(Tranh minh họa: Họa sĩ Cừu Anh thời Minh, Public Domain)
Nhà Phật giảng về “luân hồi”, nói rằng hết thảy sinh mệnh trong một phạm vi nhất định của vũ trụ này đều phải thông qua quá trình luân hồi chuyển kiếp. Trong vòng quay ấy, đời đời kiếp kiếp, bao nhiêu ân ân oán oán, bao nhiêu thiện duyên ác duyên, quả là không thể nói hết. Dưới đây là một câu chuyện luân hồi kỳ lạ, giải quyết mối hận nghìn năm.
“Sử Ký” của Tư Mã Thiên có ghi lại rằng vào thời Tây Hán, hai đại thần Viên Áng và Triều Thố cùng phục vụ triều đình.
Triều Thố được trọng dụng nhờ tài năng xuất sắc, sự khéo léo và phẩm hạnh ngay thẳng. Trong khi đó, Viên Áng nổi bật với sự dũng cảm, tri thức uyên bác, dám can gián.
Viên Áng và Triều Thố luôn mâu thuẫn, mỗi khi một người xuất hiện, người kia ngay lập tức rời đi. Hai vị đại thần này chưa bao giờ cùng ngồi lại và trò chuyện với nhau.
Khi Hán Cảnh Đế lên ngôi, Triều Thố đảm nhiệm chức Ngự sử đại phu và phát hiện Viên Áng nhận tài vật từ Ngô Vương Lưu Tị. Hán Cảnh Đế vì thế ra lệnh giáng Viên Áng xuống làm thường dân.
Sau đó, Triều Thố đề xuất tước giảm quyền lực của các chư hầu nhà Hán, giúp tăng cường quyền uy của Hoàng đế. Hán Cảnh Đế có cùng quan điểm, nhưng chính sách này thi hành quá cứng rắn đã dẫn đến cuộc nổi loạn của bảy nước.
Khi Hán Cảnh Đế rơi vào tình thế khó khăn, Viên Áng lợi dụng tình thế đã đề xuất xử tử Triều Thố để giúp chư hầu nguôi giận. Kết quả là Triều Thố bị xử trảm. Trong khi đó, bảy nước vẫn tiếp tục nổi loạn. Hán Cảnh Đế sau đó cũng tỏ ra hối hận vì Triều Thố hàm oan mà chết.
Mối ân oán của Viên Áng và Triều Thố, không ngờ qua luân hồi ngàn năm, lại được ghi chép trong một cuốn sách cổ khác.
Trong “Từ Bi Thủy Sám Pháp” có ghi chép về một câu chuyện liên quan đến tăng nhân Ngộ Đạt, người có đạo hạnh cao thâm.
Bấy giờ Đường Ý Tông rất kính trọng Ngộ Đạt và phong ông làm quốc sư. Điều này khiến Ngô Đạt rất cao hứng. Nhưng một ngày nọ, một mụn độc kỳ lạ hình mặt người mọc lên trên đầu gối của Ngộ Đạt. Mụn độc này có đầy đủ mắt, mũi, miệng, mỗi ngày đều đòi hỏi thức ăn và nước uống. Ngộ Đạt rất khổ sở, bèn mời nhiều danh y đến chữa trị, nhưng tất cả đều bất lực.
Khi xưa, Ngô Đạt có duyên gặp tôn giả Ca-nặc-ca người Ấn Độ. Trước khi chia tay, tôn giả có nói rằng nếu Ngộ Đạt gặp phải tai nạn gì, hãy đến núi Cửu Lũng, Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên để tìm. Ngô Đạt bèn tìm đến nơi. Tại đó, ông biết rằng kiếp trước của mình chính là Viên Áng thời Tây Hán, và mụn độc hình mặt người kia chính là Triều Thố.
Trong tiền kiếp, Viên Áng và Triều Thố đã kết oán duyên. Sau khi bị giết, Triều Thố liên tiếp muốn báo thù Viên Áng trong nhiều đời, nhưng Viên Áng qua 10 kiếp đều chuyển sinh thành cao tăng, và còn là một vị cao tăng nghiêm trì giới luật. Triều Thố phải đợi suốt 10 kiếp mà không thể thực hiện được kế hoạch báo thù.
Mãi đến khi Ngộ Đạt được Hoàng Đế sủng ái, tâm danh lợi nổi lên, đức hạnh suy giảm, Triều Thố mới có dịp báo thù. Tôn giả Ca-nặc-ca đã giúp Ngô Đạt giải quyết tội nghiệp và ác duyên với Triều Thố, chấm dứt mối oan nghiệt kéo dài hàng nghìn năm.
Theo Epoch Times tiếng Trung
Lý Ngọc biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Cả nước sẽ có khoảng 34 tỉnh, thành phố trên cơ sở sắp xếp lại…
Những giai điệu, những tâm tình của người bình dân Chăm.
Việc chế tài quan tham được ưu tiên nhằm giúp cho xã hội ổn định,…
Khi lý tính của con người bị tư và dục che lấp mất mất thì điều chờ đợi…
Báo cáo của chính quyền cho thấy động đất đã khiến nhiều tòa nhà sụp…
Tòa nhà đang thi công ở phía bắc Bangkok (Thái Lan) đã bị sập do…