Bên trong những con phố hiện đại, cuộc sống người ta trở nên gấp gáp hơn, vội vàng hơn. Ít ai để ý đến, phía sau những con phố, những ngôi nhà, và phía sau những ánh đèn rực rỡ, vẫn còn mảnh đời của những cụ bà, của những đứa trẻ, của những người lao động đang lặng lẽ mưu sinh từng ngày.
Đôi khi, nhìn lại những khoảnh khắc buồn vui của bao số phận, người ta chợt biết sống chậm hơn, biết quan tâm, biết thấu hiểu, biết trân trọng.
Dương Phú Hải/Duytom photography group
Đăng lại dưới sự cho phép của tác giả
Xem Thêm:
Từ tháng Hai, đảng Dân chủ đã từ chối cấp ngân sách cho Bộ An…
Một đội kỹ thuật của FBI đã đến Cuba trong tuần này để tiến hành…
Tổng Thư ký NATO, Mark Rutte, sẽ thăm Mỹ vào tuần tới.
Các đặc vụ cho biết Emerald, 45 tuổi, xuất hiện bên trong, một tay vung…
Các quốc gia vùng Vịnh ủng hộ một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc áp…
Đảng Dân chủ lập luận rằng Hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền cho các tiểu…