Văn Hóa

Cái thú vị của đọc sách là gì?

Hôm qua nói chuyện khuyến đọc có một bạn hỏi tôi “Cái thú vị của đọc sách là gì?”. Tôi có đưa ra một vài ví dụ chẳng hạn hồi bé tôi đọc “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” cứ tưởng tượng mãi về quả chà là để rồi sau này trưởng thành tôi ăn nó với bao nhiêu là hồi ức và hình ảnh tưởng tượng.

Hôm nay đọc “Walden – Một mình sống trong rừng” của Henry David Thoreau – nhà văn, triết gia người Mỹ (1817-1862) thấy ông viết: “Có một câu hỏi thú vị là con người còn giữ được tôn ti đến mức nào nếu họ bị lột bỏ toàn bộ quần áo?”.

Thật là thú vị!

Tôi nhớ đến cách người Nhật tắm truồng tập thể trong các bể nước nóng lớn ở kí túc xá, các tụ điểm tắm onsen. Tắm ở đó tất cả đều phải cởi truồng hoàn toàn 100%. Kẻ nào mặc quần lót cho dù chỉ đủ che bộ phận sinh dục vào đó nghiễm nhiên trở thành một kẻ phá bĩnh, một kẻ vô văn hóa, một kẻ không đáng được thừa nhận và có thể nhanh chóng bị đuổi ra.

Tại sao người Nhật lại tắm truồng?

Sẽ có nhiều lý do đưa ra. Nhưng tôi thích và cảm thấy lời giải thích này có lý. Đó là khi tắm truồng người ta sẽ giũ bỏ mọi thứ khoác trên người như chức vụ, vị trí, danh tiếng, tài sản, bằng cấp… Người ta sẽ cảm thấy tự do, thoải mái với chính bản thân mình. Người xung quanh cũng sẽ thấy bình đẳng!

Mà cũng đúng. Cởi truồng ra thì ai chẳng như ai, dù có chút khác biệt nào đó về màu da, kích cỡ… nhưng có lẽ như nhau cả.

Tôi đã kiểm nghiệm điều đó khi thấy ông giáo sư khó tính của tôi, người mà suốt 5 năm học tôi chưa từng biết nhà ông ở đâu, số điện thoại của ông là gì, ông có mấy người con… cũng chưa từng nói chuyện gì ngoài chuyện học hành, lội xuống suối nước nóng lộ thiên tắm truồng cùng tôi và một cậu sinh viên người Brazil.

Trần truồng hoàn toàn trong dòng suối rất nông, nếu đứng lên chỉ ngập ngang đầu gối. Xung quanh là rừng, là rất nhiều khách du lịch khác đang dần dần bỏ đi cho chúng tôi tự nhiên.

Từ phút đó, tôi thấy ông cũng như người thường, như chúng tôi, thậm chí ở góc độ nào đó tôi còn thấy ông gần hơn cả bố tôi vì khi tôi lớn lên và biết thế giới, tôi chưa từng có trải nghiệm tắm truồng cùng bố. Bố có đưa chúng tôi bơi dưới con ngòi gần nhà nhưng ông vẫn mặc quần đùi!

Vậy nên, dù là vua chúa hay công chúa, hoàng hậu, một khi đã cởi truồng cùng người khác, tất cả đều bình đẳng.

Đấy là lý do nhiều ông vua mất giang san mà không thể ngậm ngùi.

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Mời liên hệ đặt mua sách

Xem thêm:

Mời xem video:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

Người khiếu kiện tại Bắc Kinh chỉ trích lãnh đạo “mắt mù tai điếc”

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái, dân oan khiếu kiện khắp nơi. Do…

4 giờ ago

FBI đột kích trụ sở và nhà riêng của giám đốc học khu lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) xác nhận rằng vào sáng thứ Tư…

7 giờ ago

ĐCSTQ chỉnh sửa bản ghi họp báo, xóa nội dung liên quan đe dọa đánh bom Shen Yun

ĐCSTQ loại bỏ phần nội dung liên quan đến vụ đe dọa đánh bom khiến…

7 giờ ago

Tổng thống Trump: Iran đang phát triển tên lửa có thể tấn công Hoa Kỳ

Tối thứ Ba (24/2), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Iran đang…

8 giờ ago

Cơ thể người là một tiểu vũ trụ – Cách để duy trì sự hài hòa

Theo quan điểm của Trung y, cơ thể người là một tiểu vũ trụ, tức…

8 giờ ago

Thị trấn nhỏ nhất thế giới, dân số 30 người, chỉ dài 100 mét

Tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng từng hàng cây, bức tường ở Hum…

8 giờ ago