Nhiều bạn trên mạng bày tỏ băn khoăn thậm chí giễu cợt chuyện anh Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alphabooks chia sẻ đã đọc 1000 cuốn sách.

Các huynh đệ này bảo như thế là nói phét, người chứ có phải máy đâu mà đọc được như vậy. Một số huynh đệ khác lại bảo đọc thế thì đọc lấy nhiều thấm được là bao.

Tuy nhiên, với tôi một người thích đọc sách thì tôi thấy anh Cảnh Bình “khoe” như thế là khiêm tốn hoặc anh chỉ muốn nói ước lệ.

Anh Bình sinh năm 1972 hơn tôi 10 tuổi, tức là năm nay 52 tuổi. Giả sử anh Bình đọc sách từ năm 7 tuổi thì anh có 45 năm đọc sách. Lấy 1000/45 sẽ được con số hơn 22 cuốn/năm. Một năm có 12 tháng, một năm đọc 22 cuốn như vậy tính ra một tháng 30 ngày đọc non 2 cuốn.

Quá ít!

Thực tế tôi nghĩ anh Bình trong 45 năm đã đọc ít nhất gấp 4-5 lần con số trên.

Đơn giản vì với một người sáng lập một công ty sách rồi làm chủ tịch và cũng là tác giả, dịch giả, đọc là công việc thường ngày của anh. Tức là anh có thể (và phải) đọc sách tám tiếng mỗi ngày bằng nhiều cách thức khác nhau: đọc để duyệt bản thảo, đọc để biên tập, đọc để nắm tình hình xuất bản, đọc để viết, đọc để dịch, đọc để giải trí…

Tôi cũng vậy, khi còn làm cho công ty Quảng Văn – Ehomebooks, bàn tôi lúc nào cũng chất chồng bản thảo đủ loại. Tôi phải đọc hết chỗ đó vì được trả lương để đọc. Ngoài ra tôi phải đọc thứ tôi muốn dịch, đọc sách tôi thích để giải trí, đọc sách ngoại văn để kiếm sách hay giới thiệu cho nhà sách, nhà xuất bản.

Một ngày cho dù tôi không đọc gì thì cuối cùng tối đến ít nhất tôi cũng phải đọc tầm 2-5 cuốn sách tranh cho các con của tôi.

Có lẽ nhiều người ngạc nhiên, nghi ngờ vì ở Việt Nam trung bình mỗi người chỉ đọc 0,8-2 cuốn/năm. Quá ít! Vì thế nghe ai nói đọc 1000 cuốn thì choáng. Nhưng thực sự con số đó cũng chẳng có gì là to tát cả. Tôi có đọc sách của một nhà văn Nhật ông cho biết các nhà văn Nhật đọc rất nhiều, có người đọc 300-500 cuốn/năm. Tôi không nghi ngờ điều này vì trải nghiệm của tôi ở Nhật củng cố điều đó, hơn nữa với vô số nhà văn viết được 200-250 cuốn tiểu thuyết ở đây, tôi tin họ đọc rất nhiều.

Có bạn sẽ dẫn ra câu nói của Lý Tiểu Long rồi bảo đọc nhiều ích quái gì, loạn đầu, quan trọng là đọc một vài cuốn nhưng đọc kĩ. Điều này đúng khi muốn nói đọc kĩ, đọc sâu là quan trọng. Nhưng lấy nó để biện hộ rằng cả đời chỉ cần đọc một vài cuốn sách là đủ thì tôi thấy không thuyết phục. Trên thực tế tôi từng được nhiều người giới thiệu rằng họ biết có cuốn sách nọ sách kia cực hay, cực kì hấp dẫn chỉ cần đọc nó là có đủ mọi chân lý này kia nhưng tôi không tin điều đó.

Thời cổ đại khi chữ viết mới được dùng để ghi lại ý nghĩ con người, sự lan truyền tri thức chưa rộng và mạnh, ta có thể tin rằng có một vài người, một vài cuốn sách nắm giữ nhiều chân lý hay một số chân lý mà người khác không có, không thể tiếp cận. Tuy nhiên từ thời cận đại, khi đại học xuất hiện khắp nơi, máy in chữ rời ra đời, tôi không tin một ai đó hay một vài cuốn sách nắm giữ được hết chân lý dù là chân lý tương đối.

Trong thời đại internet phổ cập và phương tiện in ấn hiện đại như hiện nay điều trên càng giống như huyền thoại.

Điều đó nói lên rằng đọc rộng và đọc sâu có mối quan hệ với nhau. Muốn hiểu sâu một vấn đề gì thì cần phải đọc rộng. Và trong quá trình đọc rộng thì người ta sẽ có nền tảng, nội lực để đi sâu vào chủ điểm, chủ đề, vấn đề họ quan tâm.

Đọc một hai cuốn mà nắm được vấn đề gì đó rất sâu, tôi nghĩ đó là chuyện… hoang đường.

Tất nhiên, khi đọc sách, nhất là khi mới đọc, nội lực còn non, phương pháp chưa tốt thì không nên ham chạy theo số lượng, nên đọc từ từ, chậm rãi, bền bỉ. Tốc độ đọc sách và khả năng bao quát sẽ tăng dần theo tháng năm. Đừng ngại mù mờ, lung tung lúc ban đầu. Khắc đi khắc đến. Cứ đọc dần dần sẽ tìm ra cách phù hợp và biết sắp xếp lại mọi thứ.

Tất nhiên, có ai đó giỏi hơn, có kinh nghiệm hơn trợ giúp hay tìm đúng sách hay, hấp dẫn, sách có thể gợi mở hướng dẫn cũng quan trọng, nó giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

Bể học mênh mông. Cứ nhảy xuống rồi bơi thôi vì bây giờ sách rất nhiều. Nghèo cũng có thể đọc được đầy sách. Đơn giản nhất là vào hiệu sách đọc cọp hoặc làm cái thẻ thư viện công đọc mệt nghỉ.

Sợ nhất là lười. Khi đã lười người ta sẽ lấy mọi lý do để biện minh và chính đáng hóa cho sự lười đọc của chính mình.

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tuyên án vụ 7 thanh tra giao thông nhận hối lộ

Nhiều chủ xe khai bị các bị cáo là Thanh tra giao thông chặn đường…

32 phút ago

Thủy triều lớn xuất hiện ở nhiều nơi tại Trung Quốc [VIDEO]

Ngày 21/10, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc như Thiên Tân, Giang Tô, Phúc Kiến,…

33 phút ago

Luật sư nhân quyền David Matas kiên trì vạch trần nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Bộ phim tài liệu “Thợ săn công lý” tập trung vào cuộc điều tra của…

1 giờ ago

[VIDEO] Chính phủ kiến nghị năm 2025 chưa tăng lương hưu, lương công chức

Chính phủ kiến nghị chưa tăng lương hưu, công chức, trợ cấp xã hội năm…

1 giờ ago

Huyện miền núi Thanh Hóa tiếp tục sạt lở, núi đất sau một trường tiểu học sạt dài 70m

Khoảng 200 người dân hai bản, cùng 185 cháu học sinh, 16 giáo viên của…

2 giờ ago

Đài Loan từ chối yêu cầu dời văn phòng đại diện khỏi thủ đô Nam Phi

Chính phủ Nam Phi yêu cầu Đài Loan dời văn phòng đại diện tại Nam…

2 giờ ago