, quận Thông Châu, vốn dự kiến khai trương ngày 5/4 cũng bất ngờ thông báo tạm hoãn. Một tiểu thương nói mình đã nhận được thông báo từ ban quản lý, đồng thời nhắn khách quen “đừng mất công đi đường xa”, còn chợ mở lại khi nào thì phải chờ thông tin tiếp theo.
Tuy vậy, cũng có tiểu thương cho biết vẫn còn một số chợ tiếp tục hoạt động bình thường, ví dụ chợ Phong Hà Doanh họp vào các ngày 2–4–6 là “chợ lớn”, 1–3–5 là “chợ nhỏ” vẫn mở đều; chợ Bắc Vụ ngày Chủ nhật vẫn “chật kín người”.
Có người dân Bắc Kinh nói, hiện chủ yếu là các chợ “mở” (ngoài trời, không rào kín) bị dừng, còn chợ trong khu vực khép kín thì vẫn hoạt động.
Song tại các khu chợ vẫn mở, lực lượng bảo vệ được tăng cường thấy rõ. Một cư dân cho hay: “Chỗ nhà tôi chợ vẫn họp, nhưng bảo vệ đông nghịt, quản lý nghiêm hơn hẳn.”
Theo một video do cư dân mạng đăng tải, trong phiên chợ Chủ nhật, có các nhóm bảo vệ 3–4 người đi tuần tra, tay cầm khiên chắn, di chuyển ngay giữa đường chính của chợ, rất dễ nhận ra.
Một số cư dân mạng bình luận, các vụ “trả thù xã hội” kiểu tấn công bừa bãi như vậy liên quan nhiều hơn đến cảm giác bất công, quyền lợi tầng lớp dưới bị chèn ép, bầu không khí bạo liệt trong xã hội, chứ không chỉ là vấn đề “an ninh chợ” đơn thuần.
Gần đây, ở nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục liên tiếp xảy ra các vụ tấn công bừa bãi vào dân thường. Ngày 31/3, tại đường Thanh Tùng (Qingsong Road), quận Giang An, thành phố Vũ Hán, một người đàn ông 44 tuổi cầm dao đi dọc phố đâm chém người qua đường. Công an thông báo có 4 người bị thương, nhưng các nguồn tin lan truyền trên mạng cho rằng con số thương vong thực tế có thể cao hơn.
Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng thứ Tư (8/4), Triều Tiên đã phóng nhiều…
Nhà phân tích Gordon Chang cảnh báo rằng Trung Quốc có thể gia tăng các…
Nghị sĩ Tim Burchett (Cộng hòa, Tennessee) tuyên bố rằng con người đã từng tiếp…
Cổ phiếu Hàn Quốc là những cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất trong phiên giao…
Một ngư dân Indonesia mới đây đã vớt được một vật thể hình ngư lôi…
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi thỏa thuận này là “chiến thắng…