Văn Hóa

Sức sống kiên cường qua triển lãm của các họa sĩ vẽ bằng miệng và chân

“Triển lãm Liên hợp Họa sĩ Vẽ bằng Miệng và Chân 2026” hiện đang được tổ chức tại Xưởng Thái Bình Dương thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Hoa Liên. Những chiến binh của cuộc sống này dùng miệng ngậm cọ hoặc dùng các ngón chân kẹp bút vẽ, không ngại gian khó, thỏa sức thể hiện sắc màu và viết nên những câu chuyện cuộc đời đầy kiên cường.

Triển lãm Liên hợp Họa sĩ Vẽ bằng Miệng và Chân 2026 được tổ chức tại Xưởng Thái Bình Dương thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Hoa Liên, hoan nghênh người dân đến tham quan thưởng lãm.

Sau 10 năm, Hiệp hội Nghệ thuật Vẽ bằng Miệng và Chân Quốc tế đã mời 9 họa sĩ vẽ bằng miệng và chân đến từ khắp các địa phương của Đài Loan tham gia triển lãm.

Mỗi tác phẩm trong “Triển lãm Liên hợp Họa sĩ Vẽ bằng Miệng và Chân 2026” đều là thành quả tâm huyết của các họa sĩ. Trong ảnh là các tác phẩm “Bên hồ” và “Bạn đời” của Trương Gia Huân.

Các họa sĩ tham gia triển lãm gồm Tạ Khôn Sơn, Lâm Hựu Thần, Trần Thế Phong, Đồng Phúc Tài, Dương Thục Di, Trương Gia Huân, Giản Vinh Nam, Tăng Khải Hùng và Chu Thụy Thịnh, với tổng cộng hơn 40 tác phẩm. Mỗi bức tranh đều là kết tinh từ tâm huyết và công sức của các họa sĩ, kể lại những câu chuyện về tâm trạng riêng của họ.

Hằng năm, Hiệp hội Nghệ thuật Vẽ bằng Miệng và Chân Quốc tế đều in các tác phẩm của họa sĩ thành lịch, thiệp và tranh sao chép bán cho công chúng. Trong ảnh là các tác phẩm “Song Hỷ” và “Phong Phú” của Giản Vinh Nam.

Hiệp hội Nghệ thuật Vẽ bằng Miệng và Chân Quốc tế bán tranh gây quỹ hỗ trợ sinh kế cho họa sĩ

Hiệp hội Nghệ thuật Vẽ bằng Miệng và Chân Quốc tế là một tổ chức quốc tế được thành lập năm 1956 bởi một nhóm họa sĩ không có hai tay hoặc bị mất chức năng hai tay. Đây là một tổ chức tự lực tự cường với thành viên trải khắp 80 quốc gia thành viên trên toàn thế giới.

Mỗi năm, hiệp hội đều in những tác phẩm được các họa sĩ hoàn thành bằng tất cả tâm huyết thành lịch, thiệp và tranh sao chép để bán cho công chúng. Lợi nhuận thu được sẽ được chi trả cho các họa sĩ dưới hình thức lương tháng hoặc học bổng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giúp họ toàn tâm toàn ý sáng tác và nâng cao trình độ hội họa.

Các họa sĩ vẽ bằng miệng và chân hy vọng thông qua tác phẩm của mình truyền tải nguồn năng lượng tích cực không sợ khó khăn, góp một phần sức lực cho Hoa Liên. Trong ảnh là tác phẩm “Hoa sen Hoa Liên” của Trần Thế Phong.

Truyền tải năng lượng tích cực không ngại khó khăn, góp một phần sức lực cho Hoa Liên

Ông Lâm Dũng Đạt, Tổng Thư ký Hội Giao lưu Họa sĩ Vẽ bằng Miệng và Chân Đài Loan, người khởi xướng cuộc triển lãm lần này, cho biết: “Trước việc Hoa Liên liên tiếp chịu thiên tai trong những năm gần đây, đồng thời được truyền cảm hứng từ nghĩa cử của ‘Siêu nhân Xẻng’, các họa sĩ vẽ bằng miệng và chân hy vọng có thể thông qua tác phẩm của mình truyền tải nguồn năng lượng tích cực không ngại khó khăn, góp một phần công sức cho Hoa Liên.”

Hy vọng khách tham quan có thể cảm nhận được sự quý giá của sinh mệnh và quan tâm hơn đến hoàn cảnh sống của người khuyết tật. Trong ảnh là tác phẩm “Con suối có ánh sáng và bóng đổ” của Tăng Khải Hùng.

Ông cũng hy vọng khách tham quan có thể cảm nhận được sự quý giá của sinh mệnh, cũng như lòng dũng cảm cần có khi đối mặt với nghịch cảnh, đồng thời quan tâm hơn đến hoàn cảnh sống của người khuyết tật. Qua đó khuyến khích thế hệ trẻ biết trân trọng, yêu quý cuộc sống và lan tỏa thái độ sống tích cực, không ngừng vươn lên.

Hai tác phẩm “Nguồn” và “Hoa chẳng phải hoa” do Tạ Khôn Sơn trưng bày có màu sắc phong phú, sử dụng nhiều hình tròn lớn nhỏ chồng lớp, tượng trưng cho sự thanh thản và viên mãn mà nội tâm theo đuổi.

Tạ Khôn Sơn: Tôi chưa bao giờ nhìn vào những gì mình đã mất, chỉ trân trọng những gì còn có

Sinh ra tại Đài Đông, ông Tạ Khôn Sơn năm 1972 do vô tình chạm phải điện cao thế nên bị cắt cụt hai tay và cẳng chân phải, đồng thời mất thị lực mắt phải. Ông vượt qua muôn vàn khó khăn, dùng miệng thay tay, tự học vẽ phác họa để bước vào lĩnh vực hội họa.

Năm 1980, ông theo học họa sĩ Ngô Huyễn Tam, và cuộc triển lãm đầu tiên của ông vào năm sau đã gây tiếng vang quốc tế, trở thành họa sĩ vẽ bằng miệng và chân đầu tiên của Đài Loan gia nhập hiệp hội.

Những năm gần đây, ông bắt đầu phát triển loạt tranh ý tượng mới, thể hiện cảm xúc nội tâm bằng những hình tượng thuần túy mang tính cảm nhận. Hai bức tranh sơn dầu “Nguồn” “Hoa chẳng phải hoa” được trưng bày lần này có màu sắc phong phú, sử dụng nhiều hình tròn lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho sự thanh thản và viên mãn mà nội tâm ông theo đuổi.

Ông Tạ Khôn Sơn nói: “Tôi chưa bao giờ nhìn vào những gì mình đã mất, chỉ trân trọng những gì mình còn có. Trên con đường đời, người tôi cần vượt qua không phải người khác mà là chính bản thân mình.”

Chu Thụy Thịnh vượt qua giới hạn cơ thể để hoàn thành tác phẩm sơn dầu khổ lớn nhất trong triển lãm mang tên “Tụ hội”, mô tả cảnh một đàn cá chép bơi lội trong hồ.

Chu Thụy Thịnh: Người duy nhất của Hoa Liên tham gia triển lãm, vượt qua giới hạn cơ thể để vẽ tác phẩm lớn nhất

Trong số các họa sĩ tham gia triển lãm, Chu Thụy Thịnh là người duy nhất sinh sống tại Hoa Liên. Năm 1991, ông bị chấn thương cột sống do tai nạn giao thông dẫn đến liệt tứ chi, cuộc sống hằng ngày hoàn toàn nhờ vợ chăm sóc. Sau đó, nhờ có cơ duyên học vẽ với ông Tạ Khôn Sơn, cuộc đời ông mới có bước ngoặt và cho đến nay vẫn không ngừng sáng tác.

Do phải dùng miệng ngậm cọ để vẽ nên phạm vi cử động bị hạn chế, bình thường ông Chu Thụy Thịnh chỉ có thể sáng tác tranh khổ nhỏ. Khoảng gần 10 năm trước, ông quyết định thử thách bản thân với tranh khổ lớn.

Lần này, ông sử dụng tấm toan cỡ 80 đặt dựng trên mặt đất; người chăm sóc hỗ trợ chuẩn bị dụng cụ vẽ và bóp màu, còn ông phải liên tục di chuyển cơ thể để sáng tác. Đặc biệt khi vẽ phần phía trên, ông phải ngẩng đầu và nghiêng cọ mới có thể vẽ được, vô cùng vất vả.

Vượt qua giới hạn của cơ thể, sau 3 tháng lao động không ngừng nghỉ, cuối cùng ông Chu Thụy Thịnh cũng hoàn thành tác phẩm sơn dầu khổ lớn nhất tại triển lãm mang tên “Tụ hội”, mô tả cảnh một đàn cá chép nhiều màu sắc tung tăng bơi lội tự do trong hồ nước.

Tác phẩm của “Triển lãm Liên hợp Họa sĩ Vẽ bằng Miệng và Chân 2026” có chất lượng khá cao; tinh thần không khuất phục số phận của các họa sĩ khiến người xem xúc động. Trong ảnh là tác phẩm “Thảnh thơi trong rừng trúc” của Lâm Hựu Thần. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Triệu Nhược Lan)

Các tác phẩm trong “Triển lãm Liên hợp Họa sĩ Vẽ bằng Miệng và Chân 2026” có chất lượng nghệ thuật đáng ghi nhận và mang ý nghĩa sâu sắc.

Ban tổ chức hoan nghênh người dân đến tham quan, cảm nhận sức mạnh sinh mệnh của những họa sĩ không khuất phục trước số phận, dũng cảm theo đuổi ước mơ, đồng thời dành cho những chiến binh của cuộc sống này sự ủng hộ và những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Triệu Nhược Lan

Published by
Triệu Nhược Lan

Recent Posts

Mỹ cam kết hơn 1 tỷ USD cho Liên Hợp Quốc sau loạt cắt giảm ngân sách

Trong một số trường hợp, các tổ chức nhận viện trợ này có thể triển…

32 phút ago

Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể thu hồi toàn bộ khí tài bỏ lại ở Afghanistan

Trong cuộc họp G7, Tổng thống Trump cho biết ông có thể sẽ thu hồi…

1 giờ ago

Khảo sát: Đa số người Mỹ tin xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu có nhiều người theo đạo

70% nam giới đồng ý rằng việc có nhiều người theo tôn giáo hơn sẽ…

1 giờ ago

Taxi Quê Lụa mua thêm 2.000 ô tô điện VinFast

Taxi Quê Lụa sẽ đầu tư thêm 2.000 ô tô điện VinFast thông qua hợp…

2 giờ ago

Hải Phòng: Nhà máy Đồ hộp Hạ Long sản xuất trở lại sau thời gian tạm dừng

HaLong Canfoco cho biết việc tái vận hành nhà máy được thực hiện trên nguyên…

3 giờ ago

Công an cảnh báo chiêu lừa đảo qua mã QR khi bán hàng online

Một người phụ nữ tại TP. Huế vừa bị mất hơn 7,4 triệu đồng sau…

3 giờ ago