Văn Hóa

Người thành công phải học trường tốt?

Có phải học trường tốt, trường “tốp” thì sẽ trở thành người giỏi, có thành tựu?

Rất dễ để tìm ra ví dụ từ những người thành công vốn tốt nghiệp ở các trường danh tiếng.

Nhưng cũng không thiếu những người thành công, có thành tựu lớn học ở các trường rất làng nhàng hoặc thậm chí sớm bỏ học.

Trong bộ tiểu thuyết “6 người đi khắp thế gian” ở phần cuối tác giả có khái quát một câu đại ý thế giới này được định hình bởi hai loại người, một loại học rất siêu, tốt nghiệp các trường danh tiếng, đi làm ở công sở, cơ quan oách và một loại người chui bờ, ngủ bụi, lang thang khắp nơi, thậm chí không tài sản, nhà cửa, gia đình.

Hồi tôi đọc cuốn này, đến đoạn này chợt giật mình. Các vĩ nhân như Socrates, Thích Ca Mâu Ni, Chúa Giê Su, Lão Tử, Khổng Tử… dường như đều có điểm gì đó chung.

Thế giới ngày nay điên cuồng bởi tiền, nên sẽ lấy một ví dụ về tiền. Ông Inamori Kazuo là nhà phát minh, doanh nhân nổi tiếng của Nhật khi còn là học sinh đã thi trượt rất nhiều lần: trượt vào cấp 3, trượt cả đại học quốc lập. Ông học một trường đại học địa phương tốp dưới.

Ấy thế nhưng rồi khi đi làm ông lại trở thành người sáng tạo khủng khiếp.

Ông làm ra vô khối của cải, nhận được vô vàn danh xưng, danh tiếng… Nhưng cuối đời ông làm nên cú ngoặt nữa là vào chùa đi tu và sau đó là tu tại gia.

Mô hình cuộc đời nó phong phú lắm đâu chỉ có một mẫu: học giỏi, thi đỗ, tốt nghiệp trường ngon, bằng cấp cao, lấy vợ đẹp, đẻ cả gái lẫn trai, ở biệt phủ, du lịch sang chảnh đó đây…?

Vậy nên, trong thế giới mênh mông này, cơ hội chia đều cho cả hai kiểu trên. Vấn đề nằm ở ý chí, tư duy, thói quen học hỏi và nắm bắt cơ hội mà thôi.

À, tất nhiên, thế nào là thành công còn phụ thuộc vào quan niệm nữa. Có người kiếm được 100 tỉ vẫn chưa thoải mái, chưa nghĩ mình thành công nhưng có người chỉ kiếm được 100k một ngày là thỏa mãn.

Có người phải có rất nhiều danh xưng mới thấy oách, mới vui nhưng cũng có những người rất ghét những thứ đó.

Thế nên, nếu con có khả năng và có khả năng chịu được nhiệt thì cho thử các trường oách, trường tốp cũng hay. Trong trường hợp còn lại con học trường làng nhàng cũng chẳng vấn đề gì cả nếu con có vài ưu điểm khác cần tập trung vào phát huy.

Cờ bạc ăn nhau lúc gà gáy! Cứ AQ thế mà vui các bác ạ.

Nguyễn Quốc Vương
Tựa do tòa soạn đặt

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

Tấn công khủng bố tại giáo đường Do Thái ở Anh gây nhiều thương vong

Cảnh sát đã tuyên bố đây là một vụ khủng bố khi một người đàn…

4 giờ ago

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố và bắt tạm giam

Bà Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng,…

7 giờ ago

Tin di trú 4.10: Cơ sở ICE Portland bị tấn công liên tiếp trong hơn 100 đêm

Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…

7 giờ ago

Ông Bessent: Chính phủ đóng cửa có thể gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo, việc chính phủ đóng cửa có…

8 giờ ago

Giáo sư drag queen sẽ dạy dân tộc học giới tính phi truyền thống (queer) tại Harvard

Kế hoạch của Đại học Harvard mời một giáo sư drag queen thỉnh giảng để…

9 giờ ago

Nhà Trắng yêu cầu các trường đại học cam kết cải cách để nhận trợ cấp liên bang

Bản ghi nhớ ‘Thỏa thuận Xuất sắc Học thuật trong Giáo dục Đại học’ thể…

9 giờ ago